Sốc: Một bộ phận game thủ DOTA 2 Việt đồng tình với việc… bán độ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/12/2015 12:19 AM

Một khi cộng đồng DOTA 2 Việt vẫn còn những con “sâu” như thế này thì việc lên chuyên e rằng còn xa vời và lắm chông gai.

Sau một thời gian sóng yên biển lặng, làng DOTA 2 Việt Nam lại rúng động vì nghi án bán độ của Misa và các thành viên đội BlameTV.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, game thủ Misa này chính là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia vào vụ bán độ đầy tai tiếng của đội DOTA 2 Aces Gaming. Sau khi vụ việc bị vỡ lở, Aces Gaming đã giải thể còn Misa phải chuyển sang khoác áo BlameTV để tiếp tục sự nghiệp.

Quay trở lại với vụ việc hiện tại, ở thời điểm này, mọi con mắt và nghi vấn của cộng động đang đổ dồn lên trận đấu giữa Fnatic và BlameTV diễn ra tại giải Beyond The Summit Đông Nam Á. Ở trận đấu đó, Blame TV đã thất thủ 2-0 và buộc phải dừng chân ở tứ kết. Sau khi trận đấu kết thúc, một vài thành viên của cộng đồng DOTA 2 Việt đã tình cờ phát hiện ra không ít dấu hiệu rất đáng ngờ xung quanh trận đấu này. Cụ thể, rất nhiều "thân nhân" của team Blame TV đã "phát tài" nhờ trận thua kể trên.


Rất nhiều thân nhân của team Blame TV đã phát tài nhờ trận thua của đội mình.

Rất nhiều "thân nhân" của team Blame TV đã phát tài nhờ trận thua của đội mình.

Trong khi mọi việc đang được tìm hiểu và làm rõ, cộng đồng và dư luận cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận chỉ trích các thành viên của BlameTV, một bộ phận khác lại bảo vệ họ với lý do sự việc chưa được làm sáng tỏ 100%.

Tuy nhiên, trong số các luồng ý kiến nêu ra, chúng tôi thực sự cảm thấy sốc với một bộ phận không nhỏ game thủ DOTA 2 Việt đang đồng tình với việc… bán độ. Theo họ, việc bản độ là quá bình thường và không có gì to tát. Thậm chí, nhiều người còn ủng hộ các gosu của họ bán độ để “kiếm tiền trang trải đam mê”…?

Thành viên có tên NMN chia sẻ: “Bán thật cũng có sao đâu mà phải thanh minh với bọn nó? Tự tin vỗ ngực “tao bán vì tao thích” thì chúng nó cũng nói gì được đâu mà phải khổ thế bạn. Trò chơi điện tử thôi mà, đừng quá lên…”

Cùng chung với ý kiến của NMN, HLTH đồng tình: “có nhiêu đây post hoài. Mấy ông quan tâm làm gì lắm thế. Mấy ông cứ đánh đi, bán hay không bán là quyền của mấy ông. Mấy cái đứa gọi là fan này nọ làm được gì cho mấy ông mà quan tâm nó lắm thế.”

Thành viên NH còn “thoáng hơn” khi phát biểu: “bán thì kệ các ông, các ông kiếm tiền trang trải đam mê…”

Theo NXT, bán độ chả có gì là “xấu” cả. Cái “xấu” duy nhất ở đây là các thành viên của BlameTV đặt 1 kiểu nhưng lên diễn đàn lại kêu gọi 1 kiểu khác. Điều này làm các thành viên trên diễn đàn dự đoán “nhầm cửa” và việc ảnh hưởng đến quyền lợi của họ mới chính là việc quan trọng nhất.

Tương tự NXT, QT bày tỏ ý kiến của mình: “Không ai chỉ trích việc bán hay không, dân bet như bác V lại càng không. Chỉ cần thằng P đừng có lên group kéo rate làm trò khỉ nữa…”

Trong quá trình sự việc được làm sáng tỏ, việc có nhiều luồng ý kiến tranh cãi là hết sức bình thường. Tuy vậy, việc xuất hiện những tư tưởng kiểu như “bán độ chả có gì to tát cả” lại hoàn toàn không bình thường. Đây là một suy nghĩ lệch lạc và cực kỳ nguy hiểm. Trong khi rất nhiều người đang ngày đêm cố gắng để nâng tầm eSports và thay đổi cách nhìn của xã hội thì những thành phần như thế này lại đang đi ngược với tất cả.

Con sâu làm rầu nồi canh. Một khi cộng đồng DOTA 2 Việt vẫn còn những con “sâu” như thế này thì việc lên chuyên e rằng còn xa xôi và nhiều chông gai lắm !