Cộng đồng bất mãn vì bị lừa DotA 2 sắp về Việt Nam

YLTĐ  | 01/08/2011 10:00 AM

Có vẻ như chiến lược quảng bá thương hiệu của League of Legends đã phản lại tác dụng.

Như các bạn đã biết, gần đây, tựa game League of Legends (LoL) do Garena phát hành đã chính thức xuất hiện tại thị trường Việt dưới cái tên Chiến Thần. Đó vốn là một điều hết sức đáng mừng bởi mọi người sẽ có thêm một sự lựa chọn cho mình trong thế giới GO, đặc biệt hơn nó lại là một tựa game mang đậm chất eSport, nếu thu hút được lượng người chơi của cộng đồng này thì chắc chắn Chiến Thần sẽ có thể tiến rất nhanh và rất xa trong khoảng thời gian ngắn.
 
Để làm được điều đó, NPH LoL đã tiến hành một bước đi hết sức táo bạo, đó là lập ra hẳn một thông báo đến toàn thể mọi người rằng DotA 2 - tựa game mà cộng đồng đang chờ đợi bấy lâu sẽ chính thức được phát hành vào cuối tháng 7. Đương nhiên, với vị thế quá lớn của cái tên DotA 2, trang web này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một lượng đông đảo người chơi.
 
Nước cờ táo bạo của Garena.
 
Tuy nhiên, người chơi dường như ngay lập tức phát hiện ra đó chỉ là chiêu bài nhằm thu hút thị phần của NPH, cụ thể ở đây là garena, bởi lẽ khi website chính thức được ra mắt thì nó lại có tên gọi là Chiến Thần chứ không còn là DotA 2 như đã thông báo trước đó, hơn nữa chỉ cần nhìn qua thôi gamer cũng nhận ra đây là game LoL phiên bản Việt hóa.
 
Một chiến lượng quảng bá (hay còn gọi là PR) cực kì độc của LoL, tuy nhiên có vẻ như thực tế thì phương pháp này đã phản tác dụng. Hàng loạt gamer (chủ yếu là thuộc cộng đồng eSport) đã lên tiếng chỉ trích hành động không khác gì lừa người chơi này của NPH. Hãy cùng điểm qua những nhận xét của cộng đồng eSport Việt về vấn đề này được đăng tải trên các diễn đàn lớn:
 
Sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ.
 
Game thủ Bisu nói: “Thứ nhất là đánh giá về chuyên môn thì game này quá xấu, thua xa WarCraft III, server thì không ổn định, ping lúc rất ngon lúc thì nhảy lên 300, 400 (rất lag) và đương nhiên đó là điều không thể chấp nhận được với một tựa game mang đậm chất chiến thuật....”.
 
“... Cái Wallpaper rõ ràng là của DotA 2, LoL không hề có hình ảnh đó, thế nên thật khó để chối cãi, chẳng hiểu các bạn trong đội ngũ phát hành nghĩ gì nữa”.
 
Chiến Thần = DotA 2?
 
Cùng quan điểm tương tự, game thủ trun93 chia sẻ: “Không biết các gamer khác sao chứ mình thì có ác cảm với Chiến Thần... Rõ ràng là LoL chứ có phải DotA 2 đâu mà lấy danh nghĩa của game này đi quảng bá? Trong khi DotA 2 là tên của sản phẩm game mới mà Ice Frog và Valve sắp tung ra cơ mà, nghe đồn 18/8 mới cho chơi thử hay sao ý”.
 
Trên diễn đàn VOZ, đã có rất nhiều gamer, có thể do ít cập nhật thông tin nên bị nhầm tưởng rằng DotA 2 đã thực sự cập bến thị trường Việt, họ đã hỏi han rất nhiều nơi để xin link download game, đương nhiên sau khi biết được sự thật thì cảm giác thực sự rất hụt hẫng và thất vọng. Dưới đây tiếp tục là những lời nhận xét về hành động này của NPH:
 
Game thủ Slmes: “Làm gì đã có DotA 2, em nó hình như 18/8 này mới được anh chị Valve ra mắt cơ mà, LoL chỉ na ná DotA thôi, rõ ràng là không phải DotA 2 thực sự mà garena vẫn cải trang được, đúng là chỉ có thể bắt gặp tình huống này ở Việt Nam mà thôi”.
  
Chiêu PR "cao tay" giờ lại đang phản tác dụng.
 
Trên thực tế, không ít gamer đã từng chơi LoL ở server nước ngoài đều có cùng nhận xét rằng đây là một tựa game hay, hấp dẫn và có tiềm năng phát triển ở thị trường Việt, vì thế đáng lẽ không cần thiết phải lợi dụng tên tuổi của người khác để đánh bóng mình như vậy.
 
Hi vọng rằng NPH sẽ sớm có biện pháp nhằm khắc phục sự cố này đồng thời đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định hơn nữa, nếu làm được điều đó thì LoL hoàn toàn có thể trụ vững, thậm chí là phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam mà không cần dựa dẫm vào ai cả.