Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại chê ngắn chê dài vì giải đấu All Star 2015 như “Trò hề”

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2015 02:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù được kì vọng rất lớn bởi game thủ nhưng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại All Star 2015 diễn ra một cách đầy thất vọng.

Theo như thường lệ, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại All Star thế giới luôn được đánh giá là giải đấu quốc tế lớn thứ 2 trong năm, chỉ đứng sau chung kết thế giới mà thôi. Như năm All Star 2013 ở Thượng Hải, All Star 2014 tại Paris, chúng đều được tổ chức quy mô tầm cỡ cũng như mang tính tranh đấu cực cao giữa các khu vực. Đáng tiếc, tại giải đấu lần này, Riot đã làm thất vọng tràn trề cho fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.


Mang tính cộng đồng nhưng All Star không phải để diễn trò hề!!!

Mang tính cộng đồng nhưng All Star không phải để diễn trò hề!!!

Bởi vậy, cộng đồng game thủ cảm thấy vô cùng bức xúc khi chứng kiến sự kiện “Ngớ ngẩn” chưa từng có theo lời fan. Họ không hiểu đang xem cái quái gì nữa, cụ thể như sau:

Nhiều game thủ cho rằng giải đấu lần này quá đỗi “Tồi tàn” so với những gì cộng đồng đang mong đợi vào sự kiện Liên Minh Huyền Thoại lớn bậc nhất hành tinh. Quả thật như vậy, không mấy khó khăn, các tín đồ của tựa game thể thao điện tử hệ đẳng cấp này nhận ra một số vấn đề cơ bản:


Do Camera hay sân khấu bé nhỉ???

Do Camera hay sân khấu bé nhỉ???


Tổ chức ở Studio LCS Bắc Mĩ.

Tổ chức ở Studio LCS Bắc Mĩ.

Đầu tiên, anh chàng thắc mắc rằng: “Không hiểu do Camera từ góc trên xuống hay sao cơ mà địa điểm và sân khấu bé quá thể đáng”!!!. Ngay sau đó, một game thủ khác Comment trả lời rằng: “Đây là Studio của LCS Bắc Mĩ nên bé cũng phải thôi”. Quả thật nếu tổ chức theo kiểu này, có lẽ mọi thứ cần xem xét lại.


Khán giả đằng sau kìa!!!

Khán giả đằng sau kìa!!!

Ngoài ra, không ít game thủ Việt Nam cho rằng: “Giải kinh phí thấp mà sao tồi tàn đến như vậy”. Nếu nhìn qua số lượng ghế, chúng tôi áng khoảng sân khâu chí chưa được 300 người tối đa. Có lẽ họ nên sang Việt Nam thi đấu, toàn sao top 1 thế giới mà sao chịu cảnh “Buồn bã” đến như vậy. Về Việt Nam, các anh sẽ tận hưởng không khí siêu cuồng nhiệt từ các fan luôn!!!

Chưa dừng lại ở đó, tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên hôm nay chính là trận đấu giữa Siêu Sao Hàn Quốc và Siêu Sao Trung Quốc. Dẫu biết thắng thua không quan trọng lắm vì giải đấu All Star mang tính giao hữu, For Fun nhưng thất bại kiểu này ai cũng ức chế mà thôi. Và sau đây là ý kiến của Fan về đội hình trận đấu.


2 đội hình một mười một tịt.

2 đội hình một mười một tịt.

Đến gà vịt còn biết trong Liên Minh Huyền Thoại có mấy điều tối kị: “Team nên có tay dài là 1, team nên có sát thương phép là 2 và team nên có xạ thủ là 3”. Ấy thế mà đội hình của Hàn Quốc thiếu cả 3 điều kiện trên, so với đội hình Siêu Sao Trung Quốc như một trời một vực vậy. Và fan tiếp tục lên tiếng về đội hình này:


Lấy gì mà đỡ!!!

Lấy gì mà đỡ!!!

Vâng, Fan nói chỉ có chí phải, Vote vậy thì thánh cũng chẳng đỡ nổi. Team Hàn Quốc vừa dẹo vừa tàn, nhìn chẳng có tương lai gì luôn còn bên Trung Quốc chuẩn đến từng Xăng-ti-mét. Thậm chí nhiều người còn biết ngay kết quả lúc chọn tướng.


Chán chẳng buồn nói nữa!!!

Chán chẳng buồn nói nữa!!!

Nguyên nhân đến từ đâu thì các bạn biết rồi đấy, hiệu ứng số đông áp đảo quần hùng mà. Với đất nước trên một tỉ dân, chiếm 1/5 dân số thế giới trong khi All Star dựa trên chế độ Vote nên chuyện xác định với thanh niên Trung Quốc không có gì đáng lạ. Vấn đề nằm ở: “Luật đã được ra, chỉ có rút kinh nghiệm cho giải sau thôi”.


Đúng roài, dân đông thế mạnh!!!

Đúng roài, dân đông thế mạnh!!!

So với những năm trước đây, All Star 2015 quả thực gây thất vọng tràn trề từ khâu truyền thông, tổ chức cũng như luật lệ. Ở năm 2013 và 2014, Trung Quốc và Pháp đều thực hiện rất thành công 2 giải đấu này và gây tiếng vang dữ dội với giới truyền thông trên toàn thế giới. Đặc biệt ở năm 2013, dù lần đầu tiên tổ chức, All Star tại Trung Quốc khiến cả thế giới ngưỡng mộ vì quy mô không kém gì chung kết thế giới mùa 2 trước đó cả.

Để rồi, một số game thủ chốt vài câu đến xanh rờn:


Vui cái khỉ mốc!!!

"Vui cái khỉ mốc"!!!

Thất bại, chúng tôi cùng các fan chưa dám khẳng định bởi giải đấu còn vài ngày nữa mới kết thúc, chưa ai nói trước điều gì cả. Chỉ có điều: “Thắng thì vui thật nhưng thua thì không vui chút nào đâu, hơn nữa thua nhảm mới bực mình”.


Cố nốt vài ngày nào!!!

Cố nốt vài ngày nào!!!

Dù sao đi nữa, đây có thể là một thiếu sót trong khâu tổ chức của Riot, hi vọng họ sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Còn chúng ta, chúng ta hãy tận hưởng nốt không khí thể thao điện tử bậc nhất hành tinh trước khi bước vào kì thi cuối kì và năm mới 2016 các bạn nhé.