Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/04/2013 0:00 AM

Cùng đến với phần tiếp theo của seri cốt truyện DotA 2 hấp dẫn.

Vương quốc Slom (Phần 1)

Một vương quốc hỗn loạn dưới sự trị vì bất công và tàn bạo của tên vua “Mad King” ở đó. Nơi đây là nơi sinh của 2 heroes rất nổi tiếng trong DotA 2 là BeastMaster và Banehallow. Lycan và Beastmaster đều sống dưới sự cai trị của “Vị vua cuối cùng của Slom” và bị vị vua này tàn phá cả gia đình. Khác là Lycan thuộc dòng dõi cao quý còn Beastmaster lại chỉ là một kẻ nô lệ. Tuy vậy, cả hai đều chịu số phận giống nhau: Đều bị nhà vua đối xử tàn tệ và phải bỏ nơi mình sinh ra để chạy trốn.

Banehallow the Lycanthrope

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2) 1

Banehallow được sinh ra trong gia tộc cao quý Ambry – gia tộc vĩ đại nhất của vương triều Slom cổ xưa. Vào trước thời điểm lụi tàn, Đức Vua bắt đầu có những dục vọng kỳ lạ, và triều đình dần bị thay thế bởi đám phù thủy và lũ thầy bùa. Gia tộc Ambry chính là những người đầu tiên đứng lên chống lại lòng tham không đáy của vương quyền.

Hứng chịu số phận bất hạnh, gia tộc bị tàn sát. Bản thân hắn ngay từ khi sinh ra đã chịu một lời nguyền khủng khiếp “bị biến thành người sói”. Thế nhưng lời nguyền cũng chính là sức mạnh tối thượng của hắn.

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2) 2

Nhưng có lẽ vì sức mạnh ý chí của hắn còn mạnh hơn cả tà thuật, thay vì cắn chết cha ruột của mình, con sói lại giết sạch những kẻ đang canh chừng nó sau đó trốn thoát khỏi vòng vây. 

Hiện tại, Banehallow, dòng máu duy nhất còn sót lại của gia tộc Ambry, vẫn đang lang thang trên đường mòn như một gã Lycan_một sinh vật với một nửa là chiến binh, một nửa là sói_để tìm kiếm cho sự công bằng mà hắn đã đánh mất.

Có lẽ do một nửa là sói nên Lycan rất “thú tính”. Hắn nói nhiều không tả được mỗi khi giết được một kẻ địch. Đặc biệt hắn rất ghét Gấu Già Lone Druid. Có thể kể ra một vài câu “đá đểu” của Lycan như sau:

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2) 3

Khi giết được Lone Druid, hắn sẽ tuôn 1 tràng chế nhạo:

- “Shapeshift your way out of that!” - (Đừng có đú biến hình với anh).

- “You shift into death” - (Mi biến hình khi đã chết).

- “Even shapeshifting can't help you now” - (Thậm chí biến hình cũng chẳng giúp được ngươi lúc này).

- “Were you bear conjured into man, or man conjured into bear?” - ( Ngươi chính xác là gì? Gấu đội lốt người hay người đội lốt gấu?).

- “Ha, bears are no match for the cunning of wolves” - (Ha. Bọn gấu ngu lâu đâu thể sánh được với bầy sói khôn ngoan).

- “I'm glad it was you, Lone Druid” - (Ta mừng vì đó là mi, Lone Druid).

- “You always were a shifty bastard” - (Ngươi chỉ là thằng khốn biến hình).

Kẻ thứ 2 hắn cũng rất ghét chính là Night Stalker, đơn giản cả 2 kẻ đều là những Night Hunter và Lycan luôn muốn hắn là kẻ mạnh nhất của bóng đêm.

- “The day has eyes. Night, ears. The wolf, teeth” - (Ngày có mắt, đêm có tai và sói có răng).

- “Even you should fear the full moon” - Kể cả kẻ như mi cũng nên sợ đêm trăng Rằm (Người sói mạnh nhất trong đêm trăng tròn).

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2) 4

- “The night needs nobility, not a beastly fairy tale” - (Đêm tối cần những cái cao quý chứ không phải những câu chuyện thú tính). (Ý Lycan là sói săn mồi khác hẳn với kiểu rình rập như kiểu của NS).

- “Behold the night's new ruler!” - (Hãy nhìn ngắm người thống trị mới của màn đêm).

Bên cạnh đó còn rất nhiều kẻ khác mà Lycan sẽ nhắc tới khi giết được:

- “You crumble like the kingdom of Slom” - (Sự đổ nát của mi cũng giống như vương quốc Slom). Nói với Tiny.

- “You were no master of me” - (Ngươi chưa bao giờ là chủ nhân của ta) Nói với Beastmaster.

- “Tis no treason to kill a tyrant king” - (Chẳng có sự phản bội nào khi giết một tên bạo chúa) hoặc “When you strike a king's neck, you better take his head”. (Khi tấn công vào cổ một tên vua, tốt hơn là lấy đầu của hắn). Nói với Skeleton King khi giết được.

Tuy vậy, hắn cũng rất thích thú khi team mình có các shapeshifters (Kẻ biến hình).

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 2) 5

- “We shapeshifters should stick together” - (Những kẻ biến hình nên hợp tác với nhau) Nói với Dragon Knight.

- “Ah, Lone Druid, a kindred spirit” - (Ah Gấu già, một linh hồn cao thượng).


(Còn nữa)