Đánh giá LMHT LCS Bắc Mĩ 2014 - Evil Geniuses

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/01/2014 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dù đã mất đi Wickd và Froggen, Evil Geniuses vẫn là 1 cái tên không thể bị coi thường trong LMHT LCS sắp tới ở Bắc Mĩ.

Đánh giá LMHT LCS Bắc Mĩ 2014 - Evil Geniuses 1

Những gương mặt cũ

Những thành viên của team LMHT Evil Geniuses cũ bao gồm Froggen, Wickd, Snoopeh, Yellowpete cùng Krepo đã thi đấu cùng nhau trong vòng 3 năm và có thể dùng cụm từ “từ khi mọi thứ bắt đầu” ở làng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đội hình này đã không thể tiếp tục cùng nhau tham gia các giải đấu bởi Wickd và Froggen đã gia nhập Alliance trong khi 3 thành viên còn lại của đội quyết định vượt biển Đại Tây Dương để tham gia LCS ở Bắc Mĩ.

Sự thật là Evil Geniuses cần phải có những thay đổi. Sau năm 2012 thống trị và dừng chân ở vị trí thứ 3 trong giải chung kết thế giới, những chàng trai của đội tuyển này đã gặp không ít khó khăn trong 2013. Sự thụt lùi của Evil Geniuses có thể đến từ những bản cập nhật liên tục của Liên Minh Huyền Thoại, khiến lối chơi farm trong suốt 40 phút và chờ đợi 1 cuộc giao tranh hoàn hảo không còn là chiến thuật lí tưởng. Dù là vì thói quen hay sự cứng đầu, những thành viên của Evil Geniuses đã không kịp thích ứng với các chiến thuật của mùa giải 2013 và 1 đội tuyển đã từng thống trị cả 1 châu lục lần đâu tiên đã vấp ngã.

Mặc dù những thành tích mà Evil Geniuses đạt được ở 2013 vẫn rất đáng nể là vị trí thứ 3 và 4 ở LCS Mùa Xuân và Mùa Hạ thì thất bại của đội trước Fnatic và Gambit Gaming trong chung kết khu vực Châu Âu đã cho thấy rằng Froggen cùng đồng đội đã không còn như xưa. Lần đầu tiên, Evil Geniuses không góp mặt ở chung kết thế giới.

Đội hình mới

Người hâm mộ đã choáng váng khi Evil Geniuses thông báo về những thay đổi trong đội hình hồi tháng trước. Wickd và Froggen đã là những huyền thoại với cộng đồng, đạt đến những kỉ lục chuyên nghiệp cũng như những đỉnh cao trong sự nghiệp của 1 game thủ. Nhiều người hâm mộ đã hoài nghi rằng liệu có thành viên tự do nào (freelancer) đủ khả năng thay thế 2 vị trí này không.

Vì lí do đó, game thủ chuyên nghiệp trẻ nhất ở LCS có thể tự hào. Sau khi không tìm được thời gian hợp lí để tham gia trường học và luyện tập với Team Curse song song, Pobelter đã được thu nhận bởi Evil Geniuses và thay thế vị trí đường giữa của Froggen. Pobelter vẫn sẽ tiếp tục việc học trong khi tham gia mùa giải tiếp theo, tuy nhiên vẫn không rõ điều này có ảnh hưởng đến việc luyện tập cũng như kết thân với những đồng đội mới của anh hay không.

Đánh giá LMHT LCS Bắc Mĩ 2014 - Evil Geniuses 2

Innox là thành viên thay thế cho Wickd ở vị trí đường trên. Đây là 1 lựa chọn có vẻ minh bạch hơn bởi trước khi tham gia Evil Geniuses, Innox đã giữ vị trí dự bị và thi đấu ở vài giải vòng loại LCS cho nhiều đội khác nhau, trong đó có Napkins in Disguise.
Liệu có thành công?

