AoE Việt – Trung: Tuyệt vời thần đồng Việt Nam (update)

YLTĐ  | 10/12/2011 09:10 PM

Có lẽ ít ai ngờ tới Chim Sẻ Đi Nắng có thể đánh hay đến như vậy.

Buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên 10/12/2011 đã diễn ra những trận đấu ở vòng bán kết thể loại 4 vs 4 Random. Trong khi Hà Nội và Thái Bình phải tự loại lẫn nhau thì TPEC phải gánh một tránh nhiệm cao cả hơn rất nhiều, loại team AoE Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, một lần nữa người Trung Quốc lại khiến chúng ta phải bất ngờ. ShenLong cùng các đồng đội đã thi đấu rất xuất sắc, thậm chí họ đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 (đánh chạm 3). Nhưng sau đó, với sự cố gắng vượt bậc, TPEC đã cân bằng tỷ số và buộc C đấu phải bước vào trận thứ 5 định mệnh.
 
Tại đây, dường như ông trời đã sắp xếp cho quân và bài của 2 bên khá ngang nhau (không bên nào có quân tuyển). Và trong một lần hiếm hoi, chúng ta được chứng kiến trực tiếp thao tác tay của ShenLong, game thủ này đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Vâng, chúng tôi phải dùng tới từ bàng hoàng mới có thể diễn tả độ bá đạo của ShenLong.
 
ShenLong luôn được chăm sóc rất kĩ.

Cầm Sumerian trong cánh với một bài cũng không phải quá giàu (ngoài 11’ kích 3 với 26 dân). Thậm chí, khi mới lên đời anh còn liên tục bị ngựa dò và Lạc đà bên phía TPEC quấy phá. Thế nhưng ShenLong đã đỡ nhà cực dẻo và một mình cân cả bản đồ, anh lần lượt đánh từ đầu cánh bên này tới đầu cánh bên kia, càn qua 4 nhà và không cho các game thủ Việt bất cứ cơ hội nào kháng cự.
 
Trận đấu kết thúc bằng pha vẩy E bắt dân của ShenLong, TPEC dù rất cố gắng nhưng cũng đành chấp nhận thua chung cuộc 2-3, nhường vé vào chơi trận chung kết cho các game thủ tới từ Trung Quốc.
 
Nhưng anh lại một mình cân cả bản đồ để mang lại chiến thắng cho team.

Ở trận đấu còn lại, 2 team được đánh giá là mạnh nhất của nền AoE Việt đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn. Và cả 2 cũng đã phải bước vào trận đấu thứ 5 mới có thể phân định thắng bại. Tại đây, với sự thi đấu xuất thần của “cụ rùa” Linda, Hà Nội đã xuất sắc loại một Thái Bình đang ở đỉnh cao phong độ, để trở thành đại diện ưu tú nhất bước vào trận tranh ngôi vô địch thể loại 4 vs 4 với team của ShenLong.
 
Phong độ xuất sắc của Linda đã mang về cho Hà Nội tấm vé chơi vòng chung kết.

Ngay sau đó, các trận đấu đầu tiên ở thể loại solo Shang sở trường của người Trung Quốc đã được bắt đầu. Niềm hi vọng của cộng đồng Việt đặt cả lên vai của thần đồng AoE Chim Sẻ Đi Nắng. Đối thủ của em là Sáo Mã Can – một cái tên còn khá xa lạ đối với chúng ta.
 
Trước khi giải đấu này diễn ra, đã có tin đồn rằng CSDN đang luyện tập đánh solo Shang Hỗn Mã (xọc kẹp cung). Và cho tới thời điểm này, có thể khẳng định rằng tin đồn đó là chính xác. Đối mặt với Sáo Mã Can, CSDN liên tục sử dụng bài 3 nhà L và 2 nhà A.
 
Bài đánh Shang của CSDN.

Mặc dù thất bại trong trận đấu đầu tiên, nhưng CSDN đã thực sự bùng nổ ở 2 trận đấu sau đó để nâng tỷ số lên thành 2-1. Tuy nhiên, Sáo Mã Can cũng chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi nhanh chóng cân bằng tỷ số 2-2 (một phần do nhà CSDN quá nhiệt).
 
Trận đấu giữa CSDN và Sáo Mã Can đã diễn ra hết sức căng thẳng.

Trận đấu thứ 5 quyết định đã diễn ra theo một kịch bản mà bất kể ai chứng kiến thì tim cũng “to ra vài phân”. Một thế trận đôi công giữa cả 2 bên, tuy nhiên có lẽ vì tính chất quá quan trọng nên không ai dám vội vã tiến công. Một cuộc thi móc máy, bắt quân được cả 2 bên áp dụng. Và CSDN đã chiếm được rất nhiều lợi thế trong cuộc thi đó.

