Nhìn lại trận BK1 chung kết thế giới mùa 5: SKT T1 đơn giản vẫn là "thần hủy diệt"

Anh Lê  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/10/2015 12:41 PM

Origen chỉ tạo được đôi chút dấu ấn trong game 1, còn lại trận bán kết đầu tiên của chung kết thế giới mùa 5 đơn giản vẫn là màn hủy diệt của SKT T1.

Game 1

Ban/Pick:

Nhìn vào những lượt ban pick như thế này rất dễ có thể đoán được chiến thuật của hai đội tuyển đã đề ra. OG chọn cho mình đó là đội hình giao tranh tổng và nguồn sát thương chính đó chính là Tristana trong tay Niels. Về phía SKT, họ chọn đội hình dàn trải sát thương và có những vị tướng đi đường từ đầu đến cuối trận cũng rất ổn định. Bên cạnh đó còn có Azir trong tay EasyHoon với những cú Phân Chia Thiên Hạ né giao tranh tổng từ phía OG.

Diễn biến,phân tích trận đấu:

Ngay từ phút thứ 4, OG đã chọn thời điểm lấy trụ bot rất sớm để cho Kennen biến về trước nhằm phá thế đóng băng lính của Fiora. Còn cặp đôi đường dưới của SKT do tốc độ phá trụ không thể nhanh bằng Tristana được, cho nên phải biến về ở thời điểm đấy và không thể phá được thế đóng băng lính của Tristana ở đường dưới. Ngay từ lúc đầu, lợi thế đã dành cho OG khi mà chỉ số lính của Tristana vượt trội so với Kalista.

Chiến thuật của OG được đề ra là giao tranh tổng xung quanh vị xạ thủ Tristana, Niels đã được tạo rất nhiều lợi thế ở khu vực đường dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc, Kennen sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đi đường với Fiora. Chưa kể J4 trong tay Bengi liên tục camp làm cho Kennen mất đi tốc biến  và một lần nằm xuống.

OG đã rất thành công khi mà nuôi được vị xạ thủ của mình rất xanh so với Kalista của SKT khi có cho mình KDA: 3-0-3.

OG đã có một quyết định rất sáng suốt khi ăn Baron ở phút thứ 23 của trận đấu. Tristana với lượng đồ khủng giúp cho OG có con Baron đầu tiên khi mà SKT không hề có một chút tầm nhìn nào cả. OG đã tận dụng con Baron ấy và lấy đi ba trụ thứ 2 của SKT một cách dễ dàng, điều mà chưa một đội nào làm được ở chung kết thế giới mùa 5.

Sau đó liên tục là những tình huống bọc sau của Kennen và Evelynn. Nhưng SKT cũng phát hiện được nhờ có những con mắt cắm ra từ trước đó.

Chọn cho mình đội hình giao tranh tổng, nhưng không thể ép SKT giao tranh. Trong khi đó, Fiora trong tay Marin lúc này liên tục đẩy lẻ còn các thành viên còn lại của SKT liên tục lùi về, khiến cho OG ở trong thế khó cho dù Viktor, Tristana có rất nhiều item vượt trội.

Thời điểm phút thứ 36, chiến thuật của OG gần như đã hoàn toàn phá sản.Fiora cứ thế đẩy lẻ và tích lũy được rất nhiều đồ gia tăng sức mạnh. Marin dễ dàng 1v1 với Kennen và lấy đi cái trụ thứ 3 đường trên của OG một cách dễ dàng.

OG luôn luôn muốn có thể mở giao tranh nhưng SKT dường như đã quá khôn khéo và né ra tất cả các giao tranh của OG. Tạo điều kiện cho Marin lấy đi dường dưới của OG mà không ai có thể ngăn cản được.

Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của SKT, họ xứng đáng là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Ai cũng có thể tỏa sáng, ai cũng có thể là người đưa SKT đến chiến thắng vậy. 1-0 dành cho SKT.

