G4 Dịch Chuyển hớ hênh, siêu sao Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ gác chuột trước Nhật Bản

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2015 11:11 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ phải chấp nhận kết cục cay đắng trước Nhật Bản chỉ vì lỗi sơ đẳng của game thủ được đánh giá cao nhất nhì Đông Nam Á – G4.

Như chúng tôi đã đưa tin, mặc dù còn nhiều hạn chế về lối chơi cũng như chiến thuật, các siêu sao Liên Minh Huyền Thoại đến từ Đông Nam Á giành được 2 chiến thắng tương đối nhọc nhằn tại ngày thi đấu thứ nhất. Dù sở hữu kĩ năng cá nhân nhỉnh hơn đôi chút nhưng SOFM cùng đồng đội thỉnh thoảng chết lẻ không đáng có, làm tốn thời gian và giảm tinh thần thi đấu cả đội. Hôm nay thì khác, cả Đông Nam Á và Nhật Bản đều thi đấu cân tài cân sức nhưng chỉ một lỗi lầm nhỏ, số phận trận đấu đã được khép lại.


G4 - cái tên gây thất vọng của GPL.

G4 - cái tên gây thất vọng của GPL.

Mở đầu trận đấu, cả 2 đội đều tiếp cận một cách nhẹ nhàng với tâm lí thoải mái. Họ đều sử dụng các con bài cực mạnh tại tiền mùa giải 6 nhờ chỉnh sửa kĩ năng, trang bị và phép bổ trợ, điển hình như Jax, Lucian, Tahm Kench, Elise, Ryze,… Đáng tiếc, tất cả thành viên 2 đội đều bộc lộ những điểm yếu nhất định dẫn tới tình huống giao tranh đơn lẻ diễn ra liên tục.

Pha First Blood đến từ tình huống SOFM băng quá sâu vào rừng đối phương, đánh giá thấp đối thủ và để Rek’Sai phản công. Biết mình không ăn thua, thần đồng của chúng ta cố gắng chạy trốn nhưng không thành để rồi cống nạp cho Jax 2 bùa lợi kèm mạng First Blood.


SOFM nằm xuống không đáng có, cống hai bùa cho Jax.

SOFM nằm xuống không đáng có, cống hai bùa cho Jax.

Tuy nhiên, nhờ khả năng farm hơn lẫn chất tướng mạnh mẽ ở đầu trận, siêu sao Đông Nam Á vẫn bám đuổi được phần nào đó so với đại diện Nhật Bản. Ở khoảng thời gian tiếp theo, nhờ sự tinh quái của SOFM, Archie và Optimus dễ thở hơn đôi chút, G4 cũng chủ động hơn tại đường giữa. Đáng tiếc, họ để cho Nhật Bản tận dụng hết các bùa Sứ Giả Khe Nứt xuất hiện trên bản đồ.

Những diễn biến tiếp theo thuộc về đội tuyển đại diện cho khu vực GPL, họ liên tiếp tổ chức Gank lẻ thành công, lấy được các mục tiêu lớn và tràn lên ép bản đồ. Buồn thay, số tiền chênh lệch giữa 2 đội chẳng đáng bao nhiêu nhưng dù sao, GPL vẫn nắm phần chủ động trong việc triển khai thế trận.


Sau một khoảng thời gian, GPL đã vượt trội trở lại.

Sau một khoảng thời gian, GPL đã vượt trội trở lại.

Tín hiệu không vui cho các thành viên đến từ Đông Nam Á, trong một pha di chuyển ngớ ngẩn, game thủ đường giữa khét tiếng GPL G4 nằm xuống trước sự bao vây của 5 thành viên Nhật Bản. Người Nhật tiến vào khu vực Baron và ăn thành công kèm thêm một mạng của SOFM.


G4 chết lẻ, SOFM nằm xuống, Baron cho Nhật Bản.

G4 chết lẻ, SOFM nằm xuống, Baron cho Nhật Bản.

Những phút tiếp theo, cả 2 đội thay nhau kiểm soát thế trận, lượng tiền chênh lệch chỉ rơi vào tầm 1-2k, không đáng kể so với tầm phút 30 trận đấu. Tuy nhiên, chất tướng của Nhật Bản bắt đầu lên ngôi với sự xuất hiện của Alistar, Jax, Cassiopeia và cả xạ thủ sát thủ Lucian nữa. Về cuối trận, Jax như một vị thần, càn nát team GPL mặc cho toàn đội chống trả quyết liệt.

Đáng tiếc, trận đấu kết thúc không phải do toàn đội GPL quá tệ mà lại là sai lầm lần nữa của G4. Trong một pha đẩy lẻ của Ryze, anh định sử dụng Dịch Chuyển để chặn đường rút lui của địch nhưng lại rơi vào tình thế “Bánh mì kẹp thịt” và bị “tổ úp” không kịp làm gì.


G4 bị tổ đội của Nhật Bản úp sọt.

G4 bị tổ đội của Nhật Bản úp sọt.

Tận dụng điều đó, Nhật Bản ăn thành công Baron, họ đẩy thẳng vào đường giữa của đội tuyển siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á. Trong pha giao tranh cuối cùng, siêu sao Nhật Bản tập trung hết tinh thần và lực lượng vào G4 một lần nữa, Combat về 5vs4, họ dễ dàng hạ gục phần còn lại để kết thúc trận đấu. Một ngày đáng quên của anh chàng G4.


G4 lại bị Focus một lần nữa.

G4 lại bị Focus một lần nữa.

Thua trận này, đội tuyển siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á từ đánh mất dần cơ hội để bước vào trận chung kết vào chủ nhật tới đây. Theo All-Star WildCard, 2/7 đội sở hữu điểm cao nhất sẽ tranh suất tham dự All-star thế giới vào chủ nhật tới đây. Do đó, trong các trận đấu tiếp theo, các tuyển thủ Đông Nam Á phải giành chiến thắng gần như tất cả các trận đấu mới nuôi cơ hội đi tiếp nếu không muốn phụ thuộc vào thần may mắn.


Hi vọng họ sẽ cố gắng hơn trong các trận đấu tiếp theo để tự quyết định số phận.

Hi vọng họ sẽ cố gắng hơn trong các trận đấu tiếp theo để tự quyết định số phận.