Liên Minh Huyền Thoại: Rộ thông tin Jhin chính là cha đẻ của Orianna

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/01/2016 04:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phải chăng, đây là một chiêu trò PR của Riot Games cho vị tướng Liên Minh Huyền Thoại cực kỳ đặc biệt sắp được ra mắt?

Jhin - The Virutuoso là từ khóa hot nhất trên cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại ngày hôm qua. Khi mà bất ngờ có 3 tấm ảnh liên quan đến vị tướng này bị rò rỉ trên mạng, bao gồm 1 ảnh nền Splash Art và 2 tấm ảnh in-game. Đặc biệt trong đó có một bức ảnh được cho là chiêu cuối DeadEye của Jhin.

Fan hâm mộ còn chưa kịp hết sửng sốt thì một tài khoản Reddit khá uy tín mang tên LexaBinsr đã đưa ra giả thuyết: “Jhin là cha đẻ của Orianna - Colin Reveck”. Topic của LexaBinsr đã thu hút được hàng nghìn bình luận và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các game thủ. Để phân tích về giả thuyết này, trước tiên chúng ta hãy nói về Jhin - The Virutuoso:

 

Teaser gần nhất trong chuỗi sự kiện DeadEye đầy bí ẩn.

Virutuoso là chỉ về những nghệ sĩ bậc thầy trong lĩnh vực nghệ thuật. Ở một nghĩa khác, Virutuoso cũng là để chỉ một người sành đồ mỹ nghệ, làm đồ mỹ nghệ (hãy chú ý chi tiết này). Thứ 2, một trong những nhân viên của Riot Games, Utora đã đưa ra những nhận xét về tướng mới:

- “Hãy đợi tới khi bạn nghe được tiếng của hắn!”

- “Đúng rồi đó. Hãy đợi tới khi bạn nghe được bản tiếng của hắn – giống 100% kẻ tâm thần luôn. Đây là một nhân vật rất ghê".

Từ đó có thể suy ra, vị tướng có một tâm lý rất biến thái, phần nào đó rùng rợn. Vậy thì có gì liên quan đến Orianna. Hãy đến với truyền thuyết của cô nàng này nhé:

Ở Piltover, đã từng có một người đàn ông tên Corin Reveck hết mực yêu thương con gái của mình, Orianna. Dù Orianna có tài năng nhảy múa thiên phú, cô lại bị hấp dẫn bởi các tướng của Liên Minh Huyền Thoại. Niềm đam mê này đã thúc giục cô bước vào con đường luyện tập gian khổ để trở thành một tướng thực thụ. Thật không may, chính sự ngây thơ, thiếu va chạm trong cuộc sống đã khiến cô đối mặt với những nguy hiểm không cần thiết, và nó đã dẫn tới một cái kết thương tâm cho Orianna.

Cái chết của cô con gái đã làm Corin đau đớn tột cùng, khiến ông chìm trong tuyệt vọng và nỗi ám ảnh đối với khoa ma kỹ. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được khoảng trống mà đứa con gái thân yêu để lại, ông đã quyết định tạo nên một vật thay thế – thứ có thể hoàn thành giấc mơ của Orianna: tham gia Liên Minh Huyền Thoại. Và ông đã tạo ra một cỗ máy sát thủ lên giây cót và đặt tên theo con gái mình. Biết rằng sứ mệnh của cô là trở thành một vị tướng và nhìn thấy sự thay đổi của thời cuộc, ông đã tạo ra Quả Cầu như là một trợ thủ và người bảo vệ của Orianna. Đó là một vật thể cộng sinh sử dụng một công nghệ khoa ma kỹ khác, hoạt động dựa trên điện là chính chứ không phải dây cót.

Orianna và Quả Cầu giờ đây chiến đấu như những vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại, sử dụng niềm tin đôi khi lệch lạc của mình như một chiếc la bàn. Cô luôn nỗ lực hòa hợp với những thứ xung quanh. Nhưng, cho dù Orianna cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô không bao giờ có thể trở thành một con người đúng nghĩa. Trong cô có cái gì đó đáng sợ và quái lạ. Mặc dù cô thử giao tiếp cùng các tướng khác trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng hiếm có ai có thể không để ý tới bản chất đặc dị của cô. Đối với nhiều người, Orianna chỉ là cỗ máy dây cót vô hồn và nguy hiểm chết người. Nhưng lúc nào cô cũng là cô con gái đáng yêu thuở nào trong mắt cha mình.

Orianna là một cô bé bất hạnh, đam mê nghệ thuật nhưng không may bị giết. Cha của cô là Corin Reveck đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Ông quyết định tạo nên một cỗ máy sát thủ thay thế người con gái của mình. Chúng ta có thể thấy sự liên quan khá rõ giữa Jhin và Corin Reveck. The Virutuoso là một nghệ nhân mỹ nghệ và tâm lý biến thái của hắn. Rất có thể là do cái chết của người con gái tạo nên. Đặc biệt, câu nói của Jhin nói lên khá nhiều điều:

“I will make you beautiful. I will make you perfect.” – Tôi sẽ làm bạn trở nên đẹp đẽ. Tôi sẽ làm bạn trở nên hoàn hảo.

Jhin muốn cỗ máy Orianna của mình trở nên hoàn hảo, càng giống với người con gái quá cố của mình hơn.

Những giả thuyết tương tự cũng được rất nhiều người quan tâm góp ý thêm: “Tôi đã đọc ý kiến của rất nhiều người chơi sau khi xem xong clip Mind of the Virtuosos, họ cho rằng cô gái nạn nhân đầu tiên trong video chính là Jinx, nhưng cô ta lại có mái tóc quá ngắn và giống một nữ diễn viên Ballet hơn. Nữ nạn nhân ấy có những bông hồng lửa thiêu đốt phía sau lưng, nó giống như tượng trưng cho 'sự sống bị giới hạn' và có cùng ý nghĩa với chiếc dây cót đằng sau lưng Orianna.”

Một chi tiết nữa giải thích cho sự xuất hiện của Zed, Sona, Garen và Vi trong 4 teaser trước đây.

Những cánh bướm đại diện cho sự sâu sắc và mạnh mẽ của cuộc sống, rất nhiều tôn giáo gắn linh hồn con người với loài Bướm. Những người theo đạo Cơ-đốc luôn coi Bướm là biểu tượng cho sự hồi sinh. Màu Vang Đỏ tượng trưng cho tình yêu không có thật còn màu đỏ thẫm tượng trưng cho đám tang. Tất cả những yếu tố này nói về cái chết của Orianna, tình yêu của bố dành cho con và khát khao phục sinh lại cô bé của Colin Reveck.

Trên đây chỉ là những giả thuyết được tổng hợp trên những lời bình luận của các fan hâm mộ. Nhưng quả thật rằng chúng cũng có ý đúng nhất định đúng không nhỉ. Nếu giả thuyết này là sự thật, Jhin quả thực là một vị tướng có truyền thuyết cảm động nhất Liên Minh Huyền Thoại. Cùng chờ xem hắn ra mắt trong phiên bản 6.2 sắp tới nhé!