Faker: Tôi ở lại SKT T1 để giúp Hàn Quốc giữ vững ngôi vị số một thế giới

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/12/2015 03:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker đã vô tình nói lên lý do ở lại SKT T1 thay vì đi theo tiếng gọi đồng tiền của các đại gia Trung Quốc.

Như các bạn đều biết, SKTelecom T1 đã xuất sắc giành chức vô địch Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 vừa qua. Faker và Bengi bước vào ngôi đến của những huyền thoại khi là 2 tuyển thủ đầu tiên 2 lần nâng chiếc cúp vô địch thế giới danh giá. Trước khi Faker lên đường sang Mỹ tham dự All Star 2015, anh chàng này đã cùng Bengi có một cuộc phỏng vấn ngắn về dự định tương lai sự nghiệp của cả hai.

Được vinh danh là hai cái tên duy nhất trong lịch sử 2 lần vô địch thế giới. Bạn cảm thấy như thế nào?

Bengi: Mỗi khi được giành chiến thắng tôi rất hạnh phúc. Có đến 2 lần đoạt chức vô địch CKTG khiến tôi càng thấy tự hào hơn nữa.

Faker: Sau khi chiến thắng 2013, tôi đã quyết tâm giành chức vô địch lần nữa. Và tất nhiên hiện tại, tôi muốn giành chức vô địch lần thứ 3. Tôi biết là rất khó khăn nhưng đó đối với tôi là phần thưởng vô giá.

Các bạn có rất nhiều fan hâm mộ ở trên thế giới, các bạn cảm thấy thế nào?

Bengi: Chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất để đáp lại tấm lòng của fan hâm mộ.

Faker: Nhiều người nghĩ tôi là sức mạnh chủ yếu của SKT T1, tôi thì không nghĩ thế đấu, sức mạnh đến từ tất cả các thành viên. Hàn Quốc đang là quốc gia đứng đầu Liên Minh Huyền Thoại, tôi muốn ở SKT T1, làm hết sức để phát huy, giữ vững vị trí số một của Hàn Quốc.

Bengi đã có khoảng thời gian rất suy sụp ở mùa 4. Bạn là làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của năm trước?

Bengi: Thực sự năm ngoái là quá tệ, năm nay tôi đã nỗ lực nhiều hơn năm ngoái. Theo tôi sự tự tin và tập luyện chăm chỉ có lẽ là chìa khóa chủ chốt để quyết định sự thành công.

Có lúc nào bạn tức giận lúc chơi Liên Minh Huyền Thoại không?

Bengi: Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, những sai lầm nhỏ khiến chúng tôi mất đi chuỗi bất bại tại CKTG mùa 5.

Faker: Bình tĩnh và giữ vững tâm lý trong từng trận đấu là một tố chất không thể thiếu của mỗi tuyển thủ. Vì vậy, tôi luôn cố gắng duy trì một trạng thái hết sức lạc quan, thắng cũng không tỏ thấy thái độ và thua cũng không nháo nhào cả lên, phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Các bạn đừng hiểu nhầm tôi là người vô cảm mà thực sự tôi không muốn bị xao nhãng và bị cảm xúc điều khiển.

Các bạn thường làm gì để giảm bớt sự căng thẳng trước khi thi đấu?

Bengi: Khi căng thẳng, tôi thường nhẩm lên câu thần chú thần thánh của mình "thả lỏng nào, thả lỏng nào", tự khắc tay cứng đơ vì lo lắng cũng lập tức nhẹ nhàng đi phần nào rồi.

Faker: Tôi thường hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

Khi rảnh rỗi bạn thường làm gì?

Faker: Đối với tôi Game vừa là sở thích cũng vừa là nghề nghiệp và cuộc sống của tôi

Bengi: Lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi cũng hay chơi game lắm, thật sự yêu rồi khó bỏ.

Qua những câu trả lời của Faker và Bengi, ta có thể thấy một khát khao giành chức vô địch thứ 3. Liên Minh Huyền Thoại có lẽ tất cả với cuộc sống của cả Faker lẫn Bengi, họ làm việc cũng chơi, nghỉ ngơi cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại. Bengi có vẻ giống như vẻ ngoài hiền lành, sống rất đơn giản và ước mơ cũng giản đơn như vậy. Còn về Faker, đằng sau con người nhỏ bé, ít nói đó một ước mơ lớn, khát khao cháy bỏng. Đó là niềm tự tôn dân tộc, lựa chọn ở lại SKT T1 để Hàn Quốc có thể giữ vững ngôi vị số một thế giới.