Trận 2:

Ban/Pick:

Ở game đấu này, thực sự OG đã muốn lựa chọn cho xPeke Orianna ở vị trí đường giữa, nhưng ngay từ lượt lựa chọn đầu tiên SKT đã cướp đi Orianna và buộc xPeke phải lấy vị tướng tủ nhưng không hẳn là phù hợp với đội hình của OG là Anivia. Đội hình của OG nếu có vị tướng Orianna sẽ mạnh hơn rất nhiều lần khi vừa có khiên đến từ Morgana vừa có giáp và tốc độ chạy đến từ chiêu (W) của Orianna nữa. Chưa kể đội hình của OG cần rất nhiều trang bị để có thể giao tranh tốt.

Kèo đấu ở đường trên cũng rất khó khăn dành cho Soaz khi phải gặp Renekton của Marin. Marin đã sử dụng Renekton đối đầu với Darius và thắng kèo, lần này với một Fiora yếu ớt hơn phần thắng chắc hẳn sẽ nghiêng về Marin.

OG rất biết cách để lấy lợi thế ban đầu, họ khai thác được một mạng đầu tiên khi Marin đi lỗi, sau đó là một pha băng trụ ba người lấy đi mạng thứ hai đồng thời kiềm chế đi sức mạnh gồng gánh đồng đội của Marin.

Cho dù có kiềm chế được sức mạnh của Marin lúc đầu, nhưng ngay sau đó không lâu, Marin đã vượt trội so với Soaz đến 2 cấp độ. Lúc này OG dường như không thể bình tĩnh được nữa, họ chơi một cách rất khó hiểu khi người không phải nằm xuống một lần nào ở game đấu đầu tiên là Niels di chuyển một cách rất hớ hênh và nằm xuống đầu tiên, kéo theo đó là 3 mạng nữa dành cho SKT. SKT hạ gục con Baron đầu tiên ở phút thứ 25.

Vẫn là tâm điểm lớn khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đường trên, khi mà các đường còn lại chỉ chủ động farm hòa và lấy trụ rồi kiểm soát mục tiêu. Marin thể hiện bản lĩnh của mình khi bị chết 2 mạng rất sớm nhưng sau đó vẫn hơn Soaz đến tận 70 chỉ số lính. Chiến thuật mà OG đề ra đã bị SKT bắt bài hoàn toàn. Khi mà bắt Soaz phải đánh những vị tướng tay đôi với Marin là điều hoàn toàn không thể. Kể cả có cho mình lợi thế ban đầu khi mà Marin đã nằm xuống hai lần. Soaz vẫn không thể cản được Marin mà còn để Marin bỏ xa chí số lính và cấp độ. Điều này làm cho OG rất khó có thể giao tranh.

SKT có Baron rồi nhanh chóng tập trung 4 người lấy đi trụ thứ 2 đường trên của OG, Marin có dịch chuyển một mình đẩy đường dưới. Lúc này Tristana của Niels đang biến về rất hớ hênh khi không để ý bản đồ nhỏ. Marin dễ dàng lấy đi cái mạng của Niels, dường như lúc này tất cả đã là chấm hết đối với OG, 2-0 dành cho SKT.

Trận 3:

Ban/Pick:

Faker có mặt ở trận đấu thứ 3 và lựa chọn cho mình Ryze. Đội hình của SKT trận này vẫn rất mạnh và an toàn ở tất cả các vị trí. Còn OG vẫn là ý đồ bảo vệ và đánh xung quanh Niels. Đội hình cũng gần giống với hai trận trước mà họ sử dụng nhưng không được hiệu quả lắm.

Trận đấu thứ 3 này dường như rất cân bằng, nhưng đến phút thứ 17, SKT đã phá vỡ hoàn toàn nó khi họ áp đảo tất cả các đường của đối phương. Bang ngang nhiên vào cướp bùa xanh còn Faker, Marin, Bengi băng trụ lấy 2 mạng của OG rất dễ dàng. 2 phút sau đó cũng một kịch bản tương tự xảy ra ở đường giữa. Có thể nhận thấy rằng OG dường như họ đã buông xuôi ở trận đấu này vậy.

Phút thứ 23, OG không hề có tầm nhìn ở Baron và cũng thua quá nhiều trang bị, SKT lao vào ăn Baron với chỉ 3 thành viên. Tất cả những gì sau đó cũng chỉ là một cuộc dạo chơi dành cho SKT vậy.

Lá cờ SKT được dâng lên họ hiên ngang bước vào chung kết.