All-Star 2015: Phải chơi đội hình “trẻ trâu”, Faker “ăn hành” toàn diện trước Trung Quốc

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2015 10:38 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cuộc đối đầu được mong chờ nhất tại Siêu Sao Đại Chiến 2015 giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã diễn ra vô cùng kém hấp dẫn.

Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng Hàn Quốc và Trung Quốc chính là hai thế lực mạnh nhất của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Chính vì vậy, cộng đồng rất mong muốn chứng kiến những màn đối đầu trực diện đỉnh cao của họ tại giải đấu Siêu Sao Đại Chiến 2015 (All-Star).

Thế nhưng, trận gặp nhau đầu tiên giữa đoàn Hàn Quốc và Trung Quốc lại… cực kỳ kém hấp dẫn. Nguyên nhân chính là bởi Faker và các đồng đội của mình bắt buộc phải chọn những vị tướng theo đúng chất “trẻ trâu”. Còn độ dị nó đến đâu thì các bạn hãy cứ nhìn vào đội hình dưới đây sẽ rõ:


Đội hình cực trẻ trâu của khu vực Hàn Quốc.

Đội hình cực "trẻ trâu" của khu vực Hàn Quốc.

Hàn Quốc

- MaRin (Đường Trên): Fiora

- Score (Đi Rừng): Darius

- Faker (Đường Giữa): Lee Sin

- PraY (Xạ Thủ): Alistar

- Madlife (Hỗ Trợ): Braum

Có tới 3 lượt lựa chọn mà 100% chúng ta không thể được chứng kiến ở các trận đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, đó chính là Darius đi rừng, Lee Sin đi đường giữa và đặc biệt là Alistar Xạ Thủ… Tuy nhiên, đây là chế độ chơi “Chọn 10”, chính cộng đồng fan hâm mộ mới là người chọn tướng cho các tuyển thủ, do đó không thể trách ai được.

Ở phía còn lại, Trung Quốc lại được sở hữu một đội hình cực ổn, cụ thể như sau:

Trung Quốc

- Koro1 (Đường Trên): Annivia

- Clearlove (Đi Rừng): Graves

- Rookie (Đường Giữa): Azir

- Uzi (Xạ Thủ): Ashe

- PYL (Hỗ TRợ): Thresh

Mặc dù không phải là quá chuẩn, nhưng ít ra các vị tướng mà khu vực Trung Quốc được chọn còn hợp lý và có tính thi đấu hơn rất nhiều so với đối thủ.

Với tương quan lực lượng như vậy, chắc hẳn các bạn cũng đã phần nào tưởng tượng ra thế trận của cặp đấu này. Bất chấp việc Hàn Quốc có được chiến công đồng, Faker và các đồng đội chỉ đương cự được một thời gian ngắn trước khi bị Trung Quốc lấn lướt hoàn toàn.


Azir cân đôi ở đường giữa.

Azir cân đôi ở đường giữa.

Lee Sin trong tay Faker không thể nào đối đầu được với Azir của Rookie, thậm chí anh có kêu gọi cả người đồng đội đi rừng Darius ra thì đối phương cũng cân 2 luôn. Khu vực đường dưới cũng bi thảm không kém, với việc phải chơi cặp đôi Alistar Braum… PraY cũng như Madlife không thể thi đấu nổi trước Thresh Ashe.

Càng đánh bên phía Trung Quốc càng tỏ rõ sự vượt trội về mặt đội hình, và khi họ tập trung lại để giao tranh cũng như đẩy đường thì phía Hàn Quốc không hề có một cơ hội nào để phản kháng.


Hàn Quốc gần như không có sức để phản kháng.

Hàn Quốc gần như không có sức để phản kháng.

Trận đấu lúc này chỉ là cuộc thi “giã lần” của các thành viên đội tuyển Trung Quốc mà thôi. Họ liên tục thi nhau tiễn Faker và “đồng bọn” lên bảng đếm số. Kết quả cuối cùng, sau chỉ 20 phút 32 giây thi đấu, Hàn Quốc đã phải gác chuột trước đối thủ với tỷ số mạng chênh lệch là 9 – 23. Lee Sin trong tay Faker có KDA là 0/3/1 và gần như không có tính chất thi đấu trong trận này.


Faker bị ăn hành tuyệt đối ở trận đấu này.

Faker bị "ăn hành" tuyệt đối ở trận đấu này.

Tuy nhiên, do đây chỉ là trận đấu ở chế độ Chọn 10 nên Trung Quốc chỉ mang về cho team Băng được 50 điểm.

 

Trận đấu Hàn Quốc vs Trung Quốc (Chọn 10)

Trước đó, trong trận đấu mở màn, khu vực Châu Âu cũng đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục trước khu vực Bắc Mỹ với sự tỏa sáng của Jax trong tay Huni (cân cả team). Chung cuộc, cho tới thời điểm hiện tại, team Băng đang dẫn trước team Hỏa 150 điểm.


Châu Âu đã có màn lội ngược dòng hấp dẫn trước Bắc Mỹ ở trận đấu trước đó.

Châu Âu đã có màn lội ngược dòng hấp dẫn trước Bắc Mỹ ở trận đấu trước đó.

Hiện tại Siêu Sao Đại Chiến 2015 đang bước vào loạt trận 1v1, các bạn có thể theo dõi trực tiếp mọi diễn biến của giải đấu này TẠI ĐÂY.