DOTA 2: Sau thảm bại, liệu EG có trở thành Newbee thứ 2?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2015 03:48 PM

Tất cả những gì mà nhà đương kim vô địch DOTA 2 thế giới mang lại tại ESL NewYork lại là sự hụt hẫng và thất vọng.

Kể từ sau chức vô địch DOTA 2 The International 5, người hâm mộ gần như không có dịp xem EG thi đấu trong một giải chính thức nào. Phải đến tận khi ESL – giải đấu lớn đầu tiên hậu The International diễn ra thì EG mới chính thức nhập cuộc. Tuy nhiên cái cách mà họ thể hiện lại không thể tệ hơn khi mà nhà đương kim vô địch thế giới dễ dàng bị đối thủ dưới cơ loại chỉ sau 2 game đấu chóng vánh.

Khi mà ESL khởi tranh, không ai dám nghĩ đến viễn cảnh EG sẽ bị một đội được đánh giá là tí hon hơn rất nhiều – Vega Squadron loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Hầu hết tất cả đều háo hức chờ xem sự kết hợp giữa Sumail với Arteezy, Fear sẽ đảm nhiệm vị trí support ra làm sao. Tất cả đều chắc mẩm EG - ứng cử viên số 1 của giải đấu tệ nhất cũng phải vượt qua loạt trận đầu tiên. Nhưng tất cả những gì mà nhà đương kim vô địch thế giới mang lại tại ESL NewYork lại là sự bất ngờ đến mức khó tin, hụt hẫng và tràn đầy thất vọng.


Universe và đồng đội đã gây thất vọng ở giải đấu này.

Universe và đồng đội đã gây thất vọng ở giải đấu này.

Dù gặp phải đối thủ khá khó chịu là Vega ở vòng 1, thế nhưng dường như không một ai tin rằng EG sẽ gục ngã ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên. Nhà đương kim vô địch thế giới cũng khá nghiêm túc và cực kỳ quyết tâm để có một màn ra mắt và chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới. Bằng chứng là việc ở game đấu thứ nhất, EG gần như có bộ khung hoàn hảo khi hầu hết các vị trí đều sở hữu cho mình vị tướng tủ. Arteezy với Luna, QoP trong tay Sumail, Winter Wyvern của ppd và Sandking của Universe, tất cả đều trở thành thương hiệu tại The International 5 vừa rồi.

Thế nhưng ngoại trừ Sumail, và đôi phần là Fear còn thể hiện được mình thì cả team EG trong đó có cả người đội trưởng mẫu mực ppd vẫn còn ngủ say trên men chiến thắng. EG thi đấu ổn ở những phút đầu, nhưng sau đó mất dần sự tập trung và để thế trận lọt vào tay Vega. Một mình Sumail cố gắng gồng gánh networth là không đủ, khi mà Luna trong tay Arteezy có một ngày thi đấu quá tệ. Liên tục chết lẻ, cực kỳ nghèo, Arteezy tỏ ra khá lạc nhịp trong dàn đồng ca của EG.


RTZ tỏ ra lạc lõng trong đội hình EG.

RTZ tỏ ra lạc lõng trong đội hình EG.

Nhưng không thể trách riêng thần đồng người Canada, khi dù pick một combat trong mơ với những Naga, Sandking hay Winter Wyvern, thế nhưng chưa một lần Universe hay PPD có được pha ultimate đẹp mắt. Duy có Fear là vẫn giữ được sự hiệu quả nhất định trong mỗi lần sử dụng Song of Siren của mình. Mặc dù Sumail đã rất cố gắng, nhưng lại một lần nữa, Luna của Arteezy bị bắt lẻ trong một tình huống smoke của Vega. EG dần dần sụp đổ và 1-0 đầy bất ngờ cho Vega.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đấy, game đấu thứ 2 mới thật sự là thảm họa cho những nhà đương kim vô địch. Không hiểu ppd nghĩ gì khi pick Axe cho Sumail – vị tướng đáng lẽ nên dành cho Universe, đồng thời đẩy anh lên top vừa để counter Broodmother, vừa để lấy khoảng trống ở mid cho Naga Siren trong tay Arteezy farm. Thế nhưng mọi tính toán của người đội trưởng này đã vượt ngoài dự tính, khi mà Vega, và đặc biệt là No[o]ne đã có màn thể hiện quá thuyết phục.


Axe của Sumail thảm họa trong game đấu thứ 2.

Axe của Sumail thảm họa trong game đấu thứ 2.

Bị áp đảo hoàn toàn, Axe của Sumail liên tục feed và nghèo thê thảm. Không có gì ngoài Force Stafr và Blink, Axe của Sumail bốc hơi nhanh chóng sau mỗi lần blink để mở combat. Đến cuối game, networth của Sumail thậm chí còn kém cả những support bên phía Vega, điều gần như chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay. Naga của Arteezy thì không đủ sức gánh team, và EG cay đắng rời giải với vị trí thứ 8.

Chỉ một trận thua chưa thể nói lên rằng EG đang khủng hoảng hay suy sụp, thế nhưng thua trắng 0-2 trước một đối thủ không xứng tầm như Vega thì rõ ràng là nội bộ nhà đương kim vô địch đang có những vấn đề. PPD mất dần sự sắc sảo trong khâu draft cũng như chỉ đạo chiến thuật. Arteezy có lẽ vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập khi anh không còn vị trí độc tôn như thời còn ở Team Secret mà phải chia sẻ với Sumail.


EG liệu có nhớ Aui_2000?

EG liệu có nhớ Aui_2000?

Universe ổn định nhưng không còn là đầu tàu của cả đội như trước. Fear dù thi đấu khá tốt và tiến bộ ở vị trí support tuy nhiên vẫn chưa thể khiến các fan quên đi nỗi nhớ Aui_2000. Một mình Sumail là không đủ để gánh vác các đồng đội như những gì anh đã thể hiện ở game 1 với Vega.

Đang là đương kim vô địch thế giới, ppd cùng đồng đội đều hiểu rằng thêm một thất bại bạc nhược như vừa rồi trước Vega sẽ là điều không thể chấp nhận được. Arteezy có lẽ sẽ phải tập trung try hard cố gắng hòa nhập với đồng đội hơn nữa, cùng với đó là tất cả các thành viên cũ của EG nên hiểu rằng mùa The International 5 đầy vinh quang đã qua, và một mùa giải hứa hẹn khó khăn và áp lực hơn nhiều lần đang chờ đợi họ phía trước.

Gần nhất là giải đấu Major chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh, Arteezy cùng đồng đội cần tìm lại niềm cảm hứng cũng như phong độ như trước nếu còn muốn lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau ESL New York thảm họa vừa rồi.