Pha ốp quân quyết định của CSDN.
 
Nhận biết rõ thời cơ, thần đồng AoE Việt đã có đợt tổng tấn công quyết định càn bay toàn bộ quân phòng ngự của Sáo Mã Can. Và dù không muốn, game thủ tới từ Trung Quốc cũng phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-3. Ngay sau trận đấu, ShenLong đã gửi lời chúc mừng đến thần đồng AoE Việt, anh nói rằng CSDN đã đánh rất tốt, hồi 16 tuổi anh không thể nào có được đẳng cấp cao đến như vậy.
 
Cùng hòa chung với niềm vui của CSDN, một game thủ 9x khác tới từ Hải Phòng là Khủng Long cũng đã khiến toàn bộ sân khấu như muốn vỡ tung khi chiến thắng truyền nhân của ShenLong là Tiểu Mã cũng với tỷ số 3-2 để trở thành đại diện tiếp theo bước vào vòng sau thể loại solo Random.
 
Thật đáng tiếc, CSDN và Khủng Long là 2 game thủ cuối cùng của VN bước tiếp đến vòng 2, tất cả những gương mặt còn lại đều đã bị loại. Trong đó, đáng tiếc nhất phải kể đến Yugi khi anh chỉ chịu thua sát nút trước Dai Dai.
 
Tại vòng đấu thứ 2, CSDN phải tiếp đón một cái tên quá khủng, người đã từng vô địch solo Shang Trung Quốc với thành tích toàn thắng (quật ngã ShenLong 3-0) Ngạo Thế Quần Hùng. Mặc dù vẫn biết game thủ Việt đã có nhiều tiến bộ, thế nhưng ít ai dám tin vào một kết quả khả quan cho em, bởi NTQH thực sự là một tảng đá quá lớn.
 
Thần đồng (xanh 1) đối đầu với siêu đại cao thủ Hỗn Mã Trung Quốc.

Thế nhưng, một lần nữa CSDN lại chứng minh một điều. Trong thi đấu, không có gì là không thể xảy ra. Trận đầu tiên, bài của cả 2 bên đẹp như nhau và họ đều kích đời từ rất sớm (cuối 9), thế nhưng lực của CSDN lại có phần nhỉnh hơn (còn hẳn bãi quả chưa ăn).
 
Không những vậy, có vẻ như NTQH thi đấu khả chủ quan, anh xây nhà quân không để ý trước mặt là cả một con đê chắn sóng lớn. Do đó, quân khi sinh ra phải đi đường vòng tốn rất nhiều thời gian. Trong khi đó, nhà CSDN lại rất kín, và đương nhiên thế công thuộc về thần đồng AoE Việt.
 
Nhưng NTQH cũng không phải tay mơ, dù gặp vô vàn khó khăn, anh vẫn tạo nên một thế trận ngang ngửa so với đối thủ. Và bước ngoặt của trận đấu đến khi NTQH cố gắng lọt vào nhà CSDN để móc dân, lúc này anh đã bị vẩy e và bị bắt toàn bộ số quân trong khi không gây được bất cứ thiết hại nào cho đối thủ.
 
Bước ngoặt của trận đấu.

Lực mạnh, quân đông hơn, CSDN đã sớm kết thúc trận đấu bằng một pha ốp nhà tổng lực, 1-0 cho thần đồng AoE Việt. Trận đấu thứ 2, mọi thứ thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn khi NTQH (không hiểu vì lý do gì ) đã để chết tới 3 dân, do đó anh đã phải quit ngay ở phút 16 khi đợt quân đầu tiên của CSDN vừa sang nhà.
 
Nhưng đúng với câu “đang vui thì đứt dây đàn”, do BTC chỉ thuê địa điểm tới 5 giờ chiều, nên trận đấu buộc phải tạm dừng. CSDN sẽ tái đấu với NTQH vào 8 giờ tối cùng ngày tại trụ sở GameTV 297 Bạch Mai. 

Update kết quả: 

- Thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng xuất sắc đánh bại Ngạo Thế Quần Hùng với tỷ số 3-1.
- Khủng Long dừng bước khi để thua daidai với tỷ số 1-3.

Hiện tại đang diễn ra các trận đấu ở thể loại 2 vs 2 Random. Mọi thông tin về giải đấu này sẽ liên tục được cập nhật.