Clip game thủ gà nhưng to mồm nhất Liên Minh Huyền Thoại

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2015 11:52 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một đoạn clip của game thủ Liên Minh Huyền Thoại Taha Iftikhar quay lại quá trình chơi đã cho thấy anh chàng này phải chịu đựng người đồng đội gà nhưng cực kì to mồm trong game.

Nếu là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại thì chắc hẳn đã không ít lần bạn gặp phải những gã người chơi khả năng không có nhưng vẫn có thể đổ lỗi cho đồng đội một cách tỉnh bơ. Đây này có thể được coi như một trong những điều gây khó chịu nhất khi chơi Liên Minh Huyền Thoại hay bất kì một tựa game MOBA nào khác bởi bạn đã phải mất công gánh team nhưng chẳng hề được khen gì cả mà thậm chí còn bị... chửi thêm.

Lý giải cho sự vô lý này, nhiều game thủ chuyên nghiệp cho rằng để có thể thấy được ai là người đúng, người sai, ai là người chơi hay, chơi lỗi thì bạn cần phải có trình độ nhất định. Mà nếu người chơi của bạn là một con gà thì việc họ không nhận ra được rằng họ đang mắc lỗi, họ là cục tạ... thì cũng là điều khá dễ hiểu.

Mới đây, một đoạn clip của game thủ Taha Iftikhar quay lại cảnh anh chàng phải chịu đựng và support cho người đồng đội "đã gà còn to mồm" của mình đã khiến cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại phải bật cười trước tình huống trớ trêu mà anh chàng này gặp phải.

Trong đoạn clip này, có thể thấy game thủ Taha Iftikhar đang chơi Thresh và đi support cho Caitlyn. Mặc dù anh chàng chơi Thresh đã liên tục ép góc, tung ra những cú kéo chuẩn xác nhưng người chơi Caitlyn vẫn khăng khăng cho rằng chính anh ta làm cho bộ đôi đường dưới này bị thua lane.

Anh chàng Thresh của chúng ta liên tục kéo Án Tử trúng

Anh chàng Thresh của chúng ta liên tục kéo Án Tử trúng

Cuối cùng, khi Thresh tung ra cú án tử chính xác và đem lại 2 mạng cho bộ đôi đường dưới thì người chơi Caitlyn kia vẫn khăng khăng cho rằng công này không thuộc về Thresh mà chỉ là do Nami phía bên kia đi lỗi mà thôi.

Để rồi Caitlyn lại mắc lỗi trúng cầu nước, vậy mà game thủ cầm Caitlyn vẫn có thể blame cho Thresh được...

Để rồi Caitlyn lại mắc lỗi trúng cầu nước, vậy mà game thủ cầm Caitlyn vẫn có thể blame cho Thresh được...

Điều đáng nói ở đây chính là nếu phân tích kĩ thì chính Caitlyn mới là người thường xuyên di chuyển lỗi khi liên tục bị Nami tung cầu nước trúng để rồi biến nỗ lực kéo án tử của Thresh trở thành vô ích. Vậy mà anh chàng vẫn có thể liên tục đổ lỗi cho đồng đội cũng như phủ nhận công lao mà Thresh mang lại.

Mặc dù gặp phải một gã đồng đội "không biết tốt xấu" như vậy nhưng anh chàng Taha Iftikhar của chúng ta vẫn bình tĩnh đánh và thể hiện bản lĩnh của mình. Thiết nghĩ, bất cứ game thủ Liên Minh Huyền Thoại nào cũng nên học tập tinh thần này của Taha Iftikhar để tránh phải tình trạng cãi cọ, chửi bới để rồi phá game.

 

>> Liên Minh Huyền Thoại: Lại xuất hiện trường hợp Stream rao bán tool hack công khai