10 game thủ Liên Minh Huyền thoại được mong chờ nhất tại chung kết mùa 5 (P2)

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/09/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như vậy, danh sách các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tham dự chung kết thế giới mùa 5 đã chính thức được chốt, liệu ai sẽ đáp ứng nguyện vọng của các fan hâm mộ?

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chung kết thế giới mùa 5 chỉ còn 2 tuần nữa là chính thức khởi tranh, các đội tuyển tham dự đang ráo riết tập luyện cho ngày quyết chiến. Không khoan nhượng, không nể nang, họ sẽ quyết tâm thi đầu hết mình vì màu cờ sắc áo để khỏi phụ lòng mong đợi các fan.

Đội tuyển nào sẽ lên ngôi, game thủ nào sẽ giành MVP của giải đấu, chúng ta cùng đến với 10 game thủ được mong đợi nhất chung kết thế giới mùa 5 phần 2.

6. Deft

Deft chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở vị trí xạ thủ trước chung kết thế giới mùa 5. Vượt qua Imp, Rekkles, anh nghiễm nhiên nắm giữ vị trí độc tôn ở vai trò này trong làng Liên Minh Huyền Thoại hiện đại. Tuy nhiên, liệu với lối chơi “Hơi quá đà” của Deft, liệu anh có thể đưa Edward Gaming lật đổ ngôi thống trị của SKT T1 tại giải đấu lần này hay không?


Xạ thủ tiềm năng nhất thế giới - Deft.

Xạ thủ tiềm năng nhất thế giới - Deft.

Sở hữu kĩ năng cá nhân hoàn hảo, khả năng chọn vị trí và né kĩ năng định hướng chuẩn mực, khâu quyết định tình huống chính xác, Deft nắm 50% sức mạnh của Edward Gaming. Nhiệm vụ còn lại của các thành viên chỉ là kiểm soát thế trận, kéo dài trận đấu và bảo kê anh chàng dễ thương này càng sát càng tốt mà thôi. Sau một năm, Deft tiến bộ rất nhiều về kĩ năng, kinh nghiệm, liệu anh chàng này có tỏa sáng để xứng danh “Xạ thủ số 1 thế giới hay không”?

Còn một yếu tố nữa mà chúng tôi muốn được biết: “Tình cảm giữa Deft và Rekkles”. Cụ thể bạn bè ra sao ít ai biết nhưng mới về sever Hàn, 2 anh chàng này đã rục rịch thổ lộ tình cảm với nhau bằng những dòng chat rồi.


Chuyện tình lại thêm một lần bắt đầu!!!

Chuyện tình lại thêm một lần bắt đầu!!!

7. Rekkles

Vô duyên với những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tầm cỡ, Rekkles cuối cùng cũng giành được chức vô địch LCS sau bao nhiêu sóng gió và áp lực. Năm nay, Fnatic đã khác xưa rất nhiều, sức trẻ có, tài năng có, đột biến có, đồng đội có, tất cả chỉ để chờ đến ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh.


Cơ hội tỏa sáng là đây!!!

Cơ hội tỏa sáng là đây!!!

Không nhiều game thủ trẻ tuổi ở châu Âu tài năng như Rekkles – một xạ thủ gần như không có điểm yếu. Mạnh thì đánh không mạnh thì rút, lối chơi chắc chắn nên chẳng bao giờ khán giả chứng kiến lỗi lầm đến từ thần đồng này. Ngày nay, Meta hỗ trợ đảo đường đang lên ngôi, YellowStaR lại càng tin tưởng hơn khi di chuyển, bỏ bê Rekkles ở lại ôm farm.

Vừa qua, Rekkles luyện tập ở máy chủ Hàn Quốc với các top thách đấu và để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng các fan. Không hề thua kém Top Gamer, thậm chí còn lấn át trước đối thủ, anh chắc chắn sẽ là nhân tố chốt hạ trận đấu của Fnatic ở giải đấu tới.


Fnatic giờ đang rất sung sức.

Fnatic giờ đang rất sung sức.

