DOTA 2: The Frankfurt Major: Alliance – Lời nguyền cựu vương

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2015 03:32 PM

Với những gì mà team DOTA 2 Alliance đã thể hiện tại Frankfurt tính đến thời điểm này thì rõ ràng Loda và đồng đội vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải cải thiện.

Sau rất nhiều những khó khăn, những tưởng team DOTA 2 Alliance đang có dấu hiệu hồi sinh khi ít nhất thì họ cũng đã giành một tấm vé tham dự The Major – giải đấu lớn đầu tiên thuộc hệ thống của Valve sau The International 5. Nhưng với những gì mà Alliance đã thể hiện tại Frankfurt tính đến thời điểm này thì rõ ràng Loda và đồng đội vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải cải thiện nếu họ vẫn nuôi hy vọng tìm lại một Alliance hào hùng trong quá khứ.

Sau thành công tại The International 3, Alliance chưa một lần tìm lại đẳng cấp cũng như phong thái của đội tuyển đã từng là ông lớn của DOTA 2 thế giới. Vẫn với những cái tên cũ đã từng nâng cao chiếc khiên Aegis, thế nhưng Alliance quá thiếu khát vọng cũng như sự nỗ lực tại mùa The International tiếp theo. Mặc dù thi đấu theo thể loại quần chiến và chỉ loại có 4/16 đội, thế nhưng đương kim vô địch của The International 3 vẫn dễ dàng bị loại ngay từ vòng bảng. Đó cũng là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử của một đội đương kim vô địch The International.


Alliance thời còn trên đỉnh thế giới.

Alliance thời còn trên đỉnh thế giới.

Tất cả đều hiểu Alliance phải thay đổi, thay đổi để hướng tới thành công trong tương lai, cũng như tìm lại hình bóng của chính mình trong quá khứ. S4, EGM và Bulldog lần lượt ra đi, bỏ lại một Alliance đổ nát chỉ còn sót lại Akke và Loda. Đây là thời kỳ đen tốt nhất trong lịch sử của Alliance, khi mà có nhiều thời điểm họ đứng trước nguy cơ disband, hoặc phải mượn từ 2-3 standin để tham dự các giải đấu.

Tuy cuối cùng cũng form được team, nhưng Alliance tiếp tục dẫn dắt người hâm mộ tới những thất vọng tiếp theo khi thậm chí còn không lọt qua nổi vòng bảng của vòng loại The International 5 khu vực châu Âu. Một cái kết quá đắng dành cho Loda và đồng đội. Để rồi sau đó, Alliance lại thêm một lần nữa gieo hy vọng cho những fan hâm mộ lâu năm của họ.

s4 – người đội trưởng mẫu mực ngày nào đã trở lại, cùng với đó là Bulldog quen thuộc ở vị trí offlane, trong khi Mynuts cũng đã không còn xa lạ với những người hâm mộ Alliance. Hợp với Loda và Akke, tất cả đều kỳ vọng phượng hoàng Alliance sẽ thêm một lần nữa tung cánh trên bầu trời DOTA 2 thế giới.


Loda cùng đồng đội đã từng trải qua những quãng thời gian khá khó khăn.

Loda cùng đồng đội đã từng trải qua những quãng thời gian khá khó khăn.

Nhưng sự đời không như mơ, phong độ và thành tích của Alliance vẫn tỷ lệ nghịch với sự kỳ vọng mà các fan đặt lên họ. s4 dường như đã bỏ quên phong độ và những ngày tháng hiển hách ở Team Secret, trong khi Loda càng thi đấu càng khiến người hâm mộ liên tưởng tới XBOCT với những pha xử lý ngáo ngơ và chậm chạp.

Bulldog sẽ chẳng là gì khi không có những vị tướng tủ, còn Mynuts thi đấu tròn vai nhưng đẳng cấp của anh cũng chỉ tới vậy. Akke có lẽ là cái tên sáng giá nhất Alliance, nhưng anh cũng dần trở nên mệt mỏi và chán nản khi Alliance cứ dần dần đi xuống. Tới khi The Major được công bố, và Alliance xuất sắc giành một tấm vé đại diện cho châu Âu thông qua vòng loại thì đó mới là lúc mà thành quả, những cố gắng không ngừng của Loda và đồng đội được đền đáp.