Mọi con mắt đều đổ dồn về 2 thành viên mới khi Evil Geniuses tham gia vòng loại LCS Bắc Mĩ. Evil Geniuses đã khiến mọi người ngạc nhiên, thậm chí cả chính đội tuyển này, khi họ áp đảo đối phương quá nhanh với 1 màn trình diễn tuyệt vời ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu.

Pobelter đã có 3 ván thi đấu ấn tượng với Ziggs, đì đọt đối phương và sử dụng Gói Chất Nổ chính xác để bảo vệ bản thân cũng như đồng đội khỏi nguy hiểm. Cũng tương tự như vậy, Innox đã thực sự là 1 con quái vật ở dường trên. Khả năng đẩy lẻ của thành viên này với Riven là không thể ngăn cản; khả năng chống chịu với Mundo là cơn ác mộng với bất kì kẻ địch nào và khả năng nhét hành cho Akali trong tay Westrice với Renekton cũng thực sự đáng để tự hào. Innox đã thể hiện sự phong phú trong các vị tướng mà anh có thể chơi và sự quyết đoán khi sử dụng Dịch Chuyển.

Đánh giá LMHT LCS Bắc Mĩ 2014 - Evil Geniuses 3

Đồng thời, bộ ba Krepo, Snoopeh và Yellowpete cũng tràn đầy sức sống. Khả năng mở bát của Krepo với Leona và Annie đã gần đạt đến mức hoàn hảo. Snoopeh tỏ ra mạnh mẽ nhất trong vài tháng vừa rồi, hoàn thành 1 trận đấu ấn tượng với Elise 9-1-7. Yellowpete phối hợp với đồng đội lâu năm của mình 1 cách tuyệt vời, liên tục tạo áp lực lên đối phương và thống trị với Jinx 4-0-12 trong ván đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất lại là cách mà Evil Geniuses – chỉ mới có đội hình hoàn chỉnh trong vòng chưa đến 1 tháng – có thể phối hợp với nhau. Họ giống như 1 đội đã thi đấu cùng nhau hàng năm với khả năng chọn vị trí hoàn hảo và lối di chuyển thống nhất.

Đội hình của Evil Geniuses cũng có những điểm yếu nhất định, đặc biệt là ở khả năng đưa ra quyết định. Ở ván đấu thứ 3 với Determined Gaming, việc đưa ra những quyết định thiếu chính xác đã cho đối thủ của Evil Geniuses cơ hội để cò quay lâu hơn so với những gì mà họ có thể làm được. Sau trận đấu, Snoopeh cũng đã thú nhận rằng họ đã thua trong hầu hết các trận giao hữu với các đội LCS trước khi vòng loại diễn ra. Snoopeh đã miêu tả các trận giao hữu là “shaky” và nói rằng anh ấy đã lo lằng về khả năng vượt qua vòng loại của đội.

Đối lập với màn trình diễn trước Determined Gaming, lời thú nhận của Snoopeh lại khiến cho người hâm mộ phần nào lo lắng. Evil Geniuses có thể đánh bại 1 đội thách đấu, tuy nhiên họ có thể tiếp tục giành chiến thắng trước những đội LCS khác như Team SoloMid hay Cloud 9 hay không?

Thành viên đáng theo dõi – Pobelter

Pobelter đã thể hiện 1 kĩ năng cá nhân tuyệt với và giữ được cái đầu lạnh trong những tình huống chịu áp lực. Được sử dụng Ziggs trong cả 3 ván đấu, Pobelter luôn giành chiến thắng và thậm chí là chiến thắng từ sớm. Câu hỏi đặt ra là liệu Pobelter sẽ làm thế nào khi anh bị đối phương vượt lên ở đầu trận và đặc biệt là khi Ziggs bị cấm bởi các đội LCS khác?

Đánh giá LMHT LCS Bắc Mĩ 2014 - Evil Geniuses 4

Đây là những câu hỏi sẽ được Pobelter trả lời trong thời gian tới ở LCS. Sự thể hiện của thành viên này sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu của Evil Geniues và nếu có thể tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, Pobelter có thể sẽ được nghe thấy các fan hâm mộ cùng đồng thanh tên mình như đã làm với Froggen.