5 điểm nhấn tại vòng chung kết DOTA 2 Asia Championship

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2015 01:20 PM

Cùng nhìn lại 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận chung kết tổng giải DOTA 2 Asia Championship.

Giải DOTA 2 DAC 2015 đã kết thúc bằng trận chung kết một chiều với chiến thắng thuyết phục giành cho Evil Geniuses. Cùng điểm lại 5 dấu ấn đáng chú ý nhất sau trận đấu triệu đô này.

Sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của DOTA 2 ngày càng lớn.

Sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của DOTA 2 ngày càng lớn

Sở hữu tổng giải thưởng lên đến hơn 3.000.000 USD, DOTA 2 Asia Championship đã trở thành giải đấu eSport lớn thứ 2 trong lịch sử thế giới. Vị trí đầu tiên hiện đang thuộc về The International 2014 với số tiền thưởng khổng lồ: 10.000.000USD.

Thông qua những con số kể trên, chúng ta phần nào có thể tưởng tượng được sức hút và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của DOTA 2 trên toàn thế giới. Với đà phát triển như vũ bão, những thành công ngày hôm nay của DOTA 2 vẫn chưa phải là giới hạn cực đại. Trong thời gian tới đây, người hâm mộ chắc chắn sẽ còn được thấy những thành tựu và giới hạn mới của môn thể thao điện tử này.

DOTA 2 và một thế giới phân cực

Sau một mùa TI4 thất bại nặng nề, nền DOTA 2 phương Tây đã cuộc cải tổ rất lớn và họ đã trở lại một cách vô cùng mạnh mẽ. Chiến thắng thuyết phục của Evil Geniuses trên đất Trung Quốc như một lời khẳng định của người phương Tây rằng: họ đã, đang và vẫn sẽ là một thể lực thực sự trên bản đồ DOTA 2 thế giới.

Với người Trung Quốc, giải DAC năm nay là một thất bại cay đắng và tủi hộ. Newbee, CDEC, LGD, iG, Big God và cuối cùng là VG đã lần lượt ngã ngựa. Nếu như kết quả của VG và Big God còn có thể tạm chấp nhận được thì trường hợp của LGD, CDEC và đặc biệt là Newbee quá khó để thông cảm.

Vào thời điểm mà TI5 còn nửa năm nữa sẽ khởi tranh, những người Trung Quốc cần hành động ngay để lấy lại vị thế của họ. Thời gian vẫn còn đủ và chúng ta hãy cùng chờ xem sự chuyển mình của nền DOTA 2 lớn nhất thế giới này.

Evil Geniuses là cái nôi của những thần đồng

Không quá khi nói rằng mùa giải DAC năm nay thực sự là một show diễn trình làng ấn tượng của SumaiL, tài năng 15 tuổi của Evil Geniuses. Sau thời kỳ của Arteezy và Zai, EG một lần nữa lại cho ra lò một tài năng trẻ làm quay cuồng cả thế giới.

SumaiL (ở giữa) đang khiến cộng đồng DOTA 2 thế giới phát sốt.

SumaiL (ở giữa) đang khiến cộng đồng DOTA 2 thế giới phát sốt.

Nếu ai đã từng chứng kiến SumaiL thi đấu, hẳn sẽ phải giật mình về độ tuổi 15 của thần đồng nhà EG. Bé người, bé tuổi nhưng chàng trai có quốc tịch Pakistan này mang trong mình một tiềm năng vô cùng to lớn. Arteezy ư? Đó đã là quá khứ rồi. Giờ là thời của SumaiLLLLLLL …..

Fy đang trên đường trở thành tượng đài như những bậc đàn anh

Dù Vici Gaming đã để thua trắng 0-3 trong trận chung kết nhưng chúng ta không thể không thừa nhận một thực tế rằng: fy vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Sở hữu một lối đánh thông minh, sáng tạo cộng với kỹ năng siêu việt, đội trưởng của VG xứng đáng nhận điểm 9/10 trong trận đấu vừa qua. Điểm trừ duy nhất của fy có lẽ đang nằm ở khâu draft. Những lượt ban-pick của anh trong trận chung kết này chưa thật sự hợp lý và nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của VG.

Hành trình của Black tại Vici Gaming có lẽ đã đi đến những ngã rẽ cuối cùng.

Hành trình của Black tại Vici Gaming có lẽ đã đi đến những ngã rẽ cuối cùng

Trước khi DAC 2015 khởi tranh, đã có rất nhiều luồng thông tin xoay quanh tương lai của Black tại Vici Gaming. Và đúng như dự đoán của nhiều người, vị trí của Black tại VG đang lung lay dữ dội sau trận chung kết hết sức thất vọng. Nhìn lại cả 3 game đấu với EG, màn trình diễn của Black chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ “nhạt nhòa”. Trong khi những đợt sóng dư luận bản địa đang chờ đợi Black ở phía trước thì sau lưng anh chỉ còn lại một khoản tối vô định.

>> EG đăng quang ngôi vô địch Dota 2 Asia Championships