Liên Minh Huyền Thoại: Faker ở lại với SKT T1, Trung Quốc bất lực lôi kéo thánh nerf

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2015 12:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù bị Faker được các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc lôi kéo liên tục, anh chàng thánh nerf vẫn quyết tâm ở lại SKT T1.

Vừa vô địch giải đấu chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 5, Faker cùng các đồng đội SKT T1 lại gây thất vọng khi để thua sấp mặt trước đội tuyển kèo dưới rất sâu ESC Ever. Đúng lúc ấy, game thủ vĩ đại nhất làng thể thao điện tử thế giới vừa hết hạn hợp đồng với đội tuyển chủ quản SKT T1. Nhân cơ hội đó, các đội tuyển Trung Quốc liên tục “Hỏi han, chăm sóc” Faker kĩ càng với một giá cực cao và hứa hẹn đủ trò để nhằm nâng cao thành tích trong tương lai.


Trung Quốc sẵn sàng chi 1 triệu USD để có được Faker vào năm ngoái.

Trung Quốc sẵn sàng chi 1 triệu USD để có được Faker vào năm ngoái.

Đáng tiếc, vào ngày 15/11/2015, một số tổ chức và cá nhân có liên quan thông báo rằng đội tuyển SKT T1 đã gia hạn hợp đồng thành công với Faker, anh sẽ tiếp tục thi đấu trong màu áo quen thuộc vào năm 2016. Tạm thời chỉ có vậy bởi thời hạn hợp đồng kèm số tiền chi trả không được tiết lộ nhưng từng đó đủ để thấy SKT T1 đã “Trị” các đối thủ cạnh tranh của mình tài năng như thế nào!!!

Thêm vào đó, SKT T1 cũng đính kèm vào hợp đồng một điều khoản cực kì quan trọng: “Số tiền phá vỡ hợp đồng của Faker rất rất lớn, không đội tuyển nào dám bỏ ra con số như vậy”. Theo như chúng tôi đoán, con số chắc rơi vào khoảng 15-25 triệu Đô La Mĩ.


Faker là một thương hiệu lớn của SKT T1.

Faker là một thương hiệu lớn của SKT T1.

Hợp đồng của Faker được xứng đáng mệnh danh với Micheal Jordan trong làng thể thao thế giới (Micheal Jordan là tỉ phú đô la của bóng rổ NBA, ông thường xuyên thỏa thuận tài chính bằng điều khoản hợp đồng về bản quyền hình ảnh). Kể từ năm ngoái, Faker liên tục bị các “Siêu Cò” của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc gạ lời hỏi thăm với mức giá cao nhất từ trước tới nay nhưng tất cả đều thất bại. Thậm chí, một số đội tuyển còn tới trực tiếp trụ sở SKT T1 đàm phán, Faker vẫn giữ lòng trung thành.


Faker vẫn tạo thương hiệu bằng các buổi Stream.

Faker vẫn tạo thương hiệu bằng các buổi Stream.

Trong suốt năm 2015, Faker chia sẻ vị trí đường giữa của mình cùng Hoon Dễ Dãi nhưng cả thế giới đều biết rằng Faker luôn luôn đứng ở vị trí số 1 và bất khả xâm phạm. Đơn giản nhất, Faker đã đứng lên đỉnh vinh quang thế giới và hôn chiếc cúp vô địch tới 2 lần.

Ngay cả bản thân đội tuyển chủ quản SK Telecom T1 cũng rất nhiều lần công bố với fan rằng: “Họ sẽ không bao giờ để mất Faker trong tay đội tuyển khác”. Bộ phận Esports của SK Telecom cũng chính thức lên tiếng gần đây: “Chúng tôi đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Faker sau khi KeSPA kết thúc. Chúng tôi muốn được gắn bó với Lee Sang Hyuk một lần nữa. Và cả các game thủ khác cũng vậy".


SKT T1 thua sốc trước ESC Ever.

SKT T1 thua sốc trước ESC Ever.

Xuất hiện từ năm 2013 dưới cái tên SKT T1 #2, Faker cùng các đồng đội gây ấn tượng cực mạnh bằng việc hạ sát từng đối thủ được đánh giá cao nhất lúc đó là nhà CJ Entus Blaze và Frost. Họ liên tiếp trình diễn bộ mặt quá ấn tượng với vị thế của một tân binh. Không những thế, chức vô địch chung kết thế giới mùa 3 của SKT T1 còn gây chấn động toàn thế giới năm đó. Từ ấy, toàn thế giới mới lật lại hành trình của SKT T1 và họ mới nhận ra rằng: “Đây mới là đội tuyển xuất sắc nhất mọi thời đại".


Cái ngày còn bỡ ngỡ.

Cái ngày còn bỡ ngỡ.

Dấu ấn đánh dấu bước trưởng thành của Faker chính là pha Solo Zed huyền thoại trước người đàn anh không đối thủ lúc ấy Ryu. Kể từ đó, một người luôn thi đấu thăng hoa, một người lặn lội rồi mắt tăm chỉ trong thời gian ngắn. Trong mấy năm tiếp theo, rất nhiều game thủ Liên Minh Huyền Thoại muốn cạnh tranh với Faker nhưng dần dần gục ngã nhanh chóng, điển hình như Cool, Dade, Pobelter, Godv,…


Từng đối thủ đến rồi lại đi.

Từng đối thủ đến rồi lại đi.

Trải qua thời gian dài, SKT T1 có lúc thăng có lúc trầm. Họ trải qua năm 2014 tồi tệ vì không thể tham gia chung kết thế giới, thua thiệt trước anh em nhà Samsung và các thành viên tụt giảm phong độ. Mặc dù phải thay máu đầy tiếc nuối nhưng SKT T1 cuối cùng cũng tìm được sự ổn định để rồi ghi tên vào danh hiệu: “Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc mọi thời đại” với chức vô địch chung kết thế giới mùa 5. Hi vọng Faker cùng các đồng đội sẽ tiếp tục cống hiến cho các fan vào năm 2016 với hàng tấn thay đổi.