Huyền thoại Vigoss lại trở thành "kẻ không nhà"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/02/2013 10:00 AM

Anh vừa rời đội game DOTA 2 LionPride.

Mấy ngày qua, sự kiện thiên thạch phát nổ gây thương vong trên nước Nga làm người ta tò mò, lo sợ. Nó gợi nhắc về “lời tiên tri định mệnh 2012”. Thế nhưng nếu gạt đi “nỗi lo tận thế” và tiếp tục cuộc sống, thì đối với người hâm mộ DOTA 2, trên bầu trời của họ có một ngôi sao mà dường như ngày càng chệch choạng đi xa khỏi quỹ đạo vinh quang của mình. Đó là “vua sát thủ” Vigoss.

Thành danh cùng đội game Virtus Pro từ thời kỳ thế giới chập chững những bước đầu tiên của DOTA chuyên nghiệp, Vigoss đã trở thành huyền thoại sống của tựa game này. Lối chơi tinh ranh, đầy mạo hiểm cùng khả năng “control lane” tuyệt vời đã tạo nên thương hiệu Vigoss. Xem anh đối mặt với ai, người ta cũng thấy cùng một khung cảnh: hai kẻ thù không đội trời chung treo mình tỷ thí trên vách núi. Nó khiến những video, những replay của anh có một sức hút khó chối từ.
 
Huyền thoại Vigoss lại trở thành "kẻ không nhà" 1
Nét lém lỉnh của chàng sát thủ.
 
Tuy vậy “cuộc vui nào cũng có lúc tàn”, Virtus Pro tan rã, Vigoss nghỉ DOTA chuyển sang chơi… Poker, rồi quay lại DOTA 1, sau chuyển hẳn sang DOTA 2, luân chuyển qua nhiều team khác nhau như TR, Moscow Five, Absolute Legends… nhưng vinh quang ngày ấy thì anh chưa bao giờ tìm lại được. Vigoss vẫn là Vigoss, người ta vẫn thích xem replay của anh, vẫn thấy anh rất “nguy hiểm”. Nhưng những danh hiệu cao quý nhất giờ đây thuộc về Na’Vi hay những đội game Trung Quốc. DOTA đã khác xưa quá nhiều. “Chúa sơn lâm” Vigoss giờ đây phải sống trong một khu rừng xa lạ, nơi cũng có nhiều chú hổ uy mãnh khác.

Ở tuổi 25, gần như đã đi đến chặng cuối của đời game thủ, Vigoss lại vừa rời LionPride với “lý do cá nhân”. Cũng chưa có thông tin liệu anh sẽ tiếp tục chơi DOTA 2 chuyên nghiệp hay không. Những người hâm mộ trung thành vẫn sẽ tiếp tục yêu mến anh, nhưng  ngay cả họ cũng khó mà tin rằng anh rồi đây sẽ đứng trên đỉnh vinh quang một lần nữa…
 
Huyền thoại Vigoss lại trở thành "kẻ không nhà" 2
Ngôi sao đang tàn lụi?