[Clip chi tiết] Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại giải nghệ trong nước mắt

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 12:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau thất bại của team TSM tại vòng bảng Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại 2015 vừa qua, game thủ chuyên nghiệp Marcus “Dyrus” Hill đã có lời từ biệt đẫm nước mắt với các fan hâm mộ.

Marcus “Dyrus” HillCó thể nói rằng chưa có một Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại nào lại gây nên nhiều bất ngờ cho các fan hâm mộ như mùa giải 2015 năm nay. Trước sự bứt phá mạnh mẽ của các đại diện đến từ Châu Âu và Đài Loan, những khu vực có trình độ thì đấu Liên Minh Huyền Thoại thuộc hàng top như Hàn Quốc và Trung Quốc đã phải có một cái nhìn khác về những đối thủ mà từ trước đến nay vẫn bị xem là "dưới cơ" này.

Như đã đưa tin, ngay sau trận đấu với LGD, trong phần phỏng vấn ngắn và giao lưu với người hâm mộ, Marcus “Dyrus” Hill đã tâm sự khá nhiều về những kỉ niệm, những cảm xúc mà mình có được khi đứng trên sân khấu, thi đấu trong tiếng hò reo cổ vũ của fan hâm mộ. Và đối với anh đây sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất bởi sau mùa Chung Kết Thế Giới đáng buồn này, Dyrus quyết định sẽ giải nghệ.

Clip chi tiết về những lời nghẹn ngào của anh ở bên dưới:

 

Lời tạm biệt đầy nước mắt của Dyrus

Nếu bạn là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại kì cựu thì bạn sẽ biết đến Dyrus như một trong những game thủ chuyên nghiệp đầu tiên của tựa game này. Anh bắt đầu tham gia đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2010 với vai trò người đi đường trên của team Epik Gamer.


Marcus “Dyrus” Hill, một trong những game thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại.

Marcus “Dyrus” Hill, một trong những game thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại.

Đến năm 2012, Dyrus được chú ý rất nhiều và đã chuyển sang thi đấu cho Team Solomid từ đó đến nay. Quãng thời gian 5 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để thấy rằng Dyrus đã song hành cùng đấu trường chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại ngay từ những ngày đầu tiên khi mà cả thế giới vẫn còn đang lạ lẫm với tựa game này.

Màn từ biệt người hâm mộ đầy nước mắt của Marcus “Dyrus” Hill đã được trực tiếp ngay trong giải Chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới 2015 và để lại rất nhiều cảm xúc cho cộng đồng game thủ.

Thêm một lần nữa, chúng ta lại được thấy sự nghiệt ngã trong cuộc đời của một game thủ chuyên nghiệp khi mà tuổi nghề của họ khá ngắn nếu so sánh với các nghành nghề khác, nhưng họ vẫn quyết tâm vượt qua tất cả để theo đuổi đam mê của mình.

Tạm biệt Marcus “Dyrus” Hill, tạm biệt một con người tâm huyết với Liên Minh Huyền Thoại, chúc anh sẽ vẫn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống sau khi quyết định giải nghệ.