Liên Minh Huyền Thoại: Những vụ chuyển nhượng đình đám nhất thời gian gần đây

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/05/2015 11:59 PM

Mới đây, hàng loạt đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Châu Âu và Bắc Mĩ quyết định thay máu để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.

Trong thời gian gần đây, hàng loạt các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp lâu năm quyết định chia tay đội tuyển vì một số lí do riêng. Tuy nhiên, đa số đều không đáp ứng được yêu cầu ban lãnh đạo tổ chức để ra nên chuyện đào thải là điều tất yếu.

Vì hầu hết họ gắn bó với đội tuyển trong khoảng thời gian dài nên khá nhiều người trước khi từ giã sự nghiệp đã khóc, khóc rất nhiều trong vòng tay của bạn bè đồng nghiệp. Chúng ta cùng nhìn lại những vụ chuyển nhượng đình đám trong thời gian gần đây nhé.

I. Hai ra đi, Incarnati0n đến Cloud 9

Ngày Hai đi, anh im lặng ra đi và khóc rất nhiều. Trong gần 2 năm gắn bó, Hai đem lại một luồng gió mới thổi vào đội tuyển còn chưa có danh tiếng trên bản đồ Liên Mình Huyền Thoại thế giới. Mới chỉ bước vào LCS mùa hè 2013, Cloud 9 hủy diệt tất cả các đội tuyển trong khu vực dù có những trận đấu thua không thể cản phá.

Bước vào trận chung kết, Cloud 9 đánh bại Team SoloMid 3-0, đánh dấu những giai đoạn thống trị của đội tuyển trong khu vực. Thời ấy, lượng fan Cloud 9 tăng dần theo thời gian, đặc biệt fan Việt Nam sau khi biết Hai có dòng máu Việt.

C91.jpg

Hai không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa.

Dù đã không còn thi đấu chuyên nghiệp nhưng Hai vẫn được giữ lại làm Chief Gaming Officer, tạm hiểu Hải sẽ quản lý về các vấn đề của đội tuyển Cloud 9, chẳng hạn như kiếm về cho đội tuyển những gương mặt trẻ có tài năng, đi tìm vài đối tác kinh doanh cũng như phát triển các mối quan hệ. Cạnh đó, Hải cũng sẽ quản lý Cloud 9 với các công việc mang tính chất mở rộng tên tuổi cho Cloud 9.

Hai ra đi, Incarnati0n đến, một người được kì vọng rất nhiều với kĩ năng cá nhân siêu việt, đứng nhất nhì châu Âu trong thời gian dài. Tuy nhiên, điểm khó khăn của Incarnati0n là anh chưa thi đấu chuyên nghiệp bao giờ nên khá nhiều nghi vấn đưa ra trong cuộc chuyển nhượng này. Dù sao, Incarnati0n cũng đã từng làm huấn luyện viên trong thời gian dài nên khâu chiến thuật thì đừng có hỏi tại sao !!!

incar.jpg

Incarnati0n và Rekkles.

II. FORGIVENGRE tới Gambit Gaming

Xuyên suốt mùa giải LCS châu Âu mở rộng, FORGIVENGRE luôn luôn chứng tỏ mình là một xạ thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, nhân vật này cực kì lắm tài nhiều tật, cho rằng mình nắm vai trò số một của SK Gaming. Nên nhớ rằng, SK Gaming còn 2 ông thần Fredy122 và Svenskeren đậm cá tính không kém FORGIVENGRE do đó nội bộ toàn đội không lúc nào yên ấm. Trong khi đó, Gambit Gaming cũng “Cơm không lành, canh chẳng ngọt” khi bộ đôi đường dưới quyết tâm không nhìn mặt nhau.

maxresdefault.jpg

FORGIVENGRE có cá tính rất mạnh.

