Quẩy tưng bừng với Lee Sin, SOFM mang về chiến thắng thứ 2 cho Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2015 03:42 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

SOFM đã chứng tỏ được mình là người chơi Lee Sin ở đẳng cấp thế giới khi quẩy nát đội hình Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ với vị tướng này.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Siêu Sao Châu Đại Dương ở trận ra quân, đoàn Siêu Sao Đông Nam Á (Việt Nam + Thái Lan) tiếp tục phải đối đầu với vật cản được đánh giá còn khó khăn hơn nhiều, đó chính là đội tuyển Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ (TCL).


Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá khá cao tại giải đấu năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá khá cao tại giải đấu năm nay.

Bước vào loạt Cấm/Chọn, điều làm khán giả Việt Nam trở nên phấn khích hơn cả chính là việc SOFM có được Lee Sin. Đây chính là vị tướng tủ mà anh từng sử dụng để quẩy tưng bừng tại máy chủ Hàn Quốc. Đội hình cụ thể của hai đội tuyển như sau:

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có một khởi đầu khá ổn khi giành liên tiếp hai điểm hạ gục ở khu vực đường dưới. Trong một pha trao đổi chiêu thức lỗi, cả Optimus và Moss đều đã phải nằm xuống. Tuy nhiên may mắn là cả hai mạng đều thuộc về hỗ trợ Morgana bên phía đội bạn, trong khi đó Optimus cũng có cho mình được một điểm hạ gục.


Một pha trao đổi chiêu thức thua của Optimus và Moss ngay ở giai đoạn đầu trận đấu.

Một pha trao đổi chiêu thức thua của Optimus và Moss ngay ở giai đoạn đầu trận đấu.

SOFM trong trận đấu này đã chứng tỏ được tại sao Lee Sin trong tay anh luôn là nỗi ác mộng với tất cả các đối thủ. Bộ đôi Lee Sin + Yasuo (trong tay G4) liên tục khuấy đảo cả bản đồ, mang về rất nhiều điểm hạ gục cũng như lợi thế cho đội siêu sao Đông Nam Á (GPL).


Lee Sin (SOFM) và Yasuo (G4) quẩy tan nát đội hình Thổ Nhĩ Kỳ.

Lee Sin (SOFM) và Yasuo (G4) quẩy tan nát đội hình Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong giao tranh tổng, các thành viên đoàn Đông Nam Á luôn tỏ ra nhỉnh hơn về mặt kỹ năng cá nhân so với đối phương, đặc biệt là Optimus với những và giữ vị trí bắn đỉnh cao. Tận dụng lợi thế, chúng ta đã tổ chức ăn Baron ngay từ phút thứ 25 của trận đấu.


Đội tuyển GPL luôn tỏ ra nhỉnh hơn về kỹ năng cá nhân.

Đội tuyển GPL luôn tỏ ra nhỉnh hơn về kỹ năng cá nhân.


Con Baron đầu tiên cho đội GPL ngay từ phút 25 của trận đấu.

Con Baron đầu tiên cho đội GPL ngay từ phút 25 của trận đấu.

Tuy nhiên, sau đó lại là một màn quăng game rất lỗi của đội GPL, các thành viên liên tục để bị bắt lẻ. Thậm chí G4 còn định thể hiện kỹ năng cá nhân khi quyết định một mình quẩy cả team đối phương. Nhưng kết quả ra sao thì có lẽ không nói các bạn cũng đoán biết được.


Quăng game chút cho thêm phần sôi động?

Quăng game chút cho thêm phần sôi động?

May mắn là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội GPL, và chúng ta tiếp tục có một quyết định hết sức đúng đắn khác, đó là tổ chức ăn Baron chớp nhoáng. Không những có được bùa lợi Baron tiếp theo mà đoàn GPL còn tiễn rất nhiều vị tướng đối phương lên bảng.

Lợi thế lúc này đã là quá lớn và đội Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ gần như không còn sức phản kháng. Pha đẩy đường dưới quyết định đã mang lại chiến thắng thứ 2 cho đoàn Siêu Sao Đông Nam Á.


Pha giao tranh quyết định cuối cùng.

Pha giao tranh quyết định cuối cùng.

Tới lúc này, chúng ta đã bắt đầu nhận ra được hai ứng cử viên vô địch của giải đấu WildCard All Star 2015 thể thức 5v5, đó chính là đội Đông Nam Á và đội Brazil (đều đã chiến thắng ở 2 trận đấu đầu tiên).


Chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đoàn Đông Nam Á tại giải đấu WildCard All Star 2015.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đoàn Đông Nam Á tại giải đấu WildCard All Star 2015.

Còn về cá nhân SOFM, anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng Lee Sin lên sát thương của anh có khả năng áp đảo đối phương cũng như gánh đồng đội khủng khiếp đến nhường nào.

Xin chúc mừng các chàng trai của đội tuyển Siêu Sao Đông Nam Á, hi vọng phong độ này sẽ còn được duy trì xuyên suốt giải đấu WildCard All Star 2015. Mọi thông tin về giải đấu sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

Cùng theo dõi highlight trận đấu giữa đội GPL và TCL

 

Highlight GPL vs TCL!