Liên Minh Huyền Thoại: Những cái tên được mong chờ nhất tại Siêu Sao Đại Chiến 2015 (P1)

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2015 01:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với những cái tên được fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại mong chờ xuất hiện nhất tại Siêu Sao Đại Chiến năm nay nhé.

Hai

Chúng ta đã có những tình cảm với cựu tuyển thủ đường giữa của team Liên minh Huyền Thoại Cloud9 từ ngay cái tên của anh chàng này. C9 Hai, kể cả những tuyển thủ Việt Nam cũng rất ít người chọn nick name bằng tên tiếng Việt như vậy. Năm nay, fan hâm mộ đã bình chọn Hai là người đi rừng trong đội hình AllStar của Bắc Mĩ, mặc dù anh chỉ thi đấu vị trí này được gần nửa năm.

Tháng 4 vừa qua, Hai tuyên bố rời C9 và giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau chấn thương cổ tay dai dẳng khiến phong độ anh xuống rất thấp. Thế nhưng, những sự đổi mới ở vị trí đường giữa không làm kết quả của C9 khá khẩm hơn mà còn khiến họ ngày càng đi xuống,

Hai đã trở lại đúng vào lúc đồng đội cần anh nhất. Không phụ lòng mong đợi của fan hâm mộ, Hai từng bước dẫn C9 đến với chiếc vé thứ 3 đi CKTG của khu vực Bắc Mĩ. Mặc dù không vượt qua nổi vòng loại nhưng những điều Hai cũng như C9 đã làm là rất kỳ diệu. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng Hai thi đấu chuyên nghiệp khi mà C9 mới tuyển được 2 thành viên tài năng là Rush và Bunny FuFuu cho vị trí đi rừng và hỗ trợ. Chính vì thế, Siêu Sao Đại Chiến 2015 có lẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng mà Hai sẽ thi đấu và tỏa sáng.

Dyrus

Tuyển thủ đường trên của Team SoloMid đã có màn chia tay đầy nước mắt tại chung kết thế giới mùa 5 vừa qua. Khép lại 5 năm thi đấu và cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại. Tuy rằng, anh kết thúc sự nghiệp trong thất bại, thế nhưng nhìn về tổng qua. Dyrus có một chuỗi danh hiệu lớn nhỏ mà mọi tuyển thủ đều phải mơ ước.


Dyrus không kiềm được nước mắt trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu LGD và TSM.

Dyrus không kiềm được nước mắt trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu LGD và TSM.

Dyrus nhận rất nhiều chỉ trích trong những thất bại của TSM tại đấu trường quốc tế như tại MSI 2015 và CKTG. Thế nhưng, nếu xét tổng quan thì đó là thất bại của cả nền Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mĩ. Khi mà các đội tuyển Bắc Mĩ đang dần dần tụt hậu, trở thành khu vực yếu nhất trong 5 khu vực lớn sau Hàn Quốc, Châu Âu, Đài Loan và Trung Quốc.


MonteCristo.

MonteCristo.

Thậm chí bình luận viên nổi tiếng MonteCristo khi được hỏi về thất bại của các đội Bắc Mĩ, anh đã trả lời: “Theo tôi, các đội Bắc Mĩ đã làm tốt hơn nhiều so với kì vọng. Thậm chí, tôi còn cho rằng, các đội Bắc Mĩ còn thi đấu tốt quá sức tưởng tượng. Trước đó, tôi nghĩ Cloud9 với Team SoloMid sẽ kết thúc với kết quả 0-6”

Fan hâm mộ của Bắc Mĩ có lẽ cũng đã nhận ra những chỉ trích đổ dồn vào Dyrus là sai lầm. Và chuộc lỗi bằng cách bình chọn anh là người đi đường trên của team AllStar Bắc Mĩ. Cùng chờ xem Dyrus sẽ thể hiện thế nào trong Siêu Sao Đại Chiến năm nay và hy vọng rằng anh không bị “camp” nữa.

xPeke

Cựu tuyển thủ đường giữa của Fnatic thực sự đã có một năm 2015 thi đấu vô cùng xuất sắc. Đội tuyển mới Origen do anh thành lập đã có những thành công vang dội. Về nhì trong LCS EU mùa hè, lọt vào đến vòng bán kết của CKTG có công sức không nhỏ của Enrique ‘xPeke’ Cedeño Martínez. Với thành tích cũng như danh tiếng đó, dễ hiểu khi xPeke được fan hâm mộ bình chọn là người đi đường giữa của team AllStar Châu Âu.

xPeke có khá nhiều kỷ niệm vui với mùa AllStar năm ngoái. Điển hình là trong trận gặp SKT T1, khi đó xPeke còn trong màu áo của Fnatic. Impact đã có pha dịch chuyển và backdoor nhà chính của Fnatic. Câu nói: “xPeke bị xPeke” từ đó ra đời. Năm nay, với thể thức fan hâm mộ bình chọn vị tướng cho tuyển thủ thi đấu. Khả năng cao chúng ta sẽ lại được nhìn thấy xPeke với Kassadin. Và kèo đấu kinh điển Ryze trong tay Faker đối đầu với xPeke Kassadin sẽ lại được tái hiện.

Huni


“Chàng béo” Huni được các fan Châu Âu vô cùng yêu thích.

“Chàng béo” Huni được các fan Châu Âu vô cùng yêu thích.

Mặc dù có màn trình diễn tệ hại và là nguyên nhân chủ yếu khiến Fnatic đại bại trước Koo Tigers. Thế nhưng, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Châu Âu vẫn giành rất nhiều tình cảm cho “chàng béo” Hàn Quốc Huni. Anh được bình chọn là người đi đường trên trong đội hình AllStar của Châu Âu tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2015.

Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng fan hâm mộ được thấy anh thi đấu trong màu áo Fnatic. Khi mà những thông tin về sự ra đi của Huni đang ngày càng rõ ràng. Với Huni trong đội hình, Fnatic của năm 2015 được coi là Fnatic mạnh nhất trong lịch sử và “độc cô cầu bại” ở giải quốc nội. Sở hữu lối chơi hổ báo, Huni thích sử dụng những vị tướng có nhiều sát thương lên đường trên như Riven, Yasuo, Gangplank.

Kèo đấu rất được mong đợi giữa Riven của Huni với Fiora hoặc Renekon của Marin rất có thể được kích hoạt. Bởi lẽ, team star Châu Âu ở đội Băng sẽ đối đầu với team star Hàn Quốc ở đội Hỏa. Hy vọng rằng chàng béo sẽ thi đấu tốt, có những màn trình diễn giúp mãn nhãn fan hâm mộ.