Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/07/2013 02:00 PM

Không ít thay đổi thú vị đã xuất hiện trong bản cập nhật DOTA 2 tháng 7.

Thêm vào DOTA 2 hero Abaddon, the Lord of Avernus

Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2 1
Cuộn dây sự sống và cái chết giờ trói buộc tất cả chúng ta lại với nhau.

Cốt truyện :

Suối nguồn Avernus là cội nguồn của sức mạnh của một gia tộc, một vết nứt trong đá từ thời nguyên thủy nơi nó bắt nguồn tạo nên sức mạnh tiên tri của gia tộc này qua nhiều thế hệ. Mỗi trẻ sơ sinh của gia tộc Avernus khi sinh ra đều được tắm trong sương mù đen, và sau khi được rửa tội với thứ nước này này họ được kết nối với các nguồn năng lượng thần bí của đất mẹ. Chúng lớn lên trong niềm tin rằng mình phải hết mình bảo vệ các truyền thống của dòng họ, cội nguồn sức mạnh gia tộc, nhưng thực ra cái mà họ thực sự bảo vệ chính là bản thân Font. Và lí do của những làn sương cũng không rõ ràng.

Khi tắm cho đứa trẻ Abaddon trong suối nguồn, những người thực hiện nói rằng có điều gì đó đã thất bại. Vị cha xứ người rửa tội kể rằng trong đôi mắt của đứa trẻ bùng lên một ánh sáng của sự siêu nhiên thứ mà sẽ làm rung chuyển tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cậu bé lớn lên với tất cả sự kỳ vọng của gia tộc, hướng cậu đi theo con đường tất cả các tiền bối của Avernus đã tạo ra trong chiến tranh, để rồi đến một ngày, cậu có thể dẫn đội quân của gia tộc trong việc bảo vệ các vùng đất của tổ tiên. 

Nhưng Abaddon là luôn luôn làm khác. Khi mọi người được tập luyện, rèn luyện với vũ khí thì cậu lại ngồi một thiền định trong làn sương mù. Cậu học theo một cách khác, pha trộn tinh thần của mình với những tiềm năng chảy từ xa bên dưới đất mẹ, và rồi cậu đã trở thành một sinh vật của màn sương đen.

Một sự cay đắng trong gia tộc Avernus – tất cả những người già trẻ đều cáo buộc cậu đã bỏ mặc trách nhiệm của mình. Nhưng tất cả những lời buộc tội như dừng lại khi Abaddon tiến vào trận chiến, và họ thấy như thế nào, sức mạnh của của sương mù đem đã cho cậu làm chủ được sự sống và cái chết của bản thân, thứ vượt xa sức mạnh của các tộc trưởng đã từng được biết đến..

Một số câu nói của Abaddon: 

- “I swept away your Red Mist Army, Axe” - (Ta đã quét sạch làn Sương Đỏ của mi, Axe). Nói khi giết được Axe.

- “What's that, Silencer? I couldn't hear you” - (Sao thế Silencer, ta chẳng thể nghe thấy ngươi). Nói sau khi giết được Silencer.

- “Axe, a fellow fighter of the mist” - (Axe người đồng đội của làn sương). Nói khi gặp Axe cùng team.

- “Tell me where to walk and not to walk, Techies” - (Nói cho tôi biết chỗ nào nên đi và không nên đi, Techies.) Nói với Boom khi cùng team.

- “Come, friend, let us fill their souls with terror” - (Bạn hiền đến đây, chúng ta sẽ làm tâm hồn chúng tràn ngập sợ hãi.) Nói khi gặp Soul Keeper cùng team.

Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2 2

Các thay đổi và sửa lỗi khác:

Gameplay

- Death Prophet: Fixed AI với Exorcism: Exorcism đôi khi gây ảnh hưởng ít hơn với các mục tiêu ở xa.
- Doom: Sửa lỗi Doom: Doom không làm mất Flak Cannon.

Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2 3

- Huskar: Sửa lỗi vẫn có thể tấn công khi đang cast Life Break.
- Jakiro: Sửa lỗi debuff của Liquid Fire  có thể bị xóa bởi manta/BKB.
- Lich: Sửa lỗi sát thương khi ở các khoảng cách khác nhau của Frost Nova.

Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2 4

- Omniknight: Sửa lỗi các phép không ảnh hưởng lên các unit máy móc.
- Phantom Assassin: Sửa lỗi  Stifling Dagger bay quá chậm.
- Sven: Sửa lỗi AOE của Storm Hammer không ảnh hưởng đến các mục tiêu tàng hình.
- Sửa lỗi các xe pháo không tăng sát thương khi nhà lính tầm xa bị phá hủy.
- Sửa lỗi Buckler và Mekansm cồng dồn giáp khi kích hoạt.
- Sửa lỗi Vladmir's Offering không hoạt động trên các xe công thành.

Bên cạnh đó là một số bộ trang phục mới cho tướng

Chi tiết về bản cập nhật tháng 7 của DOTA 2 5