Liên Minh Huyền Thoại: Smeb – “Truyền nhân phái Võ Đang” của KOO Tigers

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 06:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với những gì đã thể hiện tại chung kết thế giới mùa 5, game thủ Liên Minh Huyền Thoại Smeb xứng đáng nhận biệt danh “Truyền nhân phái Võ Đang” khi bá đạo cùng vị tướng Fiora.

Mới đây, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại KOO Tigers đã xuất sắc vượt qua đồng hương KT Rolster trong trận đấu tứ kết đầy căng thẳng. Tất nhiên, nhân vật chính của trận đấu mang tên Smeb cùng phong cách đánh Fiora làm cả thế giới phải ngưỡng mộ không ngớt. Anh chém sắt như chém bùn, đánh thắng đối phương trong rất nhiều kèo khó mặc dù đối đầu phải các đối thủ sừng sỏ khác, đặc biệt là Ssumday. Và hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những chỉ số vàng của game thủ này nhé!!!

- Vị trí: Đường trên.

- Team: KOO Tigers.

- KDA: 4.55 (52/22/48), rất cao so với người chơi đường trên khi gặp các đối thủ sừng sỏ.

- Sát thương gây ra/ phút: 516 (Đứng thứ nhất vị trí đường trên)

- Lượng sát thương gây ra/ lượng tiền kiếm được: 1.441 (Đứng thứ nhất vị trí đường trên).

- Lượng lính chênh lệch trung bình so với đối phương ở phút thứ 10: +11.5 (Đứng thứ hai vị trí đường trên).

- Lượng lính chênh lệch trung bình so với đối phương ở phút thứ 20: +27 (Đứng thứ hai vị trí đường trên).

- Lượng vàng chênh lệch trung bình ở phút 20: 1815 (Đứng thứ nhất vị trí đường trên).

- Tướng đã chơi ở chung kết thế giới mùa 5: Darius (x3), Fiora (x4), Gnar (x2), Kennen (x1).

Ở khoảng thời gian đầu năm nay, đội tuyển KOO Tigers không được đánh giá cao bởi trình độ cá nhân của mỗi vị trí chỉ đạt mức trung bình trên mà thôi, thậm chí họ còn xếp chiếu dưới với cả KT Rolster. Dù vậy, Smeb vẫn muốn phục thù SKT T1 và tất cả các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới sau những thất bại liên tục ở giải đấu quốc nội và cả IEM vừa qua. Tất nhiên, trong chiếc vé vào bán kết của KOO Tigers, dấu ấn cá nhân của Smeb đậm màu sắc nhất.


KOO Tigers bị xếp yếu hơn KT Rolster.

KOO Tigers bị xếp yếu hơn KT Rolster.

Trong giai đoạn vòng bảng, KOO Tigers gặp khá nhiều khó khăn trước các đại diện trong bảng A mặc dù đây là bảng đấu khá dễ thở. Đáng tiếc, họ giành quyền vào tứ kết một cách tương đối chật vật và chỉ đứng thứ 2 bảng A vì thua đối thủ cạnh tranh Flash Wolves trong cả 2 trận gặp nhau. Trước trận đấu tứ kết, họ cũng không hề dễ thở bởi đối thủ KT Rolster được đánh giá mạnh hơn một chút.

Tuy nhiên, với bộ mặt khác hẳn so với vòng bảng, Smeb trở thành “Át chủ bài” trong lối chơi của KOO Tigers khi gặp KT Rolster. Ngỡ tưởng Smeb đã Out Meta mạnh mẽ bởi anh chàng này thường tập trung vào các vị tướng thiên về đỡ đòn chủ yếu. Nếu các fan theo dõi Smeb kĩ càng, anh thường xuyên chơi Gnar, Nautilus, Sion, Renekton, Maokai,… ở đường trên trong LCK Mùa Xuân lẫn Mùa Hè. Tuy nhiên, anh giờ trở lại với các Hot Pick ở thời điểm gần đây như Darius, Gnar và đặc biệt là Fiora. Gây tới hơn 500 sát thương/phút tại chung kết thế giới mùa 5 và giành được tới 52 Kills, Smeb được Fan dành tặng cho cái tên trìu mến: “Truyền nhân phái Võ Đang”.