Tất cả cùng háo hức, chờ đợi và hy vọng vào những màn thể hiện đẳng cấp cũng như đẹp mắt của Alliance tại Frankfurt.


Alliance khi giành vé tham dự The Frankfurt Major.

Alliance khi giành vé tham dự The Frankfurt Major.

Biết bao niềm tin và kỳ vọng được đặt lên vai Loda, có fan hâm mộ thậm chí còn quyết chí xăm biểu tượng Alliance để khích lệ cả đội trước thềm The Major. Đổi lại là phong độ bạc nhược, cùng với đó là những màn thể hiện nhạt nhòa của Alliance. Việc để thua EHOME ở trận đấu đầu tiên ra mắt là điều hoàn toàn có thể chấp nhận với các fan hâm mộ, khi mà đối thủ của họ cũng là một team khá rắn mặt và đang lên của khu vực Trung Quốc.

Chưa kể những Loda, s4 đã lâu lắm rồi mới được hít thở không khí của một giải on lan tầm cỡ, vậy nên việc thi đấu không thành công ở trận đấu ra mắt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tất cả cùng chờ đợi vào một màn trình diễn hủy diệt của Alliance ở trận đấu thứ 2, khi mà đối thủ của họ chỉ là một Mineski bé nhỏ, cho dù vừa có đánh bại chính EHOME thì cũng bị đánh giá thấp hơn Alliance khá nhiều.


Cố gắng try hard nhưng Loda và đồng đội tiếp tục thảm bại.

Cố gắng try hard nhưng Loda và đồng đội tiếp tục thảm bại.

Tuy nhiên đời không ai học được chữ ngờ, Alliance tiếp tục thảm bại cũng với tỷ số 0-2 đầy bạc nhược trước các chàng trai Pinoy. Họ hoàn toàn bị hủy diệt bởi bộ đôi Huskar – Dazzle ở game đấu thứ nhất. Thế nhưng khá lạ là s4 vẫn thả bộ đôi này cho Mineski và thêm một lần nữa, Alliance sấp mặt. Những cái tát choáng váng đến với Alliance khá dồn dập, nhưng họ vẫn kịp bừng tỉnh để vượt qua Cloud9 trong trận đấu sinh tử Bo1 tại nhánh thua.

Nhưng hành trình của Alliance tại The Major năm nay cũng chỉ dừng lại ở đấy. Hai game đấu tệ hại trước VP đã chính thức tiễn s4, Loda rời giải. Nếu như game đấu đầu tiên còn là cuộc chiến căng thẳng và gay cấn đến phút cuối cùng thì ở game đấu tiếp theo, Alliance coi như đã tự đầu hàng ngay sau loạt ban pick. S4 pick tới 4 core hero, và để Mynuts chơi QoP cho vị trí support, trong khi Windranger của anh bị Shadow Fiend củ hành ở mid.

Lựa chọn Slardar cho vị trí carry cũng là một quyết định khá bất hợp lý ở phiên bản này. Alliance dễ dàng bị lấn át và đè bẹp sau một thời gian ngắn cố gắng vùng vẫy.


Về nhà thôi Alliance!

Về nhà thôi Alliance!

Dù vẫn biết Alliance đang nỗ lực để làm mới cũng như cải thiện phong độ, thế nhưng nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn, nhiều khả năng họ sẽ đi vào vết xe đổ như kình địch một thời: Na`vi. Hy vọng là không phải như vậy, nhưng có lẽ Alliance cũng đang chịu chung lời nguyền của các mùa The International đang đeo bám các cựu vương Na`vi, IG hay Newbee.

Tất cả đều đang ngập trong khủng hoảng, thậm chí đứng trước nguy cơ disband. Mà nếu điều đấy xảy ra thật thì việc Kelly quit team có lẽ là tiếng pháo hiệu cảnh báo đầu tiên đối với Alliance.