Nhìn lại lịch sử 5 năm phát triển của DOTA 2 thế hệ đầu tiên

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2015 05:49 PM

Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ về lịch sử phát triển của DOTA 2 thế hệ đầu tiên trước khi chính thức chuyển sang bản DOTA 2 Reborn.

Bắt đầu từ ngày 10/9/2015 (giờ Việt Nam), DOTA 2 sẽ bỏ phiên bản cũ và chuyển hoàn toàn sang phiên bản DOTA 2 Reborn. Khép lại gần 5 năm gắn bó với cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của lịch sử phát triển DOTA 2 thế hệ đầu tiên.

Lật ngược lại những trang đầu tiên của DOTA 2, có thể thấy cột mốc đặc biệt nhất ghi dấu sự hình thành của đế chế eSports này chình là The International 2011. Không chỉ mang ý nghĩ là giải vô địch thế giới đầu tiên, nó còn như một tấm giấy khai sinh cho sự ra đời của DOTA 2 - một trong những bộ môn thành công nhất trong lịch sử eSports thế giới.

Ở thời kỳ đó, những game thủ của chúng ta đã thi đấu với phiên bản đầu tiên của DOTA 2.

Nhiều chi tiết rất khác biệt so với phiên bản hiện tại.

Lượng hero khá ít ỏi, chỉ bằng 1/3 bây giờ.

Hình ảnh trong trận chung kết The International đầu tiên giữa Na`Vi và EHOME.

Chiến thắng EHOME trong trận chung kết, Na`Vi trở thành đội game đầu tiên vô địch DOTA 2 thế giới.

Sau TI1, DOTA 2 bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ với nhiều thay đổi được cập nhật liên tục. Bắt đầu từ cuối năm 2012, DOTA 2 khép lại thời kỳ thử nghiệm và đưa vào thương mại hóa trên thị trường quốc tế. Ngày 19-10-2012, hãng phát hành trò chơi trực tuyến hàng đầu Trung Quốc – Perfect World được cấp giấy phép phân phối độc quyền DOTA 2 tại xứ sở gấu trúc. Một tháng sau đó, đến lượt Nexon Co. Ltd có được giấy phép phát hành trò chơi ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau nhiều phiên bản cập nhật, đại gia đình DOTA 2 đã xôm hơn rất nhiều.

Dù đã được cải tiến nhưng hình ảnh đại diện của các items và skills vẫn khác nhiều so với phiên bản hiện tại.

Skeleton King với hình ảnh hùng dũng thời chưa “nhiễm phóng xạ”.

Sau khi “nhiễm phóng xạ”, hero này trở thành một chiến binh xanh lét và đổi luôn cả họ tên thành “Wraith King”.

Tiếp nối TI1, các kỳ The International sau đó liên tục được tổ chức hàng năm và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Sau Na`Vi, làng DOTA 2 thế giới đón nhận thêm 4 vị vua mới là Invictus Gaming (2012), Alliance (2013), Newbee (2014) và mới đây nhất là Evil Geniuses (2015).

Cờ Trung Quốc bay cao trên đất Mỹ cùng chức vô địch TI2 của Invictus Gaming.

Khán đài của Key Arena ngập tràn sắc xanh sau trận chung kết nghẹt thở giữa Alliance và Na`Vi.

Kết quả, Loda và các đồng đội tại Alliance đã mang được chiếc khiên bạc về đất nước Thụy Điển.

Năm 2014, Newbee đăng quang chức vô địch TI với số tiền thưởng kỷ lục được ghi vào sách Guinness (5 triệu USD).

Sau thời kỳ phát triển bùng nổ, DOTA 2 thế hệ đầu tiên đạt đến cực đỉnh ở phiên bản 6.84 với một hệ thống items và hero gần như hoàn hảo. So với người đàn anh DotA, DOTA 2 giờ chỉ còn thiếu 2 hero là Pit Lord và Arc Warden (Zet).

Hệ thống bản đồ mới của DOTA 2 được cập nhật đầu năm 2015.

Phiên bản 6.84 ra đời với rất nhiều items mới.

Hệ thống heroes của DOTA 2 đã khá hoàn chỉnh, chỉ thiếu Pit Lord và Zet.

Evil Geniuses nâng cao chức vô địch ở TI5 vào tháng 8/2015.

Nếu như TI1 là trang đầu tiên mở ra lịch sử của DOTA 2 thì TI5 lại như trang cuối cùng khép lại chương đầu của kỷ nguyên này. Một năm sau tại TI6, chắc chắn chúng ta sẽ lại thấy một chương mới được viết lên nhờ DOTA 2 Reborn.

Với những người hâm mộ DOTA 2 trên toàn thế giới, 5 năm là một khoảng thời gian không quá dài những nó cũng đủ để lưu trữ rất nhiều kỷ niệm của chúng ta về thế hệ phát triển đầu tiên của DOTA 2. Dù bạn là một người chơi mới hay là một fan kì cựu từ thời Na`Vi vô địch TI1, đây vẫn sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt để nhìn lại quang thời gian gắn bó đã qua.

Hôm nay, chúng ta tạm biệt “DOTA 2 First Class” để chào đón “DOTA 2 Reborn”, chào đón kỷ nguyên phát triển rực rỡ tiếp theo của một trong những bộ môn thành công nhất trong lịch sử eSports thế giới.