Sau bao nhiêu cố gắng, Gambit Gaming đưa FORGIVENGRE về thay cho P1noy ở vị trí xạ thủ. Một vụ chuyển nhượng được coi là mạo hiểm bởi dù xuất sắc ở mặt kĩ năng cá nhân, anh chàng này vẫn không được các đội tuyển ưa dùng trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, có thể FORGIVENGRE sẽ hợp phong thủy hơn với Gambit Gaming bởi các thành viên đa số đều không quá ương bướng. Chúng ta cùng chờ đợi trong thời gian tới các bạn nhé.

III. Link chia tay, Pobelter và Huhi đến Counter Logic Gaming

Kể từ đó đến nay, Link đã gắn bó gần 3 năm với Counter Logic Gaming, một khoảng thời gian rất dài trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp. Ngày mới xuất hiện Link đẩy Bigfatlp về vị trí đi rừng, anh sử dụng các tướng hợp với Meta farm hiền lành cực kì thuần thục. Trải qua bao năm, tính cách anh chàng này vẫn không thay đổi, đơn giản, hiền lành và đôi khi không biết tận dụng lợi thế ở đường giữa.

Mặc dù bị đào thải bởi phong độ và Meta Game, cống hiến của Link cho CLG hoàn toàn được cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại ngưỡng mộ. Ngày anh chia tay, anh viết tâm thư dài 18 trang Word chuyển đến ban điều hành và những người đồng đội kể về cuộc đời cùng kỉ niệm gắn bó với CLG.

link.jpg

Game thủ hiền lành Link.

Sau khi xem xét cẩn thận, CLG quyết định bổ sung thêm không chỉ một, mà là hai mid-laners mới vào đội hình. Đó chính là Eugene “Pobelter” Park và Jae Hyun “HuHi” Choi sẽ tham gia đội để luân phiên thay thế cho nhau, giúp CLG có thể thay đổi nhịp độ và phong cách thi đấu. Pobelter chắc các bạn đã rõ, anh thi đấu cho Winterfox và không gặt được nhiều thành công còn Huhi mùa trước thi đấu trong màu áo Team Fusion, team của Maknoon ở giải NA Challenger, kém LCS một bậc.

pobel.jpg

Pobelter luôn đứng trong top 3 thách đấu Bắc Mỹ.

huhi.png

Huhi đảm nhận vị trí dự bị.

IV. Rekkles quay trở về mái nhà cũ Fnatic

Trên thực tế, việc siêu xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại Rekkles trở về với mái nhà xưa Fnatic đã được cộng đồng đồn thổi từ cách đây cả tháng. Đây có thể xem là một cuộc tái ngộ hợp tình, hợp lý và tốt cho cả hai.

Rekkles không phải không đóng góp được gì cho Elements mà bởi chính đội tuyển này không biết tận dụng khả năng vốn có của Rekkles. Anh chàng thần đồng xạ thủ này hợp với mọi phong cách, mọi chiến thuật nhưng người hỗ trợ của Elements không thường xuyên đảo gank giúp đồng đội nên tự Elements chuốc lấy thiệt thòi sau những thay đổi của Meta Game mà thôi.

anh che.jpg

Ảnh chế về Rekkles.

Trong khi đó, xạ thủ SteelBack không tạo được quá nhiều dấu ấn trong lối chơi của Fnatic. Mặc dù ở vai trò quan trọng, SteelBack chỉ cần chơi tròn vai là đủ bởi đồng đội đã sẵn sàng dọn cỗ cho anh. Tuy nhiên, lối chơi này chỉ hợp với các đội ở đẳng cấp ngang hoặc dưới cơ bởi trước các đối thủ mạnh ở MSI 2015, Steelback tỏ ra quá non tơ trước những đối thủ đẳng cấp.

Việc đưa Rekkles về là hoàn toàn hợp lí, một xạ thủ mắc ít lỗi nhất trong đấu trường chuyên nghiệp thế giới. Hiện tại, anh chàng này đã trưởng thành hơn rất nhiều sau bao nhiêu sóng gió bấp bênh. Chúc anh thành công trong tương lai cùng Fnatic trong LCS mùa hè sắp tới.

rekkles-1431667159722.png

Rekkles - Ngày trở về.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Siêu xạ thủ Rekkles chính thức trở lại mái nhà xưa