Không phải Faker, chính SKT T1 mới là lý do khiến MaRin quyết ra đi

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/12/2015 01:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong buổi phỏng vấn này, MaRin đã trải lòng về lý do tại sao rời SKT và đến LGD và những dự định trong tương lai của mình.

Mới đây, một video ghi hình phỏng vấn trực tiếp siêu sao MaRin đã được công bố. Theo đó, buổi phỏng vấn này được thực hiện ở thời điểm game thủ Hàn Quốc còn đang tham dự giải Liên Minh Huyền Thoại All-Star 2015. Rất nhiều thông tin thú vị đã được MaRin chia sẻ, hãy cùng theo dõi nhé!

 

Buổi phỏng vấn chính thức MaRin (xem nội dung chi tiết phía dưới)

Theo những gì tôi được biết thì sau khi rời khỏi SKT T1, bạn vẫn chưa có liên hệ hay ký hợp đồng với bất cứ đội tuyển nào khác. Bạn có thể cho biết ý định chia tay SKT T1 có từ khi nào và lý do vì sao không?

2015 có thể coi là mùa giải mà tôi đã cố gắng làm việc với hết 100% khả năng của mình, áp lực xung quanh là quá lớn và dồn dập, nó khiến tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Thế nhưng, sau chức vô địch thế giới, tôi cảm thấy rất tự tin về khả năng của bản thân, tôi biết mình nên có sự thay đổi để tạo động lực thi đấu.

Do đó, tôi quyết định chuyển đến một đội tuyển mới, ngoài ra tôi cũng muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng, tôi có thể độc lập phát triển và thành công ở bất cứ đâu nếu tôi thực sự cố gắng.

Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về lý do rời SKT T1 không? Easyhoon từng nói rằng anh ra rời SKT T1 vì không muốn làm cái bóng của Faker, anh ta chọn VG (một đội tuyển không thực sự mạnh) chỉ để chứng tỏ khả năng của mình, còn bạn thì sao?

SKT là một đội tuyển quá mạnh vào thời điểm hiện tại, rất nhiều người nói rằng tôi có thể tỏa sáng như vậy là bởi xung quanh mình đều là những game thủ siêu hạng, thậm chí có người đồng đội của tôi còn được gọi là "người ngoài hành tinh".

Do đó, tôi rất muốn chứng minh rằng, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu với khả năng của chính bản thân mình chứ không phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội.

Tuy nhiên, những thông tin cho rằng tôi rời SKT T1 vì ở đó có Faker là không chính xác. Trong mắt tôi, SKT T1 là đội tuyển quá mạnh so với phần còn lại, rời SKT có thể coi là một cách tốt nhất để tự thách thức khả năng của bản thân. Càng mạo hiểm thì khi gặt gái được thành công, bạn càng có quyền tự hào hơn.


MaRin rời SKT T1 không phải vì Faker.

MaRin rời SKT T1 không phải vì Faker.

Lý do gì khiến bạn chọn Trung Quốc là điểm đến tiếp theo mà không phải là Bắc Mỹ, nơi có những đội tuyển sẵn sàng rải thảm đỏ đón chào bạn?

Quả thực, sau khi rời SKT T1, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời tới từ những đội tuyển ở Bắc Mỹ và Trung Quốc, thậm chí cũng có đội Hàn Quốc muốn ký hợp đồng với tôi. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn đưa ra là LGD.

LGD Gaming rất có tiềm năng, thế nhưng họ lại thi đấu không thực sự tốt ở vòng chung kết thế giới mùa 5. Tôi nghĩ rằng mình chính là mảnh ghép còn thiếu của họ, đồng thời đây cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tôi chứng tỏ bản thân, do đó tôi quyết định chọn LGD Gaming.

Khi đặt chân tới Trung Quốc, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì và làm cách nào để bạn có thể đối đầu với những thử thách mới?

Hồi còn học Trung Học, tôi đã từng có chuyến đi đến Trung Quốc và nơi đây đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Ngoài ra, có rất nhiều game thủ Hàn Quốc cũng đang thi đấu tại LPL, nó sẽ khiến tôi không cảm thấy lạc lõng. Hiện tại, tôi đã bắt đầu học tiếng Trung Quốc, trong cặp của tôi luôn có cuốn sách liên quan đến quốc gia này.

Trụ sở của LGD Gaming có rất rất nhiều mèo... bạn có thích mèo không?

I love cats (trả lời bằng tiếng Anh hẳn hoi)

Bạn và imp từng là kẻ địch số 1 của nhau khi còn thi đấu tại Hàn Quốc, giờ đây hai người lại là đồng đội, bạn có thấy vui vì điều đó không?

Tôi chưa bao giờ coi imp như một kẻ địch của mình, với tôi tất cả các đối thủ đều đáng kính trọng. Tôi và imp cũng như những người đồng đội khác sẽ phối hợp tốt với nhau để đưa LGD đi lên.

Cá nhân tôi tin rằng MaRin sẽ là một tuyển thủ xuất sắc trong thời gian tới, rất vui vì bạn đã tham gia buổi phỏng vấn này.

Cám ơn tất cả các bạn!