8. Pawn

Không quá nổi bật về kĩ năng cá nhân như các siêu sao đường giữa khác nhưng “Faker Slayer” sở hữu lối chơi riêng mà bao đội phải ao ước. Ổn định, an toàn trong khoảng thời gian đầu và bùng cháy về giữa và cuối trận, Pawn đã đưa Samsung White lên ngôi vô địch mùa 4 một cách đầy thuyết phục. Thêm vào đó, chàng béo đáng yêu còn thắng nhiều hơn thua khi đối đầu với Faker trong tất cả các trận đã qua – một điều mà không game thủ nào làm được.


Faker Slayer đã tìm được thành công nhất định.

Faker Slayer đã tìm được thành công nhất định.

Tuy nhiên, với lối chơi như vậy, ClearLove sẽ rất khổ sở trong giai đoạn đầu, phải kiểm soát bản đồ cực tốt nên nếu ClearLove thọt, Edward Gaming sẽ gặp họa lớn. Sau khi đạt ngưỡng sức mạnh nào đó, Pawn giữ vị trí gây sát thương đồng thời bảo kê Deft thật chặt. Dù khả năng đột biến không cao, các fan hâm mộ vẫn mong Pawn chấm dứt kỉ nguyên của Faker để đưa anh chàng này về đúng hành tinh mình đã sinh ra.


Pawn thường Nằm kèo trên so với Faker.

Pawn thường "Nằm kèo trên" so với Faker.

9. Imp

Không còn đồng đội quen thuộc của Samsung White năm nào kề bên, Imp vẫn có thể đưa LGD lên ngôi vô địch LPL mùa hè 2015 để nắm lấy vị trí số 1 khu vực Trung Quốc.


Xạ thủ tài năng nhưng hơi Trẩu - LGD Imp.

Xạ thủ tài năng nhưng hơi Trẩu - LGD Imp.

Ở Imp là một phong cách cực “Trẩu Tre” dựa trên nền tảng kĩ năng, kinh nghiệm và cả sự tính toán chuẩn mực. Tuy nhiên, chính vì tố chất đó, đối thủ của Imp luôn phải chịu một áp lực vô hình lên đôi vai dẫn tới tâm lí không ổn định. Từng bước lên đỉnh cao nhất của thế giới, đẳng cấp của Imp không phải bàn cãi, chỉ có điều đồng đội của anh chưa có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà thôi.

Bởi vậy, khán giả kì vọng vào Imp rất nhiều để cạnh tranh với các đội tuyển top đầu thế giới còn lại. Dù nắm hạt giống số 1 nhưng LGD không được các fan xem trọng như EDG nên áp lực đặt lên vai Imp không hề nhỏ chút nào.


Imp lại có cơ hội sát cánh cùng Deft.

Imp lại có cơ hội sát cánh cùng Deft.

10. Faker

Không cần nói gì về anh chàng này, một game thủ hoàn hảo như kiểu bước đến Trái Đất từ hành tinh khác vậy. Khoảng cách giữa người chơi Liên Minh Huyền Thoại số 1 và số 2 trên thế giới dường như chẳng bao giờ có thể san lấp.

Kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, đầu óc, phối hợp tốt, Faker chẳng thiếu sót yếu tố gì để trở thành một huyền thoại sống. Bao game thủ trẻ nổi lên, họ chỉ muốn cọ sát với anh chàng này nhưng chỉ nhận về trái đắng mà thôi. Kể cả SOFM cũng thừa nhận đẳng cấp Faker khác phần còn lại của thế giới.


SOFM dù kĩ năng nhưng còn quá non nớt khi đối đầu với Faker.

SOFM dù kĩ năng nhưng còn quá non nớt khi đối đầu với Faker.

Các fan không đặt quá nhiều kì vọng lên Faker nhưng tự anh hiểu rằng một áp lực vô hình đang nén chặt lên đôi tay của mình. Vì lòng tự tôn dân tộc, màu cờ sắc áo, Faker cần khẳng định rằng: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”.