Nhìn lại giải đấu DOTA 2 WCA 2015: Ngày về của nhà vua

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/12/2015 02:37 PM

Như vậy là giải đấu DOTA 2 WCA 2015 đã kết thúc với khá nhiều bất ngờ thú vị, ngay cả chức vô địch của Alliance cũng nằm ngoài dự đoán của cả cộng đồng.

Không ai nghĩ một Team Secret hùng mạnh lại gục ngã ngay từ vòng bảng. Khi mà những đại diện mạnh khác của DOTA 2 Trung Quốc như Vici Gaming, Newbee không tham dự thì CDEC được coi là niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà.

Thế nhưng họ lại gục ngã dưới gót chân của Alliance – một ông lớn tưởng như vẫn tiếp tục ngủ sâu trong chuỗi ngày khủng hoảng. Để rồi cuối cùng cựu vương Alliance đã tạo nên bất ngờ thú vị với chức vô địch WCA đầy thuyết phục.

Alliance bước vào WCA với vô số nghi ngờ và ít người dám đặt hy vọng vào họ. Mặc dù có sự trở lại của những cái tên quen thuộc như Bulldog, s4 hay mới đây là EGM, thế nhưng thành tích của Alliance tại các giải đấu lớn gần đây là không thật sự nổi bật.

s4 trở lại với tư cách leader, nhưng dấu ấn của anh vẫn chưa thật sự rõ ràng khi lối chơi của cả đội còn khá tù túng, thiếu đi những sự đột biến. EGM thì chỉ vừa mới quay lại đội hình Alliance sau một thời gian lang bạt ở 4CL và bị đặt dấu hỏi khá lớn ở khả năng hòa nhập.

Alliance khởi đầu chiến dịch WCA khá thuận lợi bằng chiến thắng giòn giã 2-0 trước MVP.Phoenix – đại diện của Hàn Quốc. Nhưng rồi họ liên tục gây thất vọng ở những game đấu sau, khi lần lượt để DC cầm hòa và rồi bị Liquid đè bẹp một cách đầy thuyết phục.

May mắn vượt qua vòng bảng, nhưng chứng kiến phong độ kém thuyết phục của những Loda, s4, chắc hẳn ít người dám đặt niềm tin vào một hành trình đầy ngoạn mục của Alliance. Thế nhưng, trận thua ở vòng bảng trước Liquid cũng là lần cuối cùng mà s4 cùng đồng đội phải nhận trái đắng ở WCA năm nay.

Ở vòng loại trực tiếp, đối thủ đầu tiên của Alliance lại là CDEC - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sau khi Team Secret bị loại. Hầu hết đều nhận định sẽ là một chiến thắng dành cho CDEC, và hành trình của Alliance tới đây là hết. Nhưng tất cả đã nhầm, với sự tỏa sáng của vị tướng tủ Nature Prophet trong tay Bulldog, Alliance vượt qua CDEC với tỷ số 2-1 tuy chật vật nhưng khá thuyết phục. Cũng kể từ đây, Loda và đồng đội đã được đánh giá với một con mắt hoàn toàn khác.

Tiếp tục giải mã hiện tượng Wings bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, Alliance tự tin bước vào chung kết đối đầu với một đội chủ nhà khác, LGD.Gaming. Những tưởng Loda và đồng đội sẽ dễ dàng giành chức vô địch sau khi đã dẫn trước 2-0 khá đơn giản trong loạt Bo5 của chung kết.

Nhưng rồi, những Sylar, Maybe bên phía LGD cũng không phải dạng vừa khi họ xuất sắc giật lại 2 game đấu. Tới đây, khá đông người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Alliance khi phải thi đấu kèo thể lực với LGD.Gaming. Một phần vì tâm lý bất ổn sau khi bị gỡ liên tục 2 game đấu, phần khác vì sức khỏe và thể lực của các thành viên bên phía Alliance đang không được ổn định.

Như chia sẻ của Kelly, Akke thường xuyên trong trạng thái đói do bị dị ứng với gà, và ban tổ chức thì chỉ cung cấp gà cho Alliance. S4 còn tệ hơn khi anh bị ốm và sốt, trong khi thời tiết khá lạnh và nhà thi đấu thì không có hệ thống sưởi. Rõ ràng, thể lực và sức khỏe của Alliance hoàn toàn thua kém LGD.Gaming và chắc chắn phong độ của họ cũng sẽ giảm theo thời gian.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là ở vị trí của s4, khi sau 2 game đấu thăng hoa, s4 ngay lập tức thể hiện nhạt nhòa với cùng vị tướng Puck, rồi sau đó là Batrider.

Thế nhưng trong những thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh và bản sắc của Alliance đã lên tiếng. Lựa chọn đội hình có thiên hướng rat với Tiny của s4 và Naga Siren cho Loda, Alliance bộc lộ rõ ý định kéo về late game để rat nhà.

Và quả thật họ đã thành công, sau một pha combat thành công ở mid, Alliance ăn được 2 lane của đối thủ. Kể từ đó, LGD luôn trong trạng thái khốn khổ khi bị đội hình Alliance câu kéo ra khu vực Roshan, rồi tranh thủ đẩy bóng của Naga hoặc cử s4 vào rat các barrack còn lại. Thậm chí, Loda còn dùng luôn ultimate của mình chỉ để ùa vào phá nhà bên phía LGD.

Không thể chống chịu nổi lối đánh khoa học và đầy toan tính của Alliance, LGD phải gọi GG, và chức vô địch đầy thuyết phục dành cho s4 cùng đồng đội.

Có khá nhiều yếu tố tác động tới thành công trong lần trở lại này của Alliance. Đầu tiên là việc nhân tố mới mà cũ, EGM thi đấu quá hay trong lần tái xuất. Tiếp đó, s4 tiếp tục chứng tỏ anh là đầu tàu của Alliance, khi phiên bản 6.86 chỉ vừa mới ra mắt nhưng ngay lập tức anh đã có những chiến thuật, cũng như lựa chọn lối chơi phù hợp trong một giải đấu đường dài như WCA.

Loda và Akke tiếp tục là cặp đôi gắn kết và cực kỳ nổi bật, đặc biệt là Akke với những màn thể hiện Chen hay Kotl trên cả tuyệt vời. Bulldog trở lại với phong độ của một offlaner hàng đầu trên thế giới, khi anh chứng minh được đẳng cấp, cũng như pool tướng đang được mở rộng theo thời gian.

Một Alliance hoàn thiện đang có dấu hiệu trở lại đầy thuyết phục, và đây sẽ là tin không vui cho OG hay Team Secret – những đội tuyển trong khu vực đang sa sút thời gian gần đây.