Truyền nhân phái Võ Đang là đây - Smeb.

Truyền nhân phái Võ Đang là đây - Smeb.

Ở trận đấu tứ kết với KT Rolster, Smeb đã chứng minh đẳng cấp bằng các pha xử lí tình huống đẳng cấp top 1 thế giới cùng vị tướng Fiora. Mặc dù tụt lại trong trận đấu đầu tiên với chỉ số KDA 5/3/2, ngỡ tưởng anh sẽ không sử dụng Nữ Kiếm Sư nữa trong các trận đấu tiếp theo nhưng Smeb vẫn tin tưởng và đạt 5.8 KDA (13/5/16) tại 3 ván đấu cuối. Quả thật, phong cách chơi Fiora của Smeb khiến khán giả không ngừng tặng cho anh lời tán thưởng.


Đanh đá vô cùng, vẫn kịp lấy mạng Malphite trước khi lên bảng.

Đanh đá vô cùng, vẫn kịp lấy mạng Malphite trước khi lên bảng.

Để ý kĩ trong trận đấu đó, Smeb luôn bị Camp tới tận răng bởi người đi rừng Score bên phía KT Rolster. Biết được điều đó, Hyojin cũng lên giúp đỡ cho Smeb đôi chút để anh chàng này dễ thở hơn trước áp lực của Ssumday. Và chỉ cần hơn đồ một chút thôi, Smeb hành nát đối phương, thậm chí còn giết Ssumday cả ở trong trụ mặc dù Ssumday sử dụng bộ tướng thủ cực mạnh như Darius, Renekton, Malphite,…


Chấp cả trụ đối phương mà lấy mạng không quá khó khăn.

Chấp cả trụ đối phương mà lấy mạng không quá khó khăn.

 

Cùng nhìn lại trận đấu Fiora cực chất của Smeb.

Nhìn cái cách Smeb trao đổi chiêu thức, cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã nhận ra vị tướng đường trên mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đi đường đã mạnh, Smeb còn thực hiện chiến thuật đẩy lẻ cực kì khó chiu, khiến KT Rolster không thể phòng thủ. Hơn nữa, anh còn “Đanh đá” chấp cả 2-3 tên địch, tạo điều kiện cho Team đẩy đường khác. Từ đó, Smeb chính là MVP của KOO Tigers để hất văng đội tuyển đồng hương và bước vào bán kết.


Nụ cười nở trên môn khi KOO Tigers đã vào tới bán kết.

Nụ cười nở trên môn khi KOO Tigers đã vào tới bán kết.

Đội tuyển sẽ đối đầu với KOO Tigers trong vòng bán kết chính là chủ nhà Fnatic, một đội đang hừng hực khí thế với sức trẻ trỗi dậy. Tất cả các vị trí của Fnatic đều rất mạnh, kĩ năng cá nhân không kém gì người Hàn Quốc nên cuộc chiến “Cân tài cân sức” sẽ khó đoán định vào chủ nhật tới đây. Huni đang rất tự tin với Riven còn Smeb đang thăng hoa cùng Fiora, chúng ta cùng chờ đợi kèo đấu đỉnh cao này nhé.


Hóng kèo Huni Riven vs Smeb Fiora!!!

Hóng kèo Huni Riven vs Smeb Fiora!!!

Tiết lộ thông tin mà nhiều bạn không biết: Cả Smeb và Huni đều là học viên của SKT T1 cùng với Reignover, Tip Rush, Scout, Samsung Galaxy Fury và KT Piccaboo nhưng chỉ có Piccaboo được giữ lại thi đấu chính thức.