Kết cục đáng buồn của cựu vô địch DOTA 2 thế giới

Chidotoji  - Theo PLXH | 12/11/2014 10:59 PM

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ cái ngày Loda và các đồng đội giơ cao Aegis tại DOTA 2 TI3, hình bóng ấy cứ mờ nhạt dần cùng cái tên Alliance.

Picture 1

DOTA 2 thế giới đã có nhiều sự chuyển biến trong một năm trở lại đây, nhiều thứ đi lên và cũng thứ dần thoái trào. Và đáng tiếc khi phải nói rằng Alliance, nhà vô địch TI3, đang nằm trong chiều hướng thứ hai. Mới đây trên trang twitter cá nhân của mình Akke đã chia sẻ Alliance sẽ rút lui khỏi một số giải đấu để xây dựng lại đội hình. Sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự, điều này không có gì lạ ở một đội DOTA 2 chuyên nghiệp, nhưng đáng nói đây đã là lần thứ 3 Alliance thay đổi nhân sự chỉ trong vòng 4 tháng kể từ sau TI4.

Lần đầu tiên đó là khi họ chia tay EGM và s4. Khác với trường hợp EGM họ có sự thay thế khá tương xứng là Misery, một game thủ lão làng với kinh nghiệm chinh triến khắp thế giới, thì đối với s4 đó lại là một sự mất mát quá lớn và dường như không thể thay thế. Alliance đã thử, thử rất nhiều, xem ai có thể thay thế được s4. Người đầu tiên là Chessie, phải nói rằng Chessie đã làm tốt, kinh nghiệm của một huyền thoại HoN (Heroes of Newerth) giúp anh hòa nhập khá nhanh với đội. Tuy nhiên hạn chế của Chessie đó là hero pool khá ít (do mới chuyển sang DOTA 2), ham đi gank và hơi thiếu ổn định (trận hay trận dở).

Thành tích của Alliance khi Chessie standin là khá tốt, họ chơi ổn định tại vòng loại các giải đấu khi lọt vào vòng chung kết của ESL New York và Starladder X, bên cạnh đó là phong đọ ấn tượng tại giải WCA diễn ra tại Trung Quốc. Alliance dù không được đánh cao lúc đó đã đánh bại Team Malaysia của Mushi rồi á quân TI4 ViCi Gaming. Dù thất bại trước Newbee, đương kim vô địch TI4, nhưng họ cũng đã cống hiến một trận đấu ngang tài ngang sức. Sau đó nếu không phải vì sự cố ddos cũng thì có lẽ Alliance chứ không phải C9 mới là đội tranh tài ở chung kết tổng. Dù sao thành công ở WCA cũng khẳng định Alliance vẫn có trong mình một sức mạnh tiềm tàng.

Picture 2

Chessie và Misery đã có những khởi đầu tốt với Alliance

Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay trước ESL New York, Alliance phải chia tay Chessie vì lí do sức khỏe. Một lần nữa Alliance phải sử dụng standin, lần này là H4nni của Fnatic, rõ rang đây là một standin không hề tồi một chút nào, H4nni là trụ cột ở Fnatic từ thời kì đầu và luôn là một solo lane được đánh giá cao. Thế nhưng H4nni và Alliance lại là một sự kết hợp không thành công hay đúng hơn là thất bại. Không phải vì H4nni chơi dở mà vì lối chơi của anh cũng khác với s4 và Chessie hay nói đúng hơn là khác với Alliance, đó là 4 người vì 1 người.

H4nni hoàn toàn lạc lõng trong đội hình của Alliance và điều đó cũng lí giải thất bại của họ tại ESL. Sau một quãng nghỉ, Alliance trở lại với các trận đấu vòng loại Dream League, The Summit và vòng chung kết Starladder X. Lần này không Chessie, không H4nni, người mà Alliance lựa chọn là Apemother, thành viên của Team Coast. Rõ ràng kinh nghiệm là vấn đề của Apemother, anh thiếu sự cọ sát đỉnh cao cũng như hero pool quá ít. Mặc dù chơi không phải dở nhưng rõ rang trình độ của Apemother là chênh lệch so với các thành viên khác ở Alliance.

Kết quả không tốt lien tục ập đến, Alliance liên tiếp bị loại khỏi The Summit, Dream League và sau đó là thất bại ở Starladder X trên đất Ukraine. Rồi Alliance cũng chia tay Apemother để tái ngộ H4nni trong một số giải đấu gần đây như D2L và Captain Draft để hi vọng cải thiện kết quả, nhưng vẫn là câu trả lời cũ: H4nni không hợp với Alliance. Chia bao giờ Alliance lại yếu ớt đến thế, họ , khỏi phải nói Alliance nhớ s4 đến mức nào, vị trí của s4 là một khoảng trống quá lớn. Xét cho cùng sự thoái trào của Alliance không chỉ nằm ở 1,2 cá nhân ra đi mà còn ở sự sa sút của các thành viên và đặc biệt là sự thay đổi của meta game.. Kết quả tồi tệ đến mức họ phải tạm dừng mọi hoạt động để xây dựng lại đội hình. Chắc chắn sẽ có những thay đổi, kể cả ở vị trí của Misery. Liệu sẽ có những cái tên mới trong đội hình của Alliance hay họ sẽ đợi Chessie trở lại.

Picture 3

H4nni và Alliance là sự kết hợp thất bại

Phía trước họ có 2 con đường, thứ nhất đó là họ chọn được người phù hợp và chơi tốt phù hợp để rồi trở lại là họ trước đây, còn con đường thứ hai đó là tàn lụi như Fnatic, như M5? Tương lai nào đang chờ đợi Alliance?

>> Mini Guide DOTA 2: Rikimaru - Gã sát thủ tinh ranh