NaVi tiếp tục nắm giữ ngôi vương DotA 2 thế giới

DH  | 27/10/2011 10:00 AM

Gaming hàng đầu châu Âu đã có được chức vô địch DotA 2 và á quân Counter-Strike tại ESWC 2011.

Natus Vincere (NaVi) tiếp tục chứng tỏ mình là gaming hàng đầu thế giới khi đoạt cùng lúc 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu ESWC 2011.

Ở bộ môn DotA 2, NaVi gặp lại team DotA hàng đầu Trung Quốc là EHOME tại trận chung kết, vốn là đương kim vô địch ESWC. Năm ngoái, EHOME đã lập chuỗi bất bại tại ESWC và đoạt ngôi vương. 

Sau giải thưởng 1 triệu đô tại International, Puppey và đồng đội đã có thêm 12.000$.

Đây được xem là cặp đấu duyên nợ vì sau khi EHOME đạt vị trí á quân tại DotA 2 International thì cả hai team đều muốn thẳng khẳng định vị thế của mình. MỘt bên đại diện châu Âu và muốn bảo vệ ngôi vương DotA 2 của mình còn bên còn lại đại diện cho châu Á và muốn bảo vệ chức vô địch ESWC năm ngoái. Do đó trận đấu rất được người hâm mộ mong chờ.

Trong game đầu tiên, Butcher của Dendi đã chơi quá xuất sắc với những cú hook khó tin đã khiến EHOME phải chấp nhận say gg sớm. Sang trận đấu thứ 2, dù EHOME đã rất cẩn thận triển khai trận đấu nhưng NaVi với Night Stalker và AA lại tiếp tục chơi xuất thần tạo lợi thế cho team đến từ Ukraina. Và Ehome đã phải nói gg trước khi các hero của NaVi chạm được nhà chính. Như vậy NaVi tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình trong DotA 2.

Sk-Gaming lần đầu giành được chức vô địch ESWC.

Ở bộ môn Counter-Strike, NaVi đã không bảo vệ được ngôi vương khi gặp vua về nhì SK-Gaming. Năm ngoái, cũng chính tại nội dung này, NaVi và SK cũng gặp nhau tại trận chung kết và NaVi đã đè bẹp SK 2-0. Còn năm nay, dù SK đã thay đổi với tận 3 thành viên mới là f0rest, Get_Right, Delpan nhưng SK đã trả thù được NaVi một cách ngọt ngào với tỷ số 2-0 tại 2 map Nuke và Dust2.

Có lẽ sau ESWC 2011, Natus Vincere xứng đáng có tên trong số những gaming huyền thoại của châu Âu bên cạnh SK, MYM.