Những hình ảnh đáng nhớ nhất trận chung kết LMHT mùa 4

Lâm Nguyễn  - Theo PLXH | 24/10/2014 05:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng nhìn lại những giây phút đáng nhớ nhất ở ngày thi đấu cuối cùng vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Picture 1

Trước khi trận đấu cuối cùng của chung kết mùa 4 diễn ra, lế bế mạc Đại Hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh được tổ chức vào sáng sớm ngày 19/10. Ở phía trước sân vận động Sangam World Cup thuộc thành phố Seoul, các băng rôn, biểu ngữ được căng lên chào đón khán giả xem trực tiếp đến từ mọi miền trên thế giới.

Sân khấu bên trong được thiết kế nhanh gọn, đánh dấu một sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới giờ. Hòa chung cùng không khí cùng các game thủ, lễ hội bỏng ngô thu hút hàng chục ngàn người tham gia bên các cửa hàng kẹo và ngập tràn những trò chơi bên trong.

Picture 2

Rất nhiều sự kiện bên lề đã xuất hiện ở vòng chung kết này.

Thêm vào đó, các bảo tàng Liên Minh Huyền Thoại do chính các fan sáng tạo cùng các họa sĩ, nhà thiết kế ở trên các trang báo điện tử bàn luận về những ấn tượng, nét chấm phá về các tác phẩm đậm tính chấm phá. Các tượng chạm khắc gỗ và hàng thủ công khắc họa những vị tướng như FiddleStick và Vladimir mang phong cách hiện đại và sáng tạo cũng được đông đảo bạn trẻ ủng hộ nhiệt tình. Điểm nhấn của sự kiện chính là phong cách thiết kế Baron Nashor từ chính tay các fan hâm mộ. Chúng được trưng bày trong các gian hàng để tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi do chính người quan sát đánh giá.

Picture 3

Bảo tàng Fan Art thu hút đông đảo người hâm mộ.

Cosplay đến từ người Hàn thu hút đông đảo các ánh mắt nhìn từ du khách. Trong khi bộ đếm thời gian bắt đầu cho trận chung kết, các nhân vật Cosplay tạo ra một màn biểu diễn theo đúng nghĩa giải trí và nghệ thuật của một cường quốc. Mỗi khi nhân vật bước lên sân khấu, các khán giả hô vang tên và nhảy múa theo điệu nhạc, đặc biệt là nhân vật Ezeal Tối Thượng, Ahri Hỏa Hồ Li, Jayce Giả Kim.

Picture 4

Cosplay mãn nhãn.

Đồ chơi lưu niệm cũng được bán rộng rãi ở Trung Tâm. Bạn có thể cảm nhận được không khí tấp nập tại các gian hàng mũ Teemo, gấu Tibbers và đặc biệt là chú Poro với lưỡi dài, lông mày rậm và các trái tim ở dưới chân kèm theo giọng nói “Poro Love You” được thiết kế bên trong.

Picture 5

“Poro Love You”.

Trước khi sự kiện chính bắt đầu, các nhân viên của chương trình tặng fan các món quà lưu niệm nho nhỏ. Họ vứt xuống hàng trăm chú Poro, nấm Teemo, Thùng Rượu Gragas, Bom của Ziggs (Đồ chơi thôi nhé), bánh của Lulu.

Tuy nhiên, mọi người vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đếm ngược vì sự mong chờ, sốt ruột chờ đợi giây phút quyết định giải đấu. 10 giây cuối cùng, tất cả khán giả cùng đếm: “ Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One” và kết thúc là một tràng vỗ tay kèm theo âm thanh sôi động. Lễ hội chính thức bắt đầu.

Picture 6

Lễ hội sắp bắt đầu.

Xem video trailer cho trận chung kết: 

Lễ khai mạc được bắt đầu đậm chất truyền thống của người Hàn Quốc. Trang phục quen thuộc vang lên trên những nhịp điệu của tiếng trống. Tiếp đến là ca khúc chính thức của Ngày hội vang lên: Warriors của Imagine Dragon. Trong lúc ca khúc ngân lên, cả 2 đội SSW và SHRC bước lên sân khấu để tiếp thêm lửa cho khán giả trong sân Sangam.

Picture 7

Bài hát chính thức Warriors do Imagine Dragon trình bày.

Sau 4 ván đấu hồi hộp và hấp dẫn, SSW bước lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-1. Trận đấu thứ 4 vừa kết thúc, Mata chạy đến ôm Dandy thật lâu. Anh cũng nhận chức MVP của giải đấu do ban tổ chức bình chọn.

Sau đây là những hình ảnh đáng nhớ về trận chung kết:

Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12

Tiếp đến là ca khúc quen thuộc Top of the World do Imagine Dragon thể hiện. SSW nâng cao chiếc cúp trong loạt pháo hoa hoành tráng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời của các fan khi thấy đội vô địch nâng cao và hôn chiếc cúp. Sau đó là 2 ca khúc “It’s Time” và “Radioactive”, các thành viên trong nhóm nhạc giao lưu cùng các khán giả ở tất cả khu vực của sân khấu.

Picture 13

Những giây phút cuối cùng.

Cuối cùng, điều chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại của tất cả khán giả trên toàn thế giới. Dù dài, dù khó khăn, tất cả đội tuyển đều chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và danh dự của khu vực. Hy vọng, sau chặng đường dài này, chúng ta lại tiếp tục bắt đầu để chuẩn bị cho mùa giải chung kết vào năm sau.

Picture 14

Tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Ryze và Zilean đồng loạt bị giảm sức mạnh