Những tướng nữ "xấu xí" trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 2)

Master Chép  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2015 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở bài viết trước chúng ta đã đến với Evelynn, Kalista, Kamar, Lissandra, Lulu. Vậy lần này, những vị tướng nữ nào tiếp tục nằm trong danh sách “cá sấu” của Liên Minh Huyền Thoại.

Ở bài viết trước chúng ta đã đến với Evelynn, Kalista, Kamar, Lissandra, Lulu. Vậy lần này, những vị tướng nữ nào tiếp tục nằm trong danh sách “cá sấu” của Liên Minh Huyền Thoại.

Morgana

Từng được xem như một pháp sư hỗ trợ có tốc độ đẩy đường cao. Tuy nhiên với lối chơi thụ động, Morgana bị lãng quên một thời gian dài cho đến khi các vị tướng hỗ trợ có uy lực tấn công cao như Leona, Thresh, Annie…xưng hùng xưng bá và cần một khắc chế cứng – Morgana lập tức lên tiếng với bộ kĩ năng counter tuyệt vời của mình.

Với chiếc khiên đen Morgana hầu như khắc chế tất cả các vị tướng hỗ trợ khác. Cô cũng có thể tấn công chủ động với khóa bóng tối và trói hồn.

Morgana sở hữu một ngoại hình không được đẹp cho lắm đúng với biệt danh của cô đó là “Thiên thần sa ngã” . Đôi cánh quá đen xì và làn da “tím tái” của cô cùng với đôi tai dơi nhọn hoắt, không những thế mắt của cô còn không có lòng đen. Những điều đó làm chúng ta tượng tượng ra một con ác quỷ thật sự.

Orianna

Không quá mạnh nhưng lại có tính ổn định cao xuyên suốt trận đấu, Orianna từ trước đến nay luôn được xem là một lựa chọn pháp sư an toàn ở đường giữa với bộ kĩ năng cấu rỉa máu, bảo vệ bản thân hay đồng minh cũng như giao tranh cực kì hiệu quả…Vấn đề của cô nàng này có lẽ là cần người chơi có trình độ xử lí tốt với quả cầu một cách thuần thục thì mới phát huy được hiệu quả thực sự.

Búp bê Orianna được thiết kế một cách quái dị với bộ dây cót loằng ngoằng, còn kinh dị hơn là bộ Orianna ma búp bê. Tuy nhiên gần đây Riot Games có thêm trang phục Oriana Mùa Đông Kỳ Diệu đã phần nào đó giúp orianna cứu vớt vẻ đẹp búp bê của mình thành một cô búp bê tuyệt đẹp. Nhưng tóm lại ấn tượng xấu xí thật khó để người chơi có thể quên đi được.

Poppy

Tuy là một vị tướng được ít người sử dụng nhưng Poppy từ lâu đã được xem là một trong những vị tướng có lối chơi mạnh mẽ, càn quét và cân cả trận đấu nếu đủ trang bị. Mặc dù gặp một chút khó khăn trong giai đoạn nửa đầu trận đấu, Poppy vẫn rất nguy hiểm nếu rơi vào tay người chơi có khả năng xử lí tốt.

Khác với vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương như Annie, Poppy là trẻ em nhưng lại có khuôn mặt khá "phụ huynh", lúc nào cũng có vẻ cau có, khó chịu. Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy mà Poppy không giống như những đứa trẻ khác cả vẻ bên ngoài lẫn tâm hồn.

Rek’Sai

Mặc dù ra mắt chưa lâu tại máy chủ Việt Nam thế nhưng Rek’Sai đang được cộng đồng người chơi LMHT chúng ta quan tâm khá nhiều khi ngoài bộ kỹ năng độc đáo ra, Rek’Sai còn gợi nhớ đến Sand King – một hero được ưa thích của DotA. Với bộ kỹ năng đặc trưng thiên về đào hầm và và dịch chuyển tức thời đến các cổng hầm khác nhau, là một trong những tướng đi rừng mạnh của mùa V – mùa giải đề cao khả năng kiểm soát các mục tiêu lớn.

Thế nhưng khi nhìn vào ngoại hình ít ai có thể tượng tượng rằng vị tướng này là giống cái phải không. Mụ ta sở hữu bô hàm kinh dị như quái vật không những thế mụ ta còn không có chân. Ngoại hình thì thô to xấu xí và nước da xanh lét pha chút tím ngắt.

Cassiopeia

Dần dần xuất hiện lại trong các trận đấu xếp hạng cũng như thi đấu chuyên nghiệp. Được xem như là một trong những pháp sư có khả năng harass và gây sát thương theo thời gian tốt thuộc hàng top của Liên Minh Huyền Thoại và một Ultimate khống chế cực kì khó chịu. điểm yếu của nàng rắn này có lẽ đến từ việc không có khả năng đào thoát khi nguy hiểm.

Thế nhưng cô là hiện thân của sự xảo trá và đểu giả. Đầu người nhưng thân rắn, khuôn mặt thì xương xẩu còn ánh mắt lúc nào cũng toát lên sự giả dối.