Sau khi mua lại Riot và Liên Minh Huyền Thoại, Tencent đang cố “dìm hàng” DOTA 2

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2015 01:02 PM

Với công tác tổ chức cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp, giải đấu World Cyber Arena 2015 đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng DOTA 2 thế giới.

Như thông tin chúng tôi đã đăng tải, ở thời điểm hiện tại, World Cyber Arena 2015 (WCA) đang được diễn ra tại thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc. Được biết, đây là giải eSports tầm cơ quốc tế với 11 bộ môn thi đấu và là nơi quy tụ hàng trăm game thủ hàng đầu thế giới (DOTA 2 tất nhiên cũng năm trong số đó).

Trước khi giải đấu diễn ra, bộ môn DOTA 2 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ với sự góp mặt hàng loạt top team cùng với đó là tổng giải thưởng lên đến 650.000$ (~14 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, thực tế lại không được “màu hồng” như mọi người vẫn nghĩ. Là một giải đấu eSports hàng đầu trên thế giới nhưng ban tổ chức (BTC) WCA năm nay lại đang thể hiện sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp và có phần “bất công” trong công tác tổ chức ở bộ môn DOTA 2.

Đầu tiên là việc DOTA 2 sẽ không có một trận đấu nào được diễn ra tại sân khấu chính của WCA 2015 (kể cả trận chung kết). Chính người quan lý của Team Secret, ông Matthew “Cyborgmatt” Bailey đã tiết lộ điều này. Với vị thế hiện tại của DOTA 2 trong làng eSport thế giới, đây thực sự là một quyết định gây sốc và vô cùng khó hiểu của BTC.

Chưa dừng lại ở đó, việc sắp xếp và bố trí thời gian thi đấu của DOTA 2 cũng gặp vấn đề. Trong 11 bộ môn thi đấu, DOTA 2 luôn bị xếp lịch cuối cùng vì phải nhường máy móc, đường truyền cho các bộ môn khác. Thậm chí trong ngày thi đấu đầu tiên, khi mà tất cả các game thủ của bộ môn khác đã đi về ngủ nghỉ từ sớm, trận đấu DOTA 2 cuối cùng chỉ kết thúc vào lúc 5h sáng ngày hôm sau (theo giờ địa phương) ?


@Matthew Bailey: “Tôi vừa tỉnh dậy, giờ đã là 2:40 AM và WCA ngày 1 vẫn đang tiếp tục. Chuyện quái gì thế này.”

@Matthew Bailey: “Tôi vừa tỉnh dậy, giờ đã là 2:40 AM và WCA ngày 1 vẫn đang tiếp tục. Chuyện quái gì thế này.”

Phong cách tổ chức đã tệ, cơ sở vật chất dành cho DOTA 2 cũng tệ không kém. Không giống các giải đấu khác, WCA không có buồng cách âm cho các đội DOTA 2. Trong quá trình thi đấu, hai đội ngồi đối diện nhau và chỉ được ngăn cách qua 1 hàng máy tính ??? Quá tệ, thậm chí còn tệ hơn cả các giải Lan được tổ chức tại các phòng máy ở Việt Nam.


Hình ảnh được ghi lại trong trận đấu giữa Alliance và MVP. “Chiến đấu giáp lá cà” thế này thì việc mua smoke còn ý nghĩa gì nữa?

Hình ảnh được ghi lại trong trận đấu giữa Alliance và MVP. “Chiến đấu giáp lá cà” thế này thì việc mua smoke còn ý nghĩa gì nữa?

Nếu như bên trong phòng thi đấu là quang cảnh của một “quán net cỏ” chính hiệu thì bên ngoài khu vực khán giả lại không khác một buổi hội chợ thập cẩm. Khản giả của DOTA 2 không có khu vực riêng tại sân khấu chính. Muốn xem các trận đấu mà mình yêu thích, bạn chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là đứng xem trước các màn hình 30 inch của ban tổ chức, hai là về nhà đắp chăn ngồi xem stream.

Một người hâm mộ Trung Quốc miêu tả lại quang cảnh tại khu vực thi đấu dành cho DOTA 2: “Tôi không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa, một không gian chật hẹp, nhồi nhét, tương tự mấy quán net tôi vẫn hay ngồi. 10 players ngồi đối diện nhau, không hề có cách âm. Đâu đó vang vọng âm thanh từ sân khấu thi đấu chính của Liên Minh Huyền Thoại hay CF. Giọng của MC như bị vỡ vụn trước âm thanh dữ tội từ khu vực khán đài.”

Trong tư cách của một giải đấu eSports hàng đầu trên thế giới, với những gì đã và đang diễn ra, chúng tôi thực sự không thể lý giải được cung cách tổ chức của WCA dành cho DOTA 2. Tuy vậy, có một điều mà chúng ta có thể biết chắc, ông trùm của Liên Minh Huyền Thoại - Tencent chính là nhà tài trợ chính thức của WCA năm nay!!!!

Trước khi WCA 2015 diễn ra, Evil Geniuses đã từ chối tham dự giải đấu này mặc dù tổng tiền thưởng của nó lên đến 650.000$. Ppd đã đúng. Họ là những nhà vô địch thế giới, là gương mặt đại diện cho nền DOTA 2 trong năm 2015, họ không nên xuất hiện tại bãi hỗn độn mà Tencent đang tạo ra.