- Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2015 10:51 AM
Chắc hẳn trên thế giới, rất nhiều game thủ dành tình cảm của mình cho SKT T1 ngay từ những ngày đầu tiên độc bá thế giới. Ngày qua ngày, lượng fan của SKT T1 tăng dần theo thời gian. Ở thời điểm này, sau những trục trặc đầu mùa giải LCK Hàn Quốc, SKT đang trở lại sau những trận thắng liên tiếp và lối chơi ổn định. Tuy nhiên, bài toán khó với đội tuyển này ở thời điểm hiện tại rằng : Sử dụng Faker hay Easyhoon.

I. Faker
Faker tên đầy đủ là Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7/5/1996, quốc tịch Hàn Quốc, hiện tại là người đang trấn giữ đường giữa của SKT T1 ở bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại. Faker nổi lên ở cuối mùa thi đấu thứ 2 và đầu mùa thi đấu thứ 3 với nick name “BarcodeKiller” ở sever Bắc Mĩ và sau đó là cái tên “Faker” tại OGN Spring 2013 của Hàn Quốc.

Faker – Game thủ vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại.
Faker sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn thế giới và là người đại diện của rất nhiều thương hiệu, các công ty lớn ở châu Á. Nói đến Faker, chúng ta đang nhắc đến sự hoàn hảo ở Liên Minh Huyền Thoại. Anh có thể chơi ở tất cả các vị trí xuất sắc, không thua kém mấy các game thủ chuyên đường khác.
Nổi tiếng là một thần đồng, Faker đã đánh bại từng người đi đường giữa của các team để trở thành người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới. Anh sở hữu một lối chơi thực sự rất đẹp mắt đối với tất cả mọi người trên thế giới, những gì tinh túy nhất của một game thủ đi đường đều hội tụ ở anh.
Faker có khả năng farm cháy máy, khả năng đì đường, khả năng đọc và kiểm soát bản đồ, người mà không có khái niệm bị gank. Cho tới hiện tại, Faker phản xạ vượt qua cả tiềm thức và suy nghĩ, anh chỉ phản xạ dựa trên hành động của đối phương. Anh luôn chiếm lượng lớn Highlights của các kênh TV Hàn Quốc, thậm chí chiếm tới 1/3 trong các game thủ.

Faker luôn chiếm rất nhiều Highlights.
Tuy nhiên, Faker gần đây thi đấu không ổn định. Vì lối chơi của anh quá hoàn hảo, người đi rừng Bengi không biết nên làm gì tiếp theo dẫn tới Bengi bị bắt bài quá nhiều. Từ đó, anh chàng Bengi làm tạ của cả team trong khi tất cả đối phương đều rất đồng đều trong các khâu. SKT lúc đó để thua 3 trên 7 trận đã đấu, phần lớn là Faker thi đấu những trận thua. Ngược lại, Easyhoon thi đấu khá hoàn hảo và sở hữu chỉ số KDA cao ngất ngưởng. Một dấu hỏi lớn được đặt ra tại đây? Liệu Faker đã hết thời?
Chỉ số không thuyết phục lắm của Faker.
II. Easyhoon
Easyhoon tên đầy đủ là Lee Ji-hoon, hiện tại đang trấn giữ đường giữa cho SKT T1 K ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại

Game thủ hiền lành ít nói Easyhoon.
Khi nhắc đến cái tên “Easyhoon”, người nghe có thể phản ứng theo những cách như sau: “Tại sao anh ta vẫn còn ở SKT T1 nhỉ? Lối chơi Ziggs của anh ta chán chết, làm tôi muốn… đi ngủ” – thông thường là vậy. Hoặc “Tại sao anh ta lại chơi thay Faker ở trận này?” Và cuối cùng là “Easyhoon là ai vậy?” Easyhoon chịu rất nhiều thiệt thòi khi phải nấp sau cái bóng của Faker. Dù anh ta có làm gì ở SKT T1 thì vẫn không thể nào sánh ngang Faker. Thậm chi ngay cả khi Easyhoon toàn thắng trong những trận xuất hiện từ giờ cho đến cuối mùa giải, thì người hâm mộ vẫn thích có mặt Faker trong đội hình xuất phát hơn là anh ta.
Tuy nhiên, Easyhoon là gương mặt khá gạo cội trong nền thể thao điện tử Hàn Quốc. Nếu chúng tôi không nhầm, Easyhoon sinh năm 1992 và năm nay đã 23 tuổi. Anh cùng rất nhiều những game thủ cũ đã tạo nên rất nhiều kì tích trong giải đấu OGN năm 2013, nhất là cùng team vô danh GSB đánh bại CJ Entus đang độc bá sau chỉ 17 phút thi đấu.
Gương mặt anh lúc nào cũng đợm đợm buồn.
Lối chơi của Easyhoon chắc các bạn đã biết – Khá là nhàm chán. Một game thủ chỉ chăm chăm farm và đợi giao tranh tổng. Ấy thế thôi mà bao lần SKT T1 S thoát hiểm nhờ khả năng đọc giao tranh tuyệt vời của Easyhoon. Tướng tủ của Easyhoon không có nhiều, chủ yếu là các tướng farm mạnh và có kĩ năng tầm xa như Ziggs, Lulu, Xerath, Viktor,… Tuy nhiên, lối chơi bị động đó giúp Bengi rất nhiều trong việc hỗ trợ đường giữa nên ở giai đoạn đầu mùa giải, Easyhoon phát huy được rất nhiều công lực khi gặp các game thủ khô máu ở đường giữa.
Chơi Ziggs chắc cả thế giới không ai bằng Easyhoon.
Rất tiếc cho Easyhoon, anh vẫn không được các khán giả công nhận. Trong thâm tâm mọi người, Easyhoon chỉ là chỗ đứng tạm thời thay thế cho Faker. Chắc hẳn anh cũng biết vậy nhưng có lẽ số phận đã an bài với anh. Easyhoon tuổi nghề đã lớn, chắc game thủ này không có ước mơ quá xa xăm.
Chỉ số khá đẹp của Easyhoon.
III. Chọn Faker hay Easyhoon
Có lẽ ngoài bài toán chiến thuật, huấn luyện viên SKT cần làm thêm một việc đó là lựa chọn game thủ đi đường giữa sao cho phù hợp. Faker sẽ hợp để đi với các game thủ mang xu hướng phòng thủ còn Easyhoon thích hợp hơn với các game thủ tấn công.
Dù sao, họ cũng là những game thủ hàng đầu đường giữa nhưng theo chúng tôi nghĩ các game thủ nên công bằng hơn với Easyhoon. Chặng đường của LCK còn 4 tuần là kết thúc loạt trận tính điểm, SKT đã trải qua thời kì khó khăn và ổn định hơn rất nhiều. Chúng ta cùng cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích các bạn nhé.
>> Liên Minh Huyền Thoại: Game thủ chuyên nghiệp nói gì về vị tướng mới Bard?