DOTA 2 năm 2013 trong mắt người Trung Quốc

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 23/01/2014 03:38 PM

Một loạt server DOTA 2 chính thức mở cửa sau thời gian dài chờ đợi, số lượng các giải đấu trong và ngoài nước tăng nhanh và ngày càng trở nên hấp dẫn, nhiều game thủ mới nổi lên, nhiều huyền thoại quay trở lại.

DK thoát khỏi nỗi ám ảnh thất bại trong 2 năm liên tiếp, những giọt nước mắt, những sự cổ vũ cuồng nhiệt. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một năm 2013 với những hình ảnh khó quên, những câu chuyện đi vào lịch sử và tựa game DOTA 2 huyền thoại.

DOTA 2 - Perfect World

Phiên bản chính thức của DOTA 2 được ra mắt như một sự kế thừa cho tựa game huyền thoại, một trong những trò chơi eSport hàng đầu trên thế giới. Nhiều giải thưởng lên tới hàng triệu nhân dân tệ, server Perfect World đi vào hoạt động, các máy chủ mở hoàn toàn miễn phí, đánh dấu sự khởi đầu cho phong trào chơi eSport trên khắp cả nước.

DOTA 2 năm 2013 trong mắt người Trung Quốc 1

Wraith-night, MMR

Ngày 12 tháng 12, hệ thống Ranked MatchMaking mà các fan hâm mộ chính thức xuất hiện, mode Wraith-night mới lạ được ra mắt, đồng thời có sự trở lại của Legion Commander khiến không khí giáng sinh trở nên rất sôi động. Với 2 điểm số MatchMaking Solo và MatchMaking Party, DOTA 2 đã mang tới một cấp độ mới giúp các game thủ luyện tập và đánh giá bản thân hiệu quả hơn trước khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp.

G-1 League Season 5, sự thất bại

Dẫn đầu bởi Loda, The Alliance đã tới G-1 League và chinh phục tất cả. Họ giành chức vô địch sau khi làm mưa làm gió tại giải đấu này, đánh bại cả DK, iG lẫn LGD, 3 đội tuyển hàng đầu của Trung Quốc. Lần đầu tiên chiếc cúp G-1 bị tuột ra khỏi đất nước, tuy nhiên, đây cũng chỉ là khởi đầu cho sự suy yếu của các đội tuyển Trung Quốc trong nửa sau năm 2013. Nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh của các đội được đặt ra, các giải đấu thường niên và sự tụt hậu trong chiến thuật của Trung Quốc.

DOTA 2 năm 2013 trong mắt người Trung Quốc 2
Alliance với chức vô địch của giải đấu G-1 League Season 5.

Tiếp theo là The International 3

Tại TI3, Alliance đã cho cả thế giới thấy sự thành công của họ không hề do may mắn. Bất bại trong vòng bảng, đánh bại Na`vi 3 lần trong trận chung kết, sự trình diễn xuất sắc của họ đã được ca ngợi trên khắp thế giới. Trong khi đó các đội tuyển Trung Quốc lại thể hiện phong độ tồi tệ nhất trong các giải đấu quốc tế từ trước tới nay. Duy chỉ có Tongfu, đội đã thi đấu rất cố gắng để lọt vào top 4. Tuy nhiên khi TongFu bị đánh bại, trái tim người hâm mộ Trung Quốc đã tan vỡ hoàn toàn. Đây là một cú đánh lớn vào nền thể thao điện tử của quốc gia có truyền thống hàng đầu.

DK thoát khỏi chuỗi trận thất bại tại WPC-ACE

Kể từ khi DK chuyển sang DOTA 2, đội đã trải qua 2 năm mà không có được danh hiệu nào. Sau TI3, một sự thay đổi lớn diễn ra sau khi 3 ngôi sao sáng giá: LaNm, Mushi và Iceiceice gia nhập, tạo nên một "Dream Team" thực sự. Ngay sau đó tại vòng bảng WPC-ACE, DK đã thể hiện sự thống trị đối với các đội tuyển khác của Trung Quốc và giành chức vô địch WPC-ACE League. Chấm dứt chuỗi 2 năm thất bại dai dẳng của họ.

DOTA 2 năm 2013 trong mắt người Trung Quốc 3
Team DK, vinh quang không dễ dàng mà có.

iG - Sự thăng trầm của nhà cựu vô địch

iG, một lần làm Vua của các vị Vua, vô địch TI2 và thống trị các đội tuyển Trung Quốc, tuy nhiên, họ đã bước vào năm 2013 với sự thiếu hụt của các giải đấu trong nước để cạnh tranh. Và cuối cùng cũng không thoát khỏi truyền thống của các team Trung Quốc, sau khi ngủ quên trong hào quang chiến thắng, sau thất bại cay đắng tại TI3, iG đưa về Hao. Sự thay đổi đã giúp họ thể hiện rất tốt tại WPC-ACE, sau khi chỉ dừng chân trước DK, đội đã chơi tốt hơn khi lội ngược dòng với chiến thắng 4-3. Sự xuất sắc của 430, sự cứng rắn của YYF và sự năng động của Hao sẽ là điều mà các fan hâm mộ muốn được nhìn thấy trong tương lai.

RisingStars tan rã

Thành lập vào đầu năm 2013, Risingstars bao gồm cựu game thủ Noah’s Ark và các thành viên của club DT. Tuy nhiên, đã không có nhiều thay đổi cần thiết đến với đội khi họ đang ở trên bờ vực thẳm. Một màn trình diễn ảm đạm trong nửa cuối của năm, và cuối cùng câu lạc bộ bị giải tán. Chủ sở hữu của Risingstars tỏ ra rất thất vọng, ông nói "mình đã cố gắng hết sức có thể".

LGD - "Forever Number Two"

Với xiao8 như trái tim, và các thành viên còn lại như nòng cốt, LGD đã từng được công nhận là đội tuyển mạnh nhất của Trung Quốc. Điều này giúp họ luôn giữ vững vị trí trong 3 đội tuyển truyền thống hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của họ ở TI2 đã không còn khi trong năm 2013, LGD không giành được một danh hiệu lớn nào. Thậm chí người hâm mộ DOTA 2 tại Trung Quốc còn gán cho họ mác “Forever Number Two”. Sau màn trình diễn khó có thể chấp nhận tại TI3, xiaotuji đã đến và thay thế Sylar. Trong một thời gian ngắn sau đó, LGD đã cho thấy sự thay đổi, tọ thể hiện khá tốt tại WPC - ACE League, đồng thời giành một danh hiệu tại D2L Season 4.

DOTA 2 năm 2013 trong mắt người Trung Quốc 4
LGD.cn với danh hiệu vô địch tại giải đấu D2L Season 4.

Tongfu - chú hổ chưa thức giấc

Với Hao, Mu, KingJ là các nhân tố chủ chốt trong năm 2013, Tongfu đã gặt hái được khá nhiều trong nửa đầu của năm. Sau khi lời mời LGD bị hủy bỏ tại TI3 do sự thay đổi đội hình, Tongfu đã nhận được vị trí thay thế và kết thúc tại vị trí thứ 4. Trở thành đội tuyển Trung Quốc xuất sắc nhất tại TI3. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục có những sự thay đổi ngay sau đó. Zhou, ZSMJ và xtt được mời đến và gia nhập TongFu. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những thành viên mới sẽ đánh thức sức mạnh của chú hổ vẫn đang ngủ quên trong họ.

(Theo playdota.vn)