“Come Back” Hàn Quốc, siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Flame được kì vọng gia nhập SKT T1

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2015 12:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như các bạn đã biết, do bị hắt hủi tại đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại LGD Gaming, game thủ “Tài hoa bạc mệnh” Flame phải quay trở về quê hương trong thời gian tới.

Với các game thủ Liên Minh Huyền Thoại lâu năm, chắc hẳn mọi người không lạ lẫm gì với Flame – game thủ đường trên xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2013, từng một thời gồng gánh cả team CJ Entus Blaze bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp. Đáng tiếc, chỉ sau một thời gian ngắn, Meta không còn ủng hộ đường trên như trước, cả 2 nhà CJ Entus bất lực nhìn 2 tổ chức SKT T1 và Samsung Galaxy cạnh tranh nhau vị thế số 1 khu vực Hàn Quốc.


Flame từng được giới chuyên môn đánh giá cao về Tài lẫn Sắc.

Flame từng được giới chuyên môn đánh giá cao về Tài lẫn Sắc.

Ngay sau đó, Flame vẫn giữ được phong độ nhưng tầm ảnh hưởng không còn được như xưa nữa. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, CJ Entus gộp nhất tổ chức, Flame tìm mảnh đất hứa cho bản thân bằng việc tới Trung Quốc và gia nhập đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại LGD Gaming cùng Acorn. Thêm một lần đau, Flame lại bị thế lực ngầm của Acorn chèn ép khiến anh mòn mỏi trên ghế dự bị, thui chột dần tài năng. Thế là hết một thời hoàng kim cùng người đàn anh Shy của CJ Entus Frost.


Flame chịu duyên hẩm phận hiu tại LGD Gaming.

Flame chịu duyên hẩm phận hiu tại LGD Gaming.

Mới đây, tin tức LGD tuyển thêm người đi đường trên của đương kim vô địch chung kết thế giới là Marin khiến Flame phải “Cuốn gói hành lí” về nước. Hiện tại, theo nguồn tin của một nhà báo cực kì uy tín trang TheScore Esports cho hay: “Flame đang đàm phán hợp đồng với một đội tuyển nào đó của Hàn Quốc và ví nó như một phép màu đêm giáng sinh”. Mặc dù không còn phong độ như thời kì đỉnh cao, giới game thủ Hàn Quốc vẫn hi vọng rằng chàng trai này sẽ tỏa sáng trong tương lai. Theo chúng tôi, khả năng cạnh tranh của Flame so với phần còn lại ở Hàn Quốc thừa có, chỉ có điều anh bắt nhịp được với lối chơi tập thể ở đội tuyển mới hay không mà thôi!!!


Liệu anh có tìm được bến đỗ mới để hòa nhập???

Liệu anh có tìm được bến đỗ mới để hòa nhập???

Và mới đây, một cuộc khảo sát về điểm đích đến của Flame cũng được nhà báo này đưa ra với chủ đề: “Bạn muốn Flame về đội tuyển nào”? Thật bất ngờ, số lượt bình chọn cao nhất thuộc về đội tuyển SKT T1, nơi đã có Duke lấp chỗ trống cho Marin. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng SKT sẽ có 2 vị trí TOP để cạnh tranh với nhau. Và nếu điều đó trở thành sự thật thì sẽ rất thú vị khi Marin từ SKT chuyển sang LGD và ngược lại Flame cập bến SKT để thế chỗ Marin.


SKT Flameeeeeeeee!!!!

SKT Flameeeeeeeee!!!!

Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn muốn Flame thi đấu tốt trong bất cứ màu áo nào anh sẽ khoác lên mình trong tương lai. Dễ hiểu thôi, tài năng của anh chàng này có thừa, chưa kể khoản sở hữu Fan Girl dài dằng dặc vì độ điển trai nữa. Đáng tiếc, Flame hơi “Hồng Nhan Bạc Phận” nên hi vọng anh sẽ được sống thoải mái nhất với niềm đam mê trước khi treo chuột giải nghệ.