Liên Minh Huyền Thoại: Faker “hành hạ” Bangkok Titans bằng lượt pick “dị”

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/10/2015 01:06 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tuy nhiên, siêu sao hàng đầu thế giới Liên Minh Huyền Thoại này cũng đã phải nằm xuống tới 2 lần vì lối đánh “hổ báo” của mình.

Trong lượt đấu đầu tiên của mình tại chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5, Bangkok Titans đã phải nhận một trận thua muối mặt theo đúng nghĩa đen của nó trước team Trung Quốc EGD. Thi đấu dưới cơ hoàn toàn, đại diện tới từ khu vực Đông Nam Á đã phải tự vote (bình chọn) đầu hàng ngay ở thời điểm 20’20s. Rất có thể, đây sẽ chính là kỷ lục trận đấu kết thúc nhanh nhất tại mùa giải năm nay.


Bangkok Titans đã có khởi đầu vô cùng tan nát.

Bangkok Titans đã có khởi đầu vô cùng tan nát.

Ở ngày thi đấu thứ 2, Bangkok Titans tiếp tục phải đối đầu với một đối thủ thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả EDG trước đó, SKT T1. Không ít dự đoán cho rằng, nếu thi đấu hết sức, Faker cùng các đồng đội sẽ có thể phá vỡ kỷ lục mà EGD đã thiết lập trong trận đấu trước đó, cụ thể là kết thúc trận đấu trước thời điểm 20’20s.

Điều thú vị đến ngay trong lượt Cấm/Chọn của hai đội. G4 đã quyết định cầm Irelia ra đường giữa để thách thức Faker (người sáng tạo ra phong cách này). Lúc này, khán giả rất mong chờ Faker sẽ chọn Azir, một vị tướng kèo dưới để thể hiện đẳng cấp của mình.

Nhưng không, Faker đã quyết định chọn cho mình Olaf, một khắc chế cứng của Irelia. Đã hơn trình, lại chọn tướng trên kèo… không khó để tưởng tượng được kết cục và G4 sẽ phải đón nhận.


Faker chọn Olaf để hành hạ Irelia trong tay G4.

Faker chọn Olaf để "hành hạ" Irelia trong tay G4.

Thật vậy, ngay ở thời điểm đầu của trận đấu thì G4 đã có pha di chuyển hớ hênh, dẫn tới bị buộc phải sử dụng phép bổ trợ Tốc Biến. Sai lầm này đã phải trả cái giá quá đắt, với việc không còn Tốc Biến, G4 đã bị Faker hạ gục ngay ở thời điểm 2’49 giây sau màn solo kill một chiều.


Sai lầm đầu trận của G4...

Sai lầm đầu trận của G4...


... Dẫn tới kết cục bi thảm ngay ở thời điểm 249s.

... Dẫn tới kết cục bi thảm ngay ở thời điểm 2'49s.

Thế trận nhanh chóng rơi hoàn toàn vào tay SKT T1 chỉ sau 10 phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, có vẻ như đội tuyển tới từ Hàn Quốc không muốn kết thúc nhanh trận đấu này. Sở dĩ nói như vậy là bởi Rumble trong tay Marin lại lên cho mình Sách Chiêu Hồn Mejai đầu tiên, một trang bị mang tính “vui vẻ” và cần thời gian để tích số.

Trong khi đó, Faker thay vì lên toàn sát thương thì game thủ này lại lên khá nhiều trang bị chống chịu. Kết quả, trận đấu đã kéo dài tới tận phút thứ 28 và Bangkok Titans cũng kịp có cho mình 7 điểm hạ gục, trong đó có 2 mạng là của Faker.


Bangkok Titans đã trụ vững được lâu hơn so với trận đấu đầu tiên.

Bangkok Titans đã trụ vững được lâu hơn so với trận đấu đầu tiên.

Không phủ nhận là Faker đã chơi có phần “hổ báo”, thế nhưng việc Bangkok Titans hạ gục được siêu sao người Hàn Quốc này 2 lần cũng có thể xem là một thành công. Họ đã thua, một trận thua toàn diện, tuy nhiên đây vẫn có thể coi là màn trình diễn chấp nhận được của đại diện Đông Nam Á trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới năm nay.


Bangkok Titans đã 2 lần hạ gục được siêu sao Faker.

Bangkok Titans đã 2 lần hạ gục được siêu sao Faker.

Hi vọng rằng ở trận đấu tiếp theo gặp H2K, Bangkok Titans sẽ tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình, và biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra?