Liên Minh Huyền Thoại: Giải mã những bí ẩn xung quanh “Dead Eye” của Sona

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2015 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đâu mới là sự thật ẩn giấu sau 2 đoạn teaser chỉ dài vẻn vẹn 11 giây đang gây sốt cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới?

Ngày 27/12 vừa qua, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại - Riot Games bất ngờ tung ra một teaser đầy bí ẩn với nhân vật chính là Zed và những cánh hoa anh đào tung bay. Ngay lập tức, cộng đồng fan Liên Minh Huyền Thoại lao vào phỏng đoán, đưa ra những nhận định của mình. Những giả thuyết như Shen được làm lại, trang phục mới cho Zed, giới thiệu trang bị mới và ra mắt tướng mới.

 

Đoạn video ngắn đầy bí ẩn được Riot tung ra.

Hôm nay, Riot Games tiếp tục tung ra teaser tiếp theo của “DeadEye”, với hình ảnh Sona có một lỗ phát sáng ở cổ họng, kèm với đó là làn khói bay ra từ miệng cô.

 

Sona là "nạn nhân" tiếp theo của DeadEye.

Với sự ra mắt của Teaser tiếp theo này, giả thuyết về việc DeadEye liên quan đến Shen đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Sona chả có mối liên quan hay hận thù gì với Shen, không thể có chuyện Shen giết Sona được. Cùng với đó, những giả thuyết về trang phục mới cho Zed hay giới thiệu trang bị sát thủ mới cũng hoàn toàn biến mất.


Giả thuyết Shen tiêu diệt Zed là không chính xác.

Giả thuyết Shen tiêu diệt Zed là không chính xác.

Như chúng tôi đã dự đoán trong bài viết trước đây, DeadEye là teaser giới thiệu một vị tướng mới. Hắn có liên quan mật thiết đến Zed và chiếc hộp kỳ bí bị phong ấn trong ngôi đền thiêng của hội Kinkou canh giữ ở Ionia. Và quả thực, khi xâu chuỗi với truyền thuyết của Sona, chúng ta tìm được những điểm chung rất đáng ngờ.

Trích đoạn truyền thuyết của Sona

Sona không có tí kí ức gì về cha mẹ ruột của mình. Lúc mới sơ sinh, cô được tìm thấy trên bậc thềm một cô nhi viện ở Ionia, bên cạnh đặt một thứ nhạc cụ cổ xưa trong một chiếc hộp trang nhã không rõ xuất xứ. Cô bé ngoan ngoãn đến lạ lùng, luôn tĩnh lặng và vui vẻ. Những người chăm sóc cứ chắc mẩm rằng cô bé sẽ sớm tìm được mái ấm, nhưng chẳng bao lâu sau họ mới ngỡ ra rằng sự im lặng của cô bé không phải do cá tính, mà là do cô không thể nói cũng như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sona vẫn ở lại cô nhi viện cho đến thời niên thiếu, dõi theo trong sự câm lặng vô vọng nhìn những người đến nhận con nuôi nườm nượp nhưng chẳng bao giờ là cô. Trong quãng thời gian này, những người chăm sóc đã bán thứ nhạc cụ kì lạ của cô cho các nhà sưu tập đồ cổ, hy vọng giúp cô có một chút tiền. Nhưng vì một lý do lạ kì nào đấy, nó luôn quay trở lại hoặc xuất hiện bên ngoài ngôi nhà."

Những điểm đáng lưu ý trong truyền thuyết của Sona mà chúng ta có thể thấy rõ. Sona cũng sinh ra ở Ionia, và thật trùng hợp, Zed và Sona đều là trẻ mồ côi. Zed thì được cha của Shen thu nhận và huấn luyện trở thành một Ninja bậc thầy. Sona thì được đưa đến một cô nhi viện trong một… chiếc hộp trang nhã không rõ xuất xứ.

Chúng ta lại một lần nữa thấy được chiếc hộp bí ẩn, nó xuất hiện trong cả truyền thuyết của Zed lẫn Sona. Trong khi đó, kỹ sư thiết kế Gypsylord cũng bóng gió khi nói đến vị tướng mới mà ông thiết kế từng “có thời gian sống trong hộp”.

- Vị tướng tiếp theo của tôi đã từng có thời gian ở trong “Icebox” (đây là chơi chữ, Icebox vừa có nghĩa là hộp băng, vừa có nghĩa là trì hoãn khá lâu). Tuy nhiên tôi chắc chắn chưa ai từng nghe về hắn cả.

Xem lại video, chúng ta dường như thấy Sona có một vết thương ở cổ, cùng với đó là làn khói bay lên từ miệng cô gái. Ở biểu tượng mới đây của Sona, cũng có vết thương ở cổ và những con bướm trắng bay lên.

Điều này có thể lý giải nếu đọc kỹ truyền thuyết của Sona. Cô nàng này “không thể nói cũng như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào”. Dường như vừa khi lọt lòng, Sona đã bị dính một lời nguyền cổ xưa nào đó, khiến cô không thể nói được. Và phải chăng, thủ phạm chính là tướng mới - DeadEye? Hắn là ai, liệu có phải là cha của Sona… Hắn cũng chính là người bị phong ấn trong chiếc hộp được canh giữ tại ngôi đền thiêng. Và được Zed thả ra sau khi mở chiếc hộp đen bí ẩn???

Một chi tiết nữa, mặc dù thay đổi nhân vật, nhưng phần nền của teaser giới thiệu DeadEye vẫn được bao phủ bởi màn khói đen. Qua đó có thể suy đoán, tướng mới sẽ vô cùng… hắc ám và chắc chắn tông màu chủ yếu của hắn sẽ là màu đen (khả năng cao DeadEye sẽ là một vị tướng thuộc hệ Sát Thủ).

Về sự có mặt của Garen và Vi trong những sự xuất hiện của DeadEye. Theo dự đoán, rất có thể Garen và Vi là kẻ thù không đội trời chung với tướng mới DeadEye. Bởi lẽ, tướng mới sẽ là giống như sẽ là một kẻ tàn ác, sát thủ. Còn Garen và Vi, cả hai đều là đại diện cho công lý và chính nghĩa tại Demaica và Piltover.

Kết

Vẫn chưa rõ đến bao giờ Riot Games mới vén tấm màn bí mật của vị tướng mới. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi Yasuo được ra mắt vào tháng 12/2013, Liên Minh Huyền Thoại chưa xuất hiện thêm một vị tướng Sát Thủ nào nữa. Những Yasuo, Zed hay Riven luôn là những vị tướng được yêu thích nhất với lối chơi đẹp mắt. Hy vọng rằng, DeadEye sẽ đem đến điều tương tự, xứng đáng với sự mong đợi của fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế gới dành cho hắn.