Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/03/2014 02:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship mùa thứ VIII diễn ra ở Katowice đã kết thúc với chiến công của KT Rolster Bullets.

Sau giải đấu Liên Minh Huyền Thoại này, người ta cũng rút ra được rất nhiều điều về trình độ giữa các khu vực cũng như chiến thuật của người Hàn Quốc.

Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship 1
Hàn Quốc ở một trình độ khác biệt.

Chỉ góp mặt đúng 1 đại diện nhưng KT Rolster Bullets đã cho thấy trình độ của LMHT mạnh như thế nào. Trước khi tới Ba Lan, KTB của InSec đang gặp khá nhiều vấn đề khi phong độ ở giải đấu quốc nội gần nhất (giải Master) là không tốt. Sự ra đi của KaKao (chuyển sang KTA) đã khiến KTB yếu đi trông thấy, nhất là khi so mặt bằng với những cái tên đình đám như SKT T1 hay CJ Entus. Thế nhưng đó là câu chuyện giữa những người Hàn với nhau, còn khi ra ngoài, mà cụ thể là tại IEM Katowice này, KTB vẫn là một con “ngáo ộp” đáng sợ.

Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship 2

3 chiến thắng áp đảo trước Fnatic trong trận chung kết đã cho thấy sức mạnh của InSec và các đồng đội vượt qua những gì mà phần còn lại của giải có thể đạt tới. Hãy điểm lại một chút về những đối thủ tham gia giải này, họ là C9 – 1 trong 2 đội mạnh nhất của Bắc Mỹ hiện tại. Họ là Fnatic và Gambit – 2 cái tên lừng lẫy châu Âu. Ngoài ra ATPA cũng là nhà vô địch của GPL còn IG là đội tuyển hàng đầu Trung Quốc. Trong một giải đấu quy tụ nhiều nhà vô địch của các khu vực mà Hàn Quốc vẫn bách chiến bách thắng thì phải nói rằng họ quá mạnh.

Châu Âu và những dấu hỏi

Có rất nhiều dấu hỏi cho các đội tuyển châu Âu sau giải đấu này. Đầu tiên là về cách tiếp cận trận đấu. Phần nào đó, các đội tuyển châu Âu có thói quen tiếp cận trận đấu một cách chậm rãi. Họ thường không quá chú trọng việc áp đảo đối phương trong giai đoạn đi đường mà thay vào đó là cố gắng thủ hòa chờ giao tranh tổng. Tại LCS châu Âu, những đội tuyển đi ngược lại triết lý này không nhiều và có thể thấy rõ một đội tuyển như thế là Roccat lại đang đứng đầu bảng (bằng điểm với Gambit). Điều đó cho thấy rằng, tư duy này của người châu Âu không thực sự hợp lý và họ đã phải trả giá trước những đội có lối chơi nhanh và mạnh từ đầu như C9 hay cả ATPA.

Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship 3
Genja với phong cách lên đồ khá “dị”.

Chiến thuật của người châu Âu cũng là một vấn đề khác. Đầu tiên là cách lên đồ của Genja. Phong cách lên nửa Hàn nửa Á của Genja cho một xạ thủ như Varus là khá đáng bàn. Đầu tiên anh ta cố gắng lên được Kiếm Hải Tặc như người Hàn Quốc. Công dụng của nó là khá tốt lúc đầu. Tuy nhiên, ngay sau đó Genja lại hướng tới Vô Cực Kiếm và để nguyên thanh Kiếm Hải Tặc đó. Tùy theo thế trận anh ta sẽ lên Dao Điện Statikk trước hoặc lên Gươm Của Vua Vô Danh trước rồi mới lên Dao Điện Statikk. Mặc dù Genja có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại giải nhưng điều đó tới từ khả năng chọn vị trí tốt của anh ta nhiều hơn từ những trang bị anh ta đang cầm trên tay.

Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship 4
Pha “backdoor” thần thánh của KTB.

Yếu tố chiến thuật thứ hai mà người châu Âu phải cân nhắc không đâu khác chính là cú phá nhà thần thánh của KTB trong trận đấu với Gambit. Đó là một trận đấu Alex Ich đã chơi như lên đồng. Chính anh gánh ngược lại một kèo đấu mà tưởng như Gambit đã thua từ đầu. Người châu Âu vốn nổi tiếng thực dụng nhưng cái cách mà Gambit thua lại quá “ngây thơ” hay phải nói rằng KTB đã quá “cáo già”. Trong tình thế bị đối thủ ép giao tranh và thất bại liên tục, KTB đã có một giải pháp quá hữu hiệu, đánh đúng vào tâm lý “say mồi” của đối thủ. Việc phá nhà lén đó là một điều hoàn toàn hợp lý và nó cho thấy sự tỉnh táo và tập trung đến tuyệt đối của người Hàn Quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhạt nhòa Trung Quốc, Bắc Mỹ và Đài Loan còn nhiều điều cần cải thiện

Hai đại diện của Trung Quốc là WE và IG thực sự khiến người hâm mộ họ không khỏi thất vọng. Đội hình mới của WE không thể kiếm được điểm trước cả C9 lẫn Gambit. Sự ra đi của Misaya hay ClearLove để lại lỗ hổng quá lớn cho đội tuyển này. Weixiao sau một thời gian ngắn ngủi thần thánh lại trở thành một xạ thủ trung bình hơn bao giờ hết. IG tuy có thắng được Fnatic khá chóng vánh ở những trận đấu đầu tiên nhưng họ cũng bị chính Fnatic đá văng ra khỏi giải. Pdd thậm chí còn có thái độ không đẹp trong thể thao khi từ chối bắt tay các thành viên của KTB.

Những điều rút ra sau Liên Minh Huyền Thoại IEM World Championship 5
Pdd đã có hành động không đẹp trong trận đấu với KTB.

Về C9 của Bắc Mỹ và ATPA (Đài Loan), họ đã có một giải đấu có thể coi là chấp nhận được nhưng mọi chuyện vẫn còn cần cải thiện. Ở C9, Hai là một vị trí quan trọng. Bất cứ khi nào anh ta thể hiện tốt, C9 đều có thể quật ngã mọi đối thủ. Ví dụ điển hình là trận đấu thứ 2 giữa C9 và Fnatic, khi mà Hai có một pha combo mẫu mực với Gragas để hạ gục ngay lập tức Caitlyn của Rekkles. Về phía ATPA, họ gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý. Hãy cứ nhìn cách mà Morning lúng túng như thế nào với Zed trong trận đấu với Gambit và so sánh với chính anh trong trận đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển để thấy được vấn đề. ATPA có thực lực lớn nhưng họ cần phải cởi bỏ được gánh nặng tâm lý trên vai của những người chơi trẻ như Morning.