Farm4Fame3.1: LOST.eu bất ngờ lên tiếng

SmiLe  | 09/02/2011 05:10 PM

Sang đến năm mới này, LOST.eu lại một lần nữa thay đổi nhà tài trợ khi đổi tên thành BP (Browned Potatoes).

Như chúng ta đã biết, trong năm 2010, LOST.eu từng gây bất ngờ lớn khi chiêu mộ được những huyền thoại của làng DotA Châu Âu về với mình như Vigoss hay Fear. Tuy nhiên, với một đội hình toàn sao như vậy, LOST.eu lại chưa thể tìm được bất cứ một danh hiệu vô địch nào khi lần lượt để thua một cách đáng tiếc tại những giải đấu mà họ tham dự.
 
 
Hệ quả dẫn đến là đã xuất hiện những bất đồng nội bộ và Misery - một trong những thành viên chủ chốt đã quyết định rời đội để chuyển sang thi đấu cho MYM. Sang đến năm mới này, LOST.eu lại một lần nữa thay đổi nhà tài trợ khi đổi tên thành BP (Browned Potatoes) và có lẽ, việc chưa bao giờ có được một nguồn tài chính ổn định đã ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh của một đội hình toàn sao với những Vigoss, Fear, Ducky, BabyKnight và Santa.
 
Ducky - Đội trưởng của LOST.eu.
 
Cũng giống như Châu Á và đặc biệt là Trung Quốc, làng DotA Châu Âu gần đây cũng có những biến đổi kịch liệt khi DTS - team DotA số 1 của Châu lục này đã phải nói lời chia tay với đội hình từng "làm mưa làm gió" trong năm 2010 của mình. Bên cạnh đó, Na'Vi - team DotA mới được thành lập của Ukraine đã dựa vào nhà tài trợ vững chắc mà từng bước chiêu mộ được những game thủ mạnh gia nhập.
 
 
Sự thay đổi này đã được thể hiện ở mặt thành tích khi mới đây DTS đã phải chấp nhận chia tay Farm4Fame 3.1 sau thất bại trước LOST.eu ở vòng tứ kết. Có thể nói, đội trưởng Ducky cùng những người đồng đội của mình đã trả được món nợ của MYM Pride #12 cho team DotA Nga này. Tại đây, họ sẽ chạm trán người đồng đội cũ Misery trong màu áo của MYM.
 
Bên cạnh đó, Na'Vi tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi liên tục đánh bại nhà vô địch Argh League XIII - team Virus và mới đây nhất là The Retry. Với sự phục vụ của 2 thành viên cũ từ DTS, ArtStyle và Dendi, phải chăng 2011 sẽ là năm bùng nổ của team DotA Ukraine này.