Liên Minh Huyền Thoại: Đắng cay chuyện bán chuyên giao kèo với top đầu

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2015 11:59 PM

Ở chuyên mục tâm sự game thủ, chúng tôi sẽ gửi gắm đến người chơi những câu chuyện éo le, tâm sự có thật của những con người yêu Liên Minh Huyền Thoại trên toàn Việt Nam.

Chuyên mục tâm sự game thủ sẽ đem đến những câu chuyện của chính những người gắn bó với chiếc màn hình máy tính bao lâu nay. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, môi trường Liên Minh Huyền Thoại cũng vậy nên luôn tồn tại những bất cập, thiếu công bằng giữa các game thủ với nhau, giữa game thủ với nhà tài trợ, những người tổ chức. Hôm nay, chúng tôi sưu tầm được một câu chuyện của một người bạn nói về chủ đề bao lâu nay: “Các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tự phát, bán chuyên, Gcafe bị thâu tóm bởi đội chủ nhà”.

Tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại được gần ba năm rồi, cũng gọi là đi dọc theo chiều dài phát triển của nền thể thao điện tử nước nhà, bắt đầu từ thời của Saigon Jokers cạnh tranh với Singapore Sentinels để giành chiếc vé đi Mĩ đó. Đáng tiếc, do hạn chế về kĩ năng và thời gian luyện tập, tôi chỉ dừng lại ở trình độ Kim Cương mấp mé Cao Thủ nên không thể bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Tôi biết như vậy cũng đã hơn khá nhiều người ở Việt Nam nên tạm thời hài lòng về điều đó.

saj.jpg

Tôi gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại từ thời đó.

Bởi không thể đạt tới trình độ chuyên nghiệp trong thời gian dài, tôi bắt đầu chuyển đổi mục đích chơi game từ cố gắng luyện tập phát triển bản thân sang ngồi vui vẻ với anh em bạn bè, hạn chế dần cay cú ăn thua. Dù sao, chúng tôi vẫn phải có một chút gì đó để “thử lửa” toàn đội để xem khả năng của team mình đạt tới đâu.

Hàng tuần, chúng tôi có 2-3 buổi tối chơi cùng nhau gọi là try hard cho oai miệng, hướng tới các giải Teemo (trước), Gcafe nhằm tranh một xuất thi đấu ở VCSB bậc đồng, bạc đều được cả. Thời đó, toàn đội ham hố lắm, dù không đạt được giải cao nhưng ít nhất chúng mang lại niềm vui, khoảng thời gian chém gió cùng mọi người mặc dù hơi mệt một chút. Ít nhất chúng tôi có động lực để ngồi cạnh nhau, bàn chút về chiến thuật, cách đánh sau những giờ học mệt mỏi.

Chỉ là ngồi với nhau thôi (Ảnh minh họa).

Chỉ là ngồi với nhau thôi (Ảnh minh họa).

Cách đây khoảng 1-2 năm, chúng tôi tham gia các giải đấu Teemo cúp ở các tiệm net ở tầm trung tại Hà Nội. Mặc dù cảm giác hơi nóng và chật hẹp, ít nhất không khí trong các phòng máy luôn xôn xao, ồn ã các tiếng bàn bạc về người này người kia, thực lực của đội này đội kia. Dù giải thưởng Teemo cup không cao, thường chỉ có IP và RP trong Liên Minh Huyền Thoại nhưng đó là những kỉ niệm ngọt ngào mà tôi không thể nào quên về thời sinh viên máu lửa.

Khi có một giải đấu đính kèm thêm tiền mặt vào khung giải thưởng, các game thủ top đầu “xuống núi” khá nhiều, đa số họ cùng đánh trong một team để đảm bảo khả năng đoạt giải. Thậm chí, tình trạng “một game thủ thi đấu cho vài ba đội” là không thể kiểm soát trong các giải đấu nhỏ như thế này.

teemo.jpg

Teemo - Điểm hẹn cho các game thủ bán chuyên.

Nói nôm na cho các bạn hiểu, do đã thông đồng với ban tổ chức nên người chơi Liên Minh Huyền Thoại đẳng cấp có thể tham dự 2-3 team là chuyện thường tình bởi đối phương rất khó kiểm soát được tình trạng này trong khoảng không gian chật hẹp, ồn ã.

