Cao thủ Trung Quốc Misaya: LMHT Hàn Quốc không hề đáng sợ

PV  - Theo PLXH / PLXH | 19/12/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Misaya - đội trưởng World Elite và cũng là Twisted Fate số 1 thế giới về tương lai của đội.

World Elite là đội tuyển đã đón nhận nhiều tin dữ trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Misaya - đội trưởng World Elite và cũng là Twisted Fate số 1 thế giới về tương lai của đội.

Cao thủ Trung Quốc Misaya: LMHT Hàn Quốc không hề đáng sợ 1

Cảm ơn vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn nhỏ này. Gần đây, chúng ta đã đón nhận nhiều tin xấu cho World Elite. Người hâm mộ đang chờ đợi xem bước đi tiếp theo của câu lạc bộ sẽ là gì?

Không ai vui vẻ vì những chuyện đang xảy ra cả. Câu lạc bộ đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi việc êm xuôi. WE.Sky (1 huyền thoại Warcraft III) cũng đang cố gắng không ngừng. Chúng tôi đang đưa ra những chỉnh sửa cuối cùng và hi vọng có thể mang đến những tin tốt cho mọi người.

Vậy là sẽ có những thay đổi trong đội hình?

Tôi muốn nói là mọi người đều cố gắng hết mình và chúng tôi cũng phải hi sinh không ít, đặc biệt là Caomei và Claerlove. Họ luôn luyện tập và cố để mang lại kết quả tốt nhất, tuy nhiên tin buồn là việc thay đổi đội hình là không thể tránh khỏi.

Anh nghĩ rằng sẽ mất bao lâu để huấn luyện viên mới thích nghi với đội? Khía cạnh nào sẽ quan trọng?

Tôi chưa thể nói về huấn luyện viên vào lúc này. Kịch tính và những lời đồn thổi vẫn còn khá nhiều nên tôi nghĩ câu lạc bộ sẽ muốn dàn xếp mọi chuyện trước khi đưa ra những thông tin chính thức.

Gần đây anh có luyện tập không và anh luyện tập như thế nào?

Chúng tôi tập trung vào những vấn đề nội bộ. Các thành viên của đội đều cần nghỉ ngơi và chúng tôi đang cố gắng để vượt qua giai đoạn này càng nhanh càng tố, sau đó mới bắt đầu luyện tập.

Cao thủ Trung Quốc Misaya: LMHT Hàn Quốc không hề đáng sợ 2

Mùa 4 và mùa 3 của Liên Minh Huyền Thoại rất khác nhau. Theo anh điều gì thay đổi nhiều nhất ở đường giữa? Anh có đội hình hay chiến thuật nào mới không?

Các sát thủ không còn quá mạnh ở đường giữa nữa. Những caster (tướng dùng nhiều kĩ năng, có thể là gây sát thương vật lí hoặc phép thuật) có khả năng gây sát thương tốt và dồn sát thương vào giữa trận sẽ được ưu ái. Tôi nghĩ những tướng có thể cấu máu như Xerath hay Kog’Maw cũng có thể trở nên rất mạnh. Về chiến thuật, tôi nghĩ đội hình rỉa máu và giao tranh từ sớm sẽ hiệu quả.

Chức vô địch ở mùa 3 và World Cyber Games đều về tay người Hàn Quốc, anh có nghĩ rằng họ là bất bại không? Trung Quốc còn thiếu thứ gì?

Các đội Hàn Quốc không quá mạnh như những gì chúng ta nói về họ. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về Thể Thao Điện Tử ở Hàn cũng như cơ sở hạ tầng của họ thì tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi có ở Trung Quốc. Tôi hi vọng mọi người sẽ hỗ trợ và thấu hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này ở Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông cũng rất quan trọng. Là 1 game thủ, tôi hi vọng sự nghiệp của mình sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn trong tương lai bởi vì nó rất hứa hẹn.

Vậy còn những trận đấu trong tương lai thì sao? Anh nghĩ thế nào?

Tôi tin tưởng đồng đội 1 cách vô điều kiện. Tôi tin rằng World Elite sẽ trở lại với ngôi vương vào 1 ngày nào đó.

Cao thủ Trung Quốc Misaya: LMHT Hàn Quốc không hề đáng sợ 3

Anh có nghĩ rằng World Elite sẽ tỏa sáng ngay trong LPL sắp tới?

Tôi không thể hứa nhưng sẽ cố để giúp những đồng đội tự tin nhất có thể cũng như giúp mọi người tiến bộ. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Nhiều người cảm thấy tiếc vì World Elite phải rã đám, vài người còn hi vọng World Elite sẽ tập hợp lại và vượt qua giai đoạn này. Anh muốn nói gì với họ?

World Elite là nơi giấc mơ của tôi bắt đầu. Tôi chắc rằng những người hâm mộ và bạn bè biết rằng mọi thành viên trong đội đều có những khúc mắc riêng. Ai cũng mắc sai lầm và tôi cũng không phải 1 ngoại lệ, nhưng chúng ta nên được tha thứ. Nhân chi sơ tính bản thiện nên tôi hi vọng những người hâm mộ đừng đi quá giới hạn bằng việc nói không hay về những người khác.

Tôi muốn cảm ơn những fan hâm mộ của World Elite. Tôi biết mọi người đang phẫn nộ nhưng tôi cũng biết mọi người đều rất tốt bụng và không nên kết án “kẻ xấu” đó.

Tôi muốn cảm ơn đồng đội, những người đã đưa World Elite đến bục vinh quang. Tôi rất vinh dự được có những trải nghiệm cùng các bạn, bao gồm cả những gian khổ và cay đắng.

Tới người bạn bè/anh em thân thiết nhất. Tôi sẽ không quên mọi người đã thế nào. Khi đội có rắc rối, cậu luôn là người đầu tiên xắn tay lên. Khi tôi không có tự tin, cậu cổ vũ tôi và nói rằng tôi là người cần được thấu hiểu. Nhưng cậu đã không nói rằng anh cũng cần được như vậy. Tôi ghét bản thân mình vì đã không nhìn rõ cậu. Nhưng tôi cũng không muốn hiểu rõ cậu, bởi tôi hi vọng rằng con người thật của cậu là người luôn mỉm cười, quan tâm và nấu ăn cho chúng tôi khi đói (nói về thành viên nào đó đã rời World Elite, Misaya không chỉ đích danh).

Cuối cùng, cảm ơn vì đã luôn ở bên chúng tôi. Cảm ơn vì đã không rời bỏ đội khi chúng tôi cần các bạn nhất.