Phong trào đặt biệt danh tướng DOTA 2 siêu hài của game thủ Việt

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2015 04:34 PM

Game thủ DOTA 2 đã nghĩ ra các cái tên "vô tiền khoáng hậu" siêu hài khiến cho các trận chiến trở nên thú vị hơn nữa.

Là một trong những game MOBA hay nhất hiện nay và chiếm được thiện cảm của rất nhiều game thủ Việt Nam, do đó các hero trong DOTA 2 đã trở nên "nhẵn mặt" với mọi người. Để tạo ra sự thân thiện cũng như độc đáo cho bản thân và bạn bè cùng chơi, nhiều người đã đặt ra các biệt danh hết sức thú vị cho các vị tướng.

Các biệt danh này thường được "phát minh" dựa theo hình dạng hay một điểm đặc trưng của vị tướng, chúng ta có thể điểm qua một số trường hợp rất thú vị như sau: SF là Quỷ Tử Bóng Đêm, Invoker là Hoàng Tử Ba Tư, Lone Druid là Gấu cha con, Brew là kungfu panda, AM là hiệp sĩ mù, AXE là đao phủ, Pudge là Vinh thịt lợn, Orge là Ma hai đầu, Undying là Xác ướp ai cập.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể thấy cách đặt biệt danh tướng DOTA 2 một cách "Việt Nam" hơn, với việc sử dụng tên người thật như: Phantom Lancer: Phương Linh, Phantom Assassin: Phương Anh, Templar Assassin: Trâm Anh, Lycan: Lý Cẩn...

Hài hước hơn nữa game thủ DOTA 2 còn nghĩ ra các cái tên "vô tiền khoáng hậu" như: IO là Hòn bi phát sáng, Magnus là Măng Cụt, CM là Cô bé Mùa đông, SB là Lãng Tử Phi Gió, Yunero là Đao kiếm vô tình, Jaikiro là Closeup lửa băng...

Thực tế phong trào đặt biệt danh này đang phát triển rất mạnh và được nhiều người yêu thích, nó không những thể hiện sự sáng tạo của các game thủ mà còn đem lại cho các trận chiến DOTA 2 thêm nhiều niềm vui cũng như tính giải trí hơn. Hi vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cái tên bá đạo hơn nữa xuất hiện.

>> Tiền thưởng Liên Minh Huyền Thoại vẫn chỉ đáng “số lẻ” của DOTA 2