Tôi đã quá quen với tình trạng này nên tôi không quá thắc mắc khi team mình không được thành tích cao trong các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại bán chuyên. Tuy nhiên, bản thân tôi không quá hối hận với quãng thời gian bỏ ra bởi chúng đem lại những cảm xúc nhất định. Chỉ trách Esport nước nhà còn quá non trẻ thôi.

quan-net-khung-sai-thanh_pp_916.jpg

Rất khó kiểm soát khi tình trạng số người quá đông.

Trải qua quãng thời gian học hành và ôn thi, khoảng thời gian chơi Liên Minh Huyền Thoại bị thu hẹp lại nên tôi chỉ tham gia giải đấu nếu có điều kiện. Teemo đã biến mất, chúng tôi tham dự vào một giải đấu tự tổ chức của Game Zone Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Sau khi giành chiến thắng ở trận đấu thứ nhất trước team sở hữu anh chàng xạ thủ hơn 700 điểm, chúng tôi bước vào trận đấu thứ 2 với một team khá mạnh khác.

Thật không ngờ, anh chàng xạ thủ kia lại chuyển sang thi đấu cho team thứ 2 vẫn dưới cái tên ấy. Khi bị thắc mắc với ban tổ chức, anh chàng này chuyển nick (fake nick) và tiếp tục thi đấu. Không dừng ở đó, họ còn tiếp tục mời cả một người chơi trình độ cao ở team khác vào đánh hộ. Mục đích của họ là tụ hợp những con người xuất sắc nhất ở các team trong quán lại để loại một team người ngoài, sau đó lại chia người ra để đánh như bình thường.

10982467_1580800978851892_1854229931719089604_n.jpg

Quán nét GameZone - Địa điểm chúng tôi tham gia thi đấu.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất, khi nói chuyện với ban tổ chức về sự việc này, họ chỉ đưa lí do rằng: “Đây là giải tự tổ chức nên mọi thứ do bên tổ chức sắp xếp”. Vậy há rằng đây chẳng phải sắp đặt trước hay sao, giải đấu chỉ mang tính chất thu hút khách hàng nhằm quảng bá, PR hình ảnh còn giải thưởng vẫn về ban tổ chức? Chúng tôi không còn cách nào, buộc phải thi đấu với tâm lý ức chế và kết quả không ngoài dự đoán.

8096144401_fd8ef4b261_b.jpg

Rốt cuộc, giải đấu tổ chức với mục đích thương mại trên bàn phím.

Chúng tôi ra về với sự thất vọng tràn trề. Nếu thua bởi một team mạnh hẳn, thuyết phục hẳn, có lẽ mọi người không cảm thấy bất công như thế này. Đáng tiếc cho một nền Liên Minh Huyền Thoại nước nhà đang chập chững phát triển. Thảo nào, các giải đấu bán chuyên cho các game thủ nhưng phần thường lại dành cho các “Top đầu”. Thiết nghĩ, với một xã hội không có chỗ đứng cho game thủ hiện nay, chuyện này không còn quá lạ, người thiệt thòi chỉ là game thủ trình yếu nhẹ dạ mà thôi.

Câu hỏi của tôi hiện nay: “Liệu bao giờ tình trạng này mới chấm dứt”. Chắc chắn là không rồi bởi để đạt đến như vậy, chế độ đãi ngộ, quy mô giải đấu cho các game thủ phải đạt mức độ quy mô rất cao. Tôi bước từng bước đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, vừa buồn cho một người yêu game như tôi. Cuộc sống không đơn giản như mọi người nghĩ, kể cả lĩnh vực game.

16339606.jpg

Thất vọng trên đường về (Ảnh minh họa).

Dành cho độc giả: Để bày tỏ câu chuyện của mình, các game thủ có thể gửi qua địa chỉ email info@gamek.vn hoặc inbox trực tiếp vào fanpage Gamek dưới dạng văn bản, chúng tôi sẽ sửa lại câu cú cho chuẩn xác, tuyệt đối không *hư cấu* câu chuyện. Các bạn cảm thấy sao về chuyên mục này, hãy để lại nhận xét cho chúng tôi nhé.

>> Liên Minh Huyền Thoại tìm ra cách đối phó với “trẻ trâu” trong dịp Hè?