- Theo Trí Thức Trẻ | 03/04/2015 09:43 AM
Vào thời điểm vòng loại The International 2015 đang cận kề, bức tranh DOTA 2 thế giới đã có những biến chuyển mạnh mẽ nhằm khởi động cho một cuộc đua mới.
Các ông lớn tại Trung Quốc chốt danh sách đội hình. Những gã khổng lồ của phương Đông đã sẵn sàng cho TI5
Ngày 15/3/2015, thị trường chuyển nhượng mùa xuân của e-Sports Trung Quốc chính thức đóng cửa kèm theo đó là hàng loạt những vụ chuyển nhượng đình đám được hoàn thành. Với giá trị chuyển nhượng lên đến 2 triệu Nhân dân tệ (~320.000 $), xiao8 đã phá mọi kỷ lục chuyển nhượng và trở thành tay chơi đắt giá nhất của làng DOTA 2 thế giới.
Nhìn vào đội hình hiện tại của các ông lớn tại Trung Quốc, có thể thấy họ đã đầu tư rất bài bản và kỹ lưỡng về mặt con người. Những thiếu sót đã được khỏa lấp, những điểm yếu đã được khắc phục, người Trung Quốc đã sẵn sàng tuyên chiến với phần còn lại của thế giới cho mục tiêu là chiếc Aegis danh giá của TI5.
Bất ổn và hoang mang, Na`Vi hai lần thay đổi nhân sự trong vòng một tháng
Trong suốt những năm tháng gắn bó cùng DOTA 2, chưa bao giờ người hâm mộ lại thấy Na`Vi rơi vào tình cảnh bất ổn như thời điểm hiện tại. Vì những lý do khác nhau, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Na`Vi đã có liên tiếp 2 sự thay đổi về mặt nhân sự. Lần lượt Funn1k và Goblak đã khăn gói ra đi để nhường lại vị trí cho DKPhobos và soneiko. Đáng tiếc thay những sự thay đổi này đều không mang lại kết quả như ý.
Thi đấu kém cỏi tại Major All Stars, thất bại nặng nề tại vòng loại Starladder 12 và The Summit 3, Na`Vi khép lại một tháng 3 vô cùng thất vọng với tỉ lệ thắng 35,29% - một tỉ lệ chiến thắng quá tệ so với tầm vóc và đẳng cấp của chính Na`Vi trong quá khứ. Kết quả thi đấu bết bát, tình hình nhân sự bất ổn, Dendi và các đồng đội còn quá nhiều việc phải làm trong bối cảnh vòng loại TI5 đang cận kề.
Alliance thi đấu thăng hoa, sự trở lại của nhà vua.
Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh bi đát của Na`Vi, một cựu vương khác của thế giới DOTA 2 là Alliance đang có sự trở lại vô cùng mạnh mẽ. Sau quãng thời gian dài bất ổn thời kỳ hậu TI4, nhà vô địch TI3 đang trở lại với đường ray chiến thắng. Trước khi để thua Secret trong cuộc đối đầu tại vòng loại The Summit 3, đội game đến từ Thụy Điển đã có chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong số các bại tướng của Aliance, đáng chú ý có cả những đối thủ sừng sỏ như Cloud 9, NiP, Asus Polar hay Na`Vi.
Major All Stars – Giải đấu mang đẳng cấp thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Đông Nam Á.
Sau những sự cố kỹ thuật không mong muốn trong ngày thi đấu đầu tiên, giải Major All Stars (MAS) nhìn chung được đánh giá là khá thành công. Với công tác khắc phục sự cố nhanh chóng hiệu quả, cách thức tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, Malaysia đã chứng minh rằng Đông Nam Á hoàn toàn đủ tầm và lức để tổ chức các giải đấu DOTA 2 lớn hơn trong tương lai.
Tại giải đấu năm này, Invictus Gaming với sự trở lại ngoạn mục của huyền thoại BurNIng đã đăng quang ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Đánh bại Empire với tỉ số 2-0 trong trận chung kết, iG đã có chức vô địch đầu tiên sau gần 1 năm khô hạn danh hiệu, lần gần đây nhất iG vô địch một giải đấu lớn là tại ESL One Frankfurt tháng 6 năm 2014.
Mushi trở lại Đông Nam Á. EHOME “mang con bỏ chợ”.
Chưa đầy bốn tháng kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc dưới màu áo của EHOME, Mushi đã quay trở lại Malaysia để tiếp tục sự nghiệp thi đấu DOTA 2 đỉnh cao. Với sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi như KyXy, Ohaiyo, JohNny và Kecik Imba, đội của Mushi hứa hẹn sẽ là “dream team” mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á.
Theo dự kiến ban đầu, EHOME sẽ đầu tư trực tiếp cho đội của Mushi và đội sẽ lấy tên là EHOME Malaysia. Nhưng rồi sau nhiều cuộc đàm phán, kế hoạch đã bị đổ bể vào phút cuối. Sau khi hai bên không đi đến được quyết định thống nhất, EHOME đã chính thức rút lui khỏi dự án ngừng hoàn toàn việc hợp tác với Mushi và các đồng đội của anh.
Sau khi EHOME rút lui, đội của Mushi vẫn tiếp tục thi đấu dưới cái tên mới là Team Malaysia. Ở thời điểm hiện tại, Mushi vẫn đang tích cực tìm kiếm các Mạnh Thường Quân cho đội nhưng trong trường hợp xấu nhất xảy ra, anh và các đồng đội vẫn sẽ thi đấu TI5 mà không cần nhà tài trợ.
Redemption bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Valve thẳng tay loại trừ các tiêu cực trong thi đấu đỉnh cao
Theo thông báo mới nhất từ Valve, đội Redemption (tiền thân là Arrow Gaming) sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi các giải đấu mà Valve tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc Redemption sẽ không có cơ hội tham gia bất kỳ giải The International nào khác trong tương lai. Đây được xem là một động thái cực kỳ mạnh tay của nhà phát hành DOTA 2 nhắm vào các trường hợp gian lận trong khi thi đấu.
Với quyết định có phần khắc nghiệt trước Redemption, Valve đã một lần nữa đã khẳng định mạnh mẽ cuộc chiến chống gian lận của họ và mọi hành vi gian dối sẽ không bao giờ có đất sống trong thế giới DOTA 2. Trước trường hợp của Redempion, đầu tháng 1 năm 2015, Valve cũng đã đưa ra hình phạt cấm vĩnh viễn với 7 thành viên của 2 đội IBUYPOWER và NETCodeGuides vì lý do tương tự.
The International 5 tung ra đợt bán vé đầu tiên. “Cháy hàng” chỉ sau 6 phút.
Theo những thông tin được công bố, lượt bán vé đầu tiên của TI5 được phát hành vào ngày 28/3 vừa qua đã được mua sạch chỉ trong vòng 6 phút. Tốc độ bán vé kinh khủng này vượt xa so với kỳ TI4 trước đó (loạt bán vé đầu tiên của TI4 phải mất 30 phút mới bán hết).
Đây thực sự là một tín hiệu vui cho Valve và cả những người hâm mộ DOTA 2 trên toàn thế giới. Với sức lan tỏa mạnh mẽ và sự phát triển thần tốc trong thời gian vừa qua, DOTA 2 xứng đáng là một trong những bộ môn eSports hấp dẫn nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.
>> Misa chia sẻ về cuộc sống sau khi rời khỏi team DOTA 2 số 1 Việt Nam