Những ấn tượng khó phai nhất của Siêu Sao Đại Chiến 2015

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2015 03:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Siêu Sao Đại Chiến 2015 đã kết thúc, thế nhưng giải đấu này để lại những ấn tượng khó phai trong lòng fan hâm mộ.

Siêu Sao Đại Chiến 2015 (All-Star) là giải đấu lớn cuối cùng trong năm nay, nơi tụ hội của những ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu thế giới với mục đích tri ân đối với fan hâm mộ. Tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy những siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay như Faker, MaRin, Doublelift,.. hay những ngôi sao đã giải nghệ như Dyrus,.. Cùng nhìn lại những điểm nhấn của Siêu Sao Đại Chiến năm nay nhé.

Người Hàn tiếp tục bá chủ thế giới

Người Hàn tiếp tục thể hiện mình vẫn là khu vực đứng đầu thế giới ở Liên Minh Huyền Thoại. Sau những sự bất ngờ nhất định khi thất thủ trước Siêu Sao Châu Âu ở ngày thi đấu thứ 3. Siêu Sao Hàn Quốc rút ra được kinh nghiệm và hủy diệt khi gặp lại Siêu Sao Châu Âu ở trận chung kết. Đáng chú ý, chúng ta được thấy lại Zed trong tay Faker và Blitzcrank của Madlife trong trận đấu cuối cùng. Những vị tướng đã làm nên tên tuổi Zed outplay Zed của Faker và “Thánh Kéo” của Madlife.

Tại giải đấu này, Faker chỉ thực sự tỏa sáng trong trận đấu chung kết vì bị các đối thủ chăm sóc quá nhiều. Thế nhưng, những thành viên khác của Siêu Sao Hàn như Score, Pray, MaRin đã có một giải đấu cống hiến tuyệt vời. Với sức mạnh tuyệt đối này, người Hàn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đứng đầu Liên Minh Huyền Thoại trong ít nhất 1, 2 năm nữa.

Westdoor - sát thủ bá đạo nhất Siêu Sao Đại Chiến 2015

Tháng 10 vừa qua, sau khi AHQ bị SKT T1 loại khỏi CKTG ở vòng Tứ Kết. Nhiều tin tức về việc Westdoor giải nghệ đã được đưa ra. Và tin tức này gần như đã được khẳng định chắc chắn và All-Star 2015 có lẽ là giải đấu cuối cùng chúng ta được xem “Tây Môn” thi đấu. Có lẽ cũng vì thế mà Westdoor đã thi đấu và cống hiến cho fan hâm mộ những pha xử lý vô cùng xuất sắc. Westdoor đã có 1 pha Pentakill với Kassadin, 1 pha Quadra Kill và một pha solo cân 3 với Fizz.

 

Westdoor tỏa sáng tại All-Star 2015.

Tình đồng đội

All-Star 2015 chứng kiến sự tái hợp của bộ đôi nổi tiếng Rush Hour giữa Doublelift và Aphromoo. Cả 2 đã chia tay nhau mỗi người một ngả khi Doublelift thi chuyển sang TSM còn Aphromoo ở lại CLG. Đã có những tuyên bố về sự rạn nứt mãi mãi của Rush Hour nhưng có vẻ tất cả đều đã được hàn gắn trong All-Star 2015. Doublelift và Aphromoo đã có những cái ôm thắm thiết, những câu trả lời phỏng vấn ôn lại kỷ niệm cũ của nhau. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt.

Siêu Sao Đại Chiến cũng là lần kề vai chiến đấu cuối cùng của Faker và MaRin trước khi chàng tuyển thủ điển trai chính thức sang Trung Quốc thi đấu. Marin phủ nhận hoàn toàn những thông tin về việc mình ra đi có liên quan đến Faker. Cả 2 đều cho rằng đây là sự thêu dệt của báo chí Hàn Quốc. Tình bạn, tình đồng đội của họ vẫn không hề sứt mẻ và Marin thực sự như một người anh cả với Faker.

Những chế độ chơi “khó đỡ”

Một điểm sáng nữa của Siêu Sao Đại Chiến năm nay là những chế độ chơi siêu dị. Chế độ chơi “Tandem” với một người sử dụng chuột, một người sử dụng bàn phím đã đem lại những tràng cười không dứt cho khán giả. Đặc biệt, chế độ chơi 5vs5 Sát Thủ đã đem lại những pha thi đấu mãn nhãn, chiến đấu không dứt giữa các ngôi sao.

 

Faker - Rengar!

Kết

All-Star 2015 tuy còn một số những hạt sạn như trận thi đấu “nhảm” giữa Siêu Sao Hàn Quốc và Siêu Sao Trung Quốc. Cảnh vắng bóng khán giả và không khí không được cuồng nhiệt như 2 năm trước. Thế nhưng về tổng thể, Siêu Sao Đại Chiến năm nay vẫn đem đến những cảm xúc khó tả cho fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Hy vọng rằng, All-Star vào năm sau sẽ được chuyển đến tổ chức tại Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ những Faker, Madlife bằng xương bằng thịt. Tại sao lại không thể chứ, đây là giải đấu giao hữu thôi mà!