Liên Minh Huyền Thoại: Archie bức xúc khi bạn thân đánh giải VCSA bị quỵt tiền

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2015 03:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cả một mùa giải Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - VCSA, bạn thân của Archie chỉ nhận đúng 1 triệu tiền thưởng.

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, game thủ nổi tiếng, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - BM.Archie đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi biết thông tin người bạn thân của mình đánh cả giải VCSA Mùa Hè 2015 mà chỉ nhận được đúng 1 triệu đồng tiền thưởng.

Archie - game thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng Việt Nam!

Chúng tôi xin phép đăng tải nguyên văn đoạn chia sẻ của Archie để các bạn có được cái nhìn chính xác nhất về sự việc này:

Đoạn chia sẻ đầy bức xúc của Archie trên facebook cá nhân về chuyện bạn thân Gony bị quỵt tiền.

"Có 1 thằng bạn tên là Gony nó cũng tham gia team VCSA, 1 team mới lên từ VCSB cũng gọi là tạm chuyên. Có quản lí và tài trợ tập luyện. Mọi thứ rất là vui vẻ ok vì không có xích mích gì với nhau. Nhưng 1 ngày anh quản lí không thông báo địa điểm cho thằng bạn tôi để nó chạy nhầm địa điểm và dẫn tới team bị trừ 5 triệu. Tên Team đó là Saigon Panther gì đó! Đáng nói ở đây là anh quản lí bảo là không liên quan đến anh, mày là vđv thi đấu thì tự biết đường mà lên???

Thế xin hỏi ở đây quản lí là gì vậy:

Thứ 1: Nghe nói là quản lí được trả lương bởi VED nếu kí vào cái tờ gì đó và tính trên từng trận đấu quản lí để trả lương.

Thứ 2: Quản lí có trách nhiệm thông báo giờ giấc địa điểm thi đấu và lịch luyện tập cho VĐV để cho VĐV tập trung vào thi đấu đúng không?

Thứ 3: Đi trễ là sao? 1 team không thể nào mà 4 thằng này chạy qua kia 1 thằng chạy qua chỗ khác vậy xin hỏi team bạn là sao vậy?? mạnh ai nấy chơi hả?

Thứ 4: Nếu thằng Gony nó bị trừ tiền thì trách nhiệm không phải thuộc về cả team và anh quản lí cũng có trách nhiệm sao?

Thứ 5: Anh quản lí phủ nhận thằng Gony là tại sao mấy thằng kia biết chỗ đánh giải còn mày thì không? Không biết tự kiếm địa điểm à? Và anh quản lí kêu là anh không phải trông trẻ nên không thể theo sát mày được. VED chỉ cung cấp địa điểm thi đấu mấy vòng cuối cho quản lí và không công khai (public) trên giaidau.vn nữa. Nên Anh quản lí bảo lên trên kia kiếm là không đúng.

Chốt lại vấn đề mình xin hỏi quản lí để làm gì? Bù nhìn hay sao? Nhưng mà VED lại bắt buộc phải có quản lí thế mới đau.

Còn về vấn đế tiền bạc, đánh cả mùa được 5 triệu? Xong đánh giải đi trễ với lí do nhầm địa điểm, trong khi nó tới chỗ kia trước 1 tiếng xong đến giờ mới nhận thông báo là nhầm chạy qua thi bị trừ tiền??. Vậy không phải là cả team nên chia sẻ 1 phần trách nhiệm ư? Vậy suy cho cũng đánh giãi được 5 triệu đi trễ phát không còn tiền. Vậy cho mình hỏi lấy gì sống. Nếu cứ đối xử như thế với nhau thì còn ai mà theo cái nghề này nữa?

mình nhớ không nhầm thì quản lí vẫn được chia sẻ tiền giải! Vậy mà bạn quản lí có làm đúng trách nhiệm của 1 quản lí chưa? Hay là đụng chuyện đổ lỗi cho thằng Gony?

P/s: Như các bạn thấy nghề game thủ thế nào rồi đó. Khó khăn đầy ra còn gặp những quản lí vô tâm như thế này thì hỏi sao mà phát triển nổi, chứ ở đó đòi đi CKTG. Ngay cả ăn uống cũng khó khăn huống hồ chi là mơ tưởng xa vời! Thân gửi bạn quản lí của thằng Gony"!

Archie "tự sướng" bên cạnh người đồng đội lâu năm Junie.

Ngoài đoạn chia sẻ, Archie cũng đã đăng tải nguyên văn đoạn chat giữa Gony và người được cho là quản lý team Saigon Panther:

Đoạn chat giữa Gony và quản lý team Saigon Panther được Archie đăng tải.

Cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa để khẳng định bất cứ điều gì bởi đây chỉ là thông tin từ một phía. Tuy nhiên, nếu những đoạn chat mà Archie đăng tải là chính xác thì dường như quản lý team Saigon Panther đã xử lý mọi việc không hợp tình, hợp lý và tròn trách nhiệm cho lắm.

Mọi thông tin về sự việc này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật, mong các bạn chú ý đón xem!