Liên Minh Huyền Thoại: Dead Eye là vị tướng đã từng gây bão cách đây gần 5 năm?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2015 02:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vào năm 2011, đã có một số thông tin bàn tán về vị tướng Liên Minh Huyền Thoại mới có tên Dimitri – The DeadEye.

Như chúng tôi đã đề cập ở những bài viết trước, nếu thực sự Riot Games đang nhá hàng một vị tướng Liên Minh Huyền Thoại mới thì nhiều khả năng DeadEye sẽ chỉ là biệt hiệu (tất cả các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại đều có một biệt hiệu riêng), còn Jhin có thể mới là tên thật của “kẻ hạ gục Zed” này.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu về cái tên Dead Eye, chúng tôi đã phát hiện ra một bất ngờ khá thú vị. Cách đây gần 5 năm, chính xác hơn là vào ngày 23/5/2011, trên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ đã xuất hiện hàng loạt thông tin về vị tướng có tên gọi Dimitri – The DeadEye.

Rất nhiều người chơi khi đó tin rằng, đây sẽ là vị tướng tiếp theo xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù vậy, sự thật là Dimitri – The DeadEye nhanh chóng rơi vào quên lãng khi không có thêm bất cứ thông tin nào liên quan tới vị tướng kể trên.

Thời điểm này, Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa cập bến Việt Nam nên phần lớn chúng ta đều chưa được tiếp cận thông tin về Dimitri. Một câu hỏi được đặt ra, DeadEye mà Riot nhắc tới thời gian gần đây có liên quan gì tới Dimitri – The DeadEye đã từng xuất hiện vào năm 2011 hay không?

 

Đoạn video ngắn đầy bí ẩn mới được Riot tung ra.

Rất khó để trả lời câu hỏi này, tuy nhiên, hãy cùng chúng tôi tham khảo qua những thông tin về vị tướng đã bị ỉm hàng quá lâu Dimitri này nhé!

Tiểu sử của Dimitri – The DeadEye

Dimitri sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, anh sống cùng gia đình tại khu rừng nằm ngoài rìa biên giới của Demacia. Cuộc sống của Dimitri diễn ra khá yên bình, bố Dimitri là thợ săn có tiếng còn mẹ Dimitri vô cùng tháo vát trong công việc nội trợ.

Bước ngoặt đến khi Dimitri tròn 12 tuổi, nhân lúc bố mẹ vào thành phố gần đó để trao đổi hàng hóa, anh đã lấy trộm khẩu súng của bố để vào rừng quậy phá. Đây chính là lần đầu tiên Dimitri được cầm súng, nhưng không hiểu bằng cách nào mà anh Dimitri đã nhanh chóng học được cách sử dụng nó.

Từ đó trở đi, mỗi khi có cơ hội, Dimitri đều lấy súng ra luyện tập. Ban đầu anh chỉ bắn được những chú chim nhỏ, sau dần là những con thú lớn hơn. Thấy Dimitri có đam mê và năng khiếu, người cha đã quyết định truyền thụ lại những kỹ thuật gia truyền cho anh.

Sau vài năm luyện tập, Dimitri nhanh chóng trở thành một tay Thiện Xạ, bách phát bách trúng. Với bất cứ con mồi nào, dù to hay nhỏ, nhanh hay chậm... Chưa bao giờ Dimitri cần đến phát súng thứ 2 để hạ gục chúng.

Dimitri là bạn thân của Sivir từ những ngày thiếu thời, cả 2 đều gia nhập con đường lính đánh thuê và nhanh chóng trở thành những kẻ xuất sắc nhất lục địa Valoran. Sau đó ít lâu, Dimitri được mọi người đặt cho biệt danh DeadEye – Con Mắt Tử Thần bởi một khi con mồi đã lọt vào tầm ngắm của anh thì chỉ có con đường chết.

Tiếng tăm của Dimitri ngày một lan truyền đi rộng khắp, và cuối cùng nó đã lọt đến tai chỉ huy tối cao của Noxus. Ngay lập tức, một bản hợp đồng đã được chìa ra, Noxus muốn Dimitri trừ khử Sivir, bù lại DeadEye sẽ được nhận một khoản tiền cực lớn. Tuy nhiên, điều mà Noxus không ngờ tới chính là Sivir và Dimitri có mối quan hệ khăng khít từ thời thơ ấu.


Dimitri không muốn hại người bạn thân thời thơ ấu của mình là Sivir.

Dimitri không muốn hại người bạn thân thời thơ ấu của mình là Sivir.

