Liên Minh Huyền Thoại: GPL Mùa Hè 2015 chưa thực sự "Nóng"

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với Liên Minh Huyền Thoại GPL Mùa Hè 2015, chúng tôi cảm thấy bầu không khí hừng hực của người yêu thể thao điện tử nhưng dường như nó vẫn chưa tới đỉnh điểm.

Chúng tôi cũng là những người yêu thể thao điện tử, yêu Liên Minh Huyền Thoại trong suốt 3-4 năm qua nên cũng cảm nhận được những tín hiệu vô cùng lạc quan của lĩnh vực này trong xã hội hiện nay. Với GPL Mùa Hè 2015, Garena tự điền tên mình trong danh sách những khu vực phát triển Liên Minh Huyền Thoại nhất thế giới, đặc biệt ở trang thiết bị. Vậy GPL trong mắt những người làm phóng viên như chúng tôi như thế nào?

http://img.cdn.ved.com.vn/web/ttdt/images/TienThinh/LMHT/Thang07/gigabyte-tai-tro-gpl-mua-he-2015.jpg

Đầu tiên, ngay bản thân chúng tôi cũng như những người đồng nghiệp cùng tác nghiệp cảm thấy vô cùng háo hức trước bầu không khí sôi động của địa điểm thi đấu Hãng Phim Giải Phóng, 212 Lý Chính Thắng, 9, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu tiên, hình ảnh các cổ động viên nườm nượp xếp hàng từ rất sớm, tìm một chỗ ngồi thích hợp để cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. Mỗi khi đội nhà có tình huống xuất thần, các tràng pháo tay, tiếng ồ, hình ảnh người xem chăm chú nhìn lên màn ảnh tạo cảm gác như thể thao điện tử như là nơi để gắn kết con tim vậy.

Không khí cuồng nhiệt của khán giả trong hậu trường.

Không khí cuồng nhiệt của khán giả trong hậu trường.

Tiếp đến là sự thân thiện của những con người nổi tiếng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Đầu tiên, các anh chàng Bình Luận Viên vô cùng giản dị và thân thiện, không hề quá sang trọng như cách họ đứng trước ống kính. Họ ăn mặc giản dị, áo phông, quần ngố khi chưa lên hình, sẵn sàng trò chuyện, chụp ảnh với fan hâm mộ có mặt trong khán phòng.

Tiếp đến là giới game thủ chuyên nghiệp, mọi người đều thoải mái, vui vẻ, thân thiện chụp ảnh, giao lưu với fan khi được yêu cầu. Thậm chí còn có cả kí tên lên áo để làm món quà lưu niệm nữa.

Đội ngũ bình luận viên của giải đấu

Đội ngũ bình luận viên của giải đấu khi lên hình khác hẳn đời thường.

Về khâu chuẩn bị, Garena đã giữ đúng lời hứa như “quy chuẩn” LCS Bắc Mĩ. Toàn bộ trang thiết bị từ sân khấu, máy quay, ánh sáng, âm thanh và những món cho game thủ được chăm chút tỉ mỉ, kĩ lưỡng, tránh ảnh hưởng tới kết quả thi đấu. Đồng thời, hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, tạo niềm tin cho tất cả mọi người khi chạy chương trình.

Những hình ảnh đẹp nhất tại GPL Mùa Hè 2015 ngày thi đấu đầu tiên

Quy chuẩn LCS do Riot quy định.

Với một giải đấu chuyên nghiệp, sự cuồng nhiệt của khán giả chính là thước đo thành công của toàn bộ hành trình dài dằng dặc. Sau một số tình huống đẳng cấp, cả khán phòng như vỡ tung với những câu hô hào, tràng pháo tay bất tận. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam cần học thêm một chút kĩ năng cổ động để “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Hội trường luôn trật kín người xem.

Khán phòng đông đúc những ngày đầu.

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi vô tình trông thấy một số hình ảnh tuyệt đẹp trong quá trình vận hành giải đấu. Các bạn trai nhường ghế trước cho một số bạn gái hay người thân của vận động viên, thậm chí cả các cô nàng nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Thêm vào đó, đội tuyển Kuala Lumpur Hunters giúp đỡ dọn đồ cho bà cụ khi bị gió thổi hàng hay QTV bảo bạn gái Shin ra ngoài đợi trước, để anh lại với cánh fan hâm mộ. 2 mùa giải, QTV dẫn gấu đi theo nhưng kết quả chung là đều khá khổ sở cho cô nàng.

Cẩn thận sắp xếp lại như cũ.

Hình ảnh tuyệt vời về giải đấu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số nhược điểm của giải đấu cũng lộ diện. Khâu cổ động chưa đủ nhiệt để mang đến cho giải đấu sự hoàn hảo nhất bởi khán giả dường như vẫn ngại một điều gì đó thì phải? So với GPL Mùa Xuân 2015, phong trào bị giảm sút đi khá nhiều không phải do nguyên nhân lượng người xem trực tiếp giảm đâu nhé!!! Chỉ là do khán giả ngượng ngùng điều gì đó mà thôi, kể cả lúc 2 đội chào khán giả.

Các đội hội ý chuẩn bị cho trận đấu.

Cần công tâm hơn với đội tuyển nước bạn.

Vì giải đấu diễn ra trong thời gian dài nên đôi khi đây cũng là một điểm hạn chế nho nhỏ. Tất nhiên, lợi ích của việc thời gian diễn ra dài chính là khán giả được ăn với Esport, ngủ với Esport, tận hưởng giờ phút tuyệt vời nhất của sự kiện Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất từ trước tới giờ. Đáng tiếc, chính vì vậy nên khán giả sẽ không theo dõi xuyên suốt giải đấu, tạo cảm giác hơi mệt mỏi cho những người theo dõi. Chỉ vậy thôi.

Một hạn chế khác chính là giá thành vé khá mắc. Theo như ý kiến game thủ, giá vé như vậy không hợp với túi tiền của nhiều người, nhất là khi giải đấu diễn ra trong thời gian dài. Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bạn.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/ttdt/images/TienThinh/LMHT/Thang07/GPL2015-banve-5.jpg

Giá vé khá mắc.

Cuối cùng, vấn đề nằm ở cách cổ vũ của khán giả Việt Nam trong gần một tuần qua. Mọi người quá thiếu đi sự công tâm, phân biệt quá lớn đội chủ nhà với đội khách nên cảm giác rằng cổ động viên Việt cần thêm sự chuyên nghiệp hơn trong những ngày thi đấu tiếp theo. Chúng tôi hy vọng rằng, không chỉ hình ảnh về văn hóa, các địa điểm danh lam thắng cảnh mà còn cả con người Việt Nam được cả thế giới tôn trọng sau giải đấu Wild Card năm nay.