DOTA 2: Na`Vi tiếp tục thất bại tại một giải đấu lớn

Chidotoji  - Theo PLXH | 15/09/2014 04:00 PM

Mới đây, Na`Vi đã để thua một team mới thành lập của Nga trong trận chung kết giải đấu DOTA 2 Game Show League Season 1.

Sau 3 ngày thi đấu căng thẳng thì giải đấu DOTA 2 Game Show League Season 1, NVMI - team DOTA 2 mới thành lập của Nga do Goblak dẫn đầu, đã giành chức vô đích sau chiến thắng trước Na’Vi.

Trước đó, dù gặp vấn đề lỗi kỹ thuật DDOS khá nặng nhưng vòng đấu bảng vẫn kết thúc thuận lợi. Với việc đứng cuối bảng, đội Hellraisers (Art-Ars là đội trưởng) và Moscow5 (Vigoss là đội trưởng) và đành chấp nhận bị loại, tuy nhiên nhiều người nhận định họ sẽ còn tiến xa trong tương lai khi đã thể hiện lối chơi rất tiềm năng dù phải đối đầu với những đội chơi hàng đầu khu vực Châu Âu lúc này.

Picture 1

Đến với vòng Playoffs, Na’Vi đã thể hiện rất tốt khi giành chiến thắng 2-1 thuyết phục trước đội dẫn đầu vòng đấu bảng Empire trong khi ở trận Bán kết còn lại thì MVMI đã giành chiến thắng trước đội được đánh giá tốt hơn Virtus.Pro để trở thành đối thủ của Na’Vi trong trận Chung kết Tổng. Khá thú vị ở đây là cả 2 trận đấu bán kết của Na’Vi và MVMI đều kết thúc với tỉ số 2-1, họ cũng là 2 đội có thứ hạng thấp hơn so với đối thủ ở vòng bảng và đều chịu thua trước đối thủ trong vòng bảng.

Picture 8

Đến với trận Chung kết Tổng, nhiều người nhận định Na’Vi sẽ chơi hết mình vì họ đang rất khao khát giành được chức vô địch chính thức nào đó để khẳng định sức mạnh của lineup mới của mình, việc vào đến trận Chung kết tổng trước đội chơi mới thành lập NVMI là cơ hội không thể nào tốt hơn dù đội này sở hữu cho mình các tay chơi chất lượng như Goblak, IllidanSTR và Scandal.

Bất ngờ xảy ra ở trận đầu tiên khi dù có được Lycan, một hero khá toàn diện với khả năng push trụ và combat tốt, nhưng Na’Vi vẫn thi đấu rất bị động, bộ đôi Chaos Knight và IO trờ thành cơn ác mộng cho Na’Vi khi luôn xuất hiện ở điểm nóng và các pha combat quan trọng, để rồi kế hoạch split push với Lycan và Nature’s Prophet hoàn toàn bị phá sản.

Picture 9

Dù tưởng Na’Vi sẽ vùng dậy mạnh mẽ trong trận đấu thứ 2 như truyền thống, nhưng từ việc ban-pick (không có hero có khả năng vô hiệu hóa Teleport) đến việc ai cầm hero nào khá khó hiểu (XBOCT cầm Razor trong khi Dendi cầm Lycan) để tạo yếu tố bất ngờ đã không thật sự phát huy tác dụng. Razor của XBOCT hoàn toàn bị phế trong trận đấu này trong khi Dendi tỏ ra vô cùng bối rối (có vẻ do không quen tay) khi cầm Lycan dẫn đến không thể thực hiện last hit chuẩn xác lẫn thực hiện split push đúng thời điểm dù có giai đoạn early khá tốt.

Vỡ trận hoàn toàn vào giai đoạn cuối, XBOCT đành gõ GG chỉ ít sau khi Na’Vi để chết cả 4 hero trong 1 pha combat. 2-0 cho NVMI và trở thành chủ nhân của $20,000 tiền thưởng cho chức vô địch trong khi Na’Vi cho thấy họ vẫn còn nhiều việc phải làm để sớm tìm có được vinh quang.

Picture 10

Tổng kết thứ hạng:

NVMI
NVMI
Natus Vincere
Natus Vincere
Team Empire
Team Empire
Moscow Five

Moscow Five

 >> Tìm nguyên nhân cho sự phát triển của DOTA 2 tại Việt Nam