Tất nhiên, Dimitri cũng không thể từ chối thẳng lời đề nghị của Noxus, bởi như vậy không khác gì chuốc họa vào thân. Dimitri đã nhận lời Noxus, nhưng sau đó anh lại đem toàn bộ câu chuyện kể cho Sivir nghe. Nghe lời Sivir, Dimitri đã quyết định thay tên đổi họ và tìm đến thế giới Liên Minh Huyền Thoại, vừa để giữ sự an toàn cho bản thân, vừa bỏ đi cái quá khứ đánh thuê không mấy tốt đẹp của mình.

Còn về phía Noxus, sau khi không thấy Dimitri quay về và Sivir thì vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, các nhà lãnh đạo đơn giản nghĩ rằng lính đánh thuê của mình đã thất bại và bỏ mạng dưới tay đối phương. Thế nhưng, họ không ngờ rằng Dimitri đang luyện tập không ngừng nghỉ để chờ ngày xuất hiện oanh tạc đấu trường Công Lý.

II. Bộ Kỹ Năng của Dimitri

Xuyên Giáp (Nội Tại)

Với mỗi 1% sát thương vật lý được cộng thêm, Dimitri sẽ nhận 1/1.25/1.5 khả năng xuyên giáp (không tác dụng với trụ). Tuy nhiên, Dimitri sẽ không được tăng tốc độ đánh theo cấp như các xạ thủ khác, đồng thời tốc độ đánh tối đa của anh chỉ dừng lại ở 0.65/0.8/1.2 (tương ứng cấp độ 1/16/13).

Renowned Marksmanship (Q) (Có thể Bật/Tắt giống kỹ năng (Q) của Jinx)

Khi kích hoạt, Dimitri được tăng tầm đánh lên thêm 50/55/60/65/70, nhận thêm 30/35/40/45/50% tỷ lệ chí mạng lên các mục tiêu nằm trong tầm bắn thường của mình. Mỗi phát bắn sẽ tiêu tốn của Dimitri 10 năng lượng.

Master Assassin (W)

- Năng lượng tiêu hao: 100/110/115/130/150

- Thời gian hồi: 20/18/16/15/14 giây

Nội Tại: Dimitri là bậc thầy trong việc ám sát, hắn sẽ không bị lộ tầm nhìn khi tấn công đối phương từ trong bụi (với điều kiện đối phương không cắm mắt tại bụi đó). Sau phát bắn thứ 3, Dimitri mới bị lộ tầm nhìn. Sau 2 giây kể từ khi Dimitri rời khỏi bụi, nội tại này sẽ được hồi lại.

Kích Hoạt: Chỉ có thể sử dụng khi Dimitri đứng trong bụi, kỹ năng này sẽ giúp hắn tăng tốc độ di chuyển lên 50% sau đó giảm dần trong vòng 4/4.5/5/6/7 giây.

Kneecap (E)

- Năng lượng tiêu hao: 65/70/80/90/100

- Thời gian hồi: 12/11/10/9/8 giây

Đòn bắn sau khi kích hoạt kỹ năng (E) của Dimitri sẽ khiến đối phương bị trật chân và bị giảm tốc độ di chuyển. Nếu Dimitri tiếp tục tấn công lên mục tiêu đó, nạn nhân sẽ bị làm choáng 0.5 giây nhưng chỉ phải nhận 50% sát thương sau đó bị làm chậm thêm 25% trong 1.5/2/2.25/2.5/3 giây tiếp theo.

One Shot, One Kill (R)

- Năng lượng tiêu hao: 100/150/200

- Thời gian hồi: 80/70/60 giây

- Tầm sử dụng: 3500

Kích hoạt lần 1: Dimitri sẽ dùng ống nhòm dò la một khu vực có bán kính cực lớn, anh có thể nhìn thấu mọi thứ, kể cả những kẻ địch trong bụi. Sau 5 giây nếu Dimitri không tiếp tục kích hoạt lần 2, chiêu thức sẽ kết thúc và thời gian hồi giảm đi 50%.

Kích hoạt lần 2: Nếu Dimitri phát hiện ra một mục tiêu nào đó, anh có thể chọn và kích hoạt chiêu thức để bắn một viên đạn lên mục tiêu chỉ định. Viên đạn này có sức sát thương lên tới 300/350/550 (+100% sát thương vật lý), đồng thời khi trúng sẽ làm choáng đối phương trong 0.5 giây. Nếu mục tiêu còn dưới 25% máu, sát thương từ viên đạn sẽ tăng thêm 25%.

Kết

Trên đây là những thông tin về vị tướng Dimitri - The DeadEye đã từng xuất hiện vào năm 2011. Liệu nó có liên hệ gì đó với thông điệp DeadEye mà Riot đang nhá hàng thời gian gần đây hay không? Hãy cùng chờ xem nhé!

Link tham khảo: http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=769230&page=1