Cốt truyện DotA 2: Mối liên hệ giữa các Heroes (phần 3)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/04/2013 0:00 AM

Tiếp tục là những mối quan hệ đã tồn tại trong thế giới DotA 2.

Mangix Brewmaster là một bán thần và Elementalist Thunderkeg, bây giờ là Storm Spirit, sau khi hòa làm một với vị thần bão tố, cụ thể là Raijin. Cả hai đều sống ở dãy núi Wailing (Núi Than Thở cạnh Hồ Than Thở ở Da Lat City) và có thể 2 người này biết nhau, một mối quan hệ có liên quan đến Brewmaster. Hắn sẽ nói với Storm sau khi kill “Our ancestors welcome your home, cousin” – “Tổ tiên của chúng ta chào đón anh về nhà, hỡi người họ hàng của tôi!”.

Cốt truyện DotA 2: Mối liên hệ giữa các Heroes (phần 3) 1

Chaos Knight dành cuộc đời của mình chỉ để săn đuổi một Fundamental khác - ánh sáng, Ezalor Keeper of the Light, kẻ đã dám liều lĩnh thoát khỏi lĩnh vực của tổ tiên, thách thức trước giao ước đầu tiên của thế giới (the first covenant), Một nghìn lần hắn đã làm tắt đi nguồn sáng và lướt qua một vũ trụ khác để tiếp tục một cuộc tìm kiếm mới.

Chaos Knight và Ezalor có vẻ như là anh em, thậm chí là anh em sinh đôi, trong tiểu sử của Io nhắc đến cả 2 như là “the twin rider of Dark and Light” (Cặp kỵ sĩ song sinh của ánh sáng và bóng tối). Ngoài ra, Chaos cũng gọi Ezalor là “brother” khi cả 2 người cùng team (trong game). Wisp và Enigma cũng là Fundamental.

Cốt truyện DotA 2: Mối liên hệ giữa các Heroes (phần 3) 2

Visage là người giám hộ của các cửa ngõ vào Narrow Maze (mê cung chật hẹp) trong khi người tuần tra là Razor. Nhiệm vụ của họ là trông coi và thúc giục các linh hồn đã chết để tìm ra số phận của bản thân mình sau khi đã chết. Tuy Visage biết khá rõ về Razor, mặc dù Razor chẳng bao giờ nhắc tới Visage. Razor và Storm Spirit là kẻ thù của nhau (Razor gọi Storm là “my oldest enemy”, chắc ý chỉ Raijin, vị thần bão tố). Có vẻ như cái Địa Ngục mà Lion từng “xuống” chính là Narrow Maze mà Visage và Razor trông coi. Visage có nhắc đến Lion khi gặp mặt. 

Rizzrack, lâm tặc đúng nghĩa. Do đó mà hắn rất có “hứng thú” khi xử được heroes thuộc tộc cây (Treant hay Furion). Nếu đọc lore của hắn thì  bạn sẽ biết vì sao hắn ghét cây đến thế và cũng không thể trách hắn được. Các sinh vật đã phá hủy Vịnh Augury có thể là “đệ” của Treant, kẻ sống tại Vale of Augury, hai địa điểm này nằm gần nhau. 

Nói chung, hắn cực ghét loài cây. “If you fall in the woods, and I laugh, will anyone hear me?” – “Nếu như ngươi gục ngã giữa rừng cây, và ta cười, sẽ có ngươi nghe thấy ta chứ?” (Nói với Treant sau khi kill). “Oh don't die yet. I'm not finished with you!” – “Ồ, đừng chết vội chứ. Ta đã xong việc với ngươi đâu!” (Nói với Nature’s Prophet sau khi kill).

Thậm chí nếu có cùng team đi nữa thì hắn cũng không chấp nhận đồng đội Prophet. “You make tree-people. Okay Prophet, I don’t think we can be friends.” – “Ngươi tạo ra những người-cây. Ok Prophet, ta nghĩ chúng ta không thể trở thành bạn.” (Nói với Prophet khi cả 2 cùng team).

Cốt truyện DotA 2: Mối liên hệ giữa các Heroes (phần 3) 3

Meepo, Meepo, Meepo, Meepo (một Meepo nữa do đến muộn nhưng mà cầm được cái gậy xanh hối lộ nên được cho vào) là những người bạn thân thiết nhất trên toàn thế giới. Họ giống như anh em sinh đôi, đều là những siêu nhân cuốc xẻng và tất nhiên, cả 5 anh đều là tội phạm.