Cao thủ DotA Châu Âu hợp sức để đánh bại Trung Quốc

Ú Ú  | 04/11/2011 10:00 AM

Tình hình DotA thế giới ngày càng nóng trước ngày WDC khởi tranh vào tháng 11 này.

Vừa qua, ông vua DotA 2 - Na`Vi thông báo sẽ “mượn” carry chính của đội M5 để thách đấu với DotA Trung Quốc.
 

Kể từ khi thủ lĩnh Art-Style rời đội, Na`Vi liên tiếp vấp phải khó khăn khi chỉ có 4 thành viên chính thi đấu. Mặc dù nhận sự hỗ trợ của ganker người Nga - Sergey ‘AA’ Revin (tức Ars-art, từng thi đấu cho đội DotA huyền thoại Virtus Pro) để giành chức vô địch ESWC vừa qua, nhưng xem ra, sức mạnh của Na`Vi vẫn chưa được như xưa.

Để đủ sức đương đầu với các thế lực DotA Trung Quốc tại World Cup DotA Championship (WDC) sắp tới đây, Na`Vi đã quyết định “mượn” carry chính của đội DotA Nga M5 là Sergey ‘God’ Bragin.

Ngay lập tức, tranh cãi đã nổ ra trên các trang tin DotA về quyết định trên. Nhiều người cho rằng, vị trí thi đấu của God sẽ bị trùng với hai game thủ LightofHeaven và XBOCT, khiến chiến thuật của Na`Vi ngày càng thu hẹp. Một số ý kiến khác thì cho rằng kĩ năng cá nhân và teamwork của God mang đến một sức mạnh mới cho Na`Vi.
 
God (bên trái) cùng đồng đội NS.

God từng có một thời gian dài thi đấu dưới màu áo M5, giúp đội này gặt hái được nhiều chức vô địch trong thời gian gần đây như Intel Challenge SuperCup 9, Techlabs Cup 2011… Anh được coi là một trong số các carry có phong độ ổn định nhất Châu Âu hiện nay, nổi tiếng với các hero như: Shadow Fiend, Spectre, Nerubian Weaver.

Ngoài ra, cộng đồng DotA hiện đang thắc mắc M5 sẽ xoay xở ra sao nếu God tham dự WDC cùng Na`Vi? Và khả năng nào cho PGG và Vigoss xuất hiện tại WDC? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

M5 sẽ tìm ai để thay thế?

Theo thông tin từ Ban tổ chức, WDC sẽ diễn ra từ ngày 11 – 13/11 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là một giải đấu lớn, quy tụ các đội DotA mạnh nhất trên toàn thế giới cùng tranh tài. Tổng giá trị tiền thưởng lên tới hơn 700 triệu VNĐ.


Xem thêm:

